1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giải toả bức xúc.......

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi tungteng, 07/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beyeu07

    beyeu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2009
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    mie sao mình ghét loại con gái lẳng thì hay được nghe kể thế không biết.
    chắc nó thèm hơi zai quá nên đếch chịu được hay sao nhi? HA?
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc vật...
    Hôm nay đi bị mưa, đến nơi thì có làm dek gì đâu, ngồi vớ vẩn 30p là giải tán. Chả hiểu hệ thống giáo dục cái kiểu dek gì nữa.
    Lại còn cái bọn thân mình không biết lo cứ đi theo ấy người khác mong bới lông tìm vết nữa chứ,chả hiểu nó ghen ăn tức ở cái gì, hay là nó đi ăn thừa của người khác nên akay chim cú chăng. Bố khỉ lẫn mẹ khỉ, thà chúng nó ở nhà bắt rận cho nhau có khi còn có ích cho bản thân. Cuộc đời hài vãi...
    ... Mà hết cả bức xúc rùi... Chẳng qua là do đi đường bị mưa nên hơi cáu tẹo. Mình viết thế này không khéo có đứa nào nó lại tưởng chửi đổng rồi lại cong đuôi chạy vào đọc cho mà xem....
    Cuộc sống tươi đẹp thế chứ lại !
  3. beyeu07

    beyeu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2009
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    hãi vãi..........
    cuộc sống đến phức tạp nhưng đến công bằng.
    hehe...........nghĩ đến là thấy kinh , nhưng mà sướng. haha....
  4. ot89aof

    ot89aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    sao lại có cái đứa nó đểu thế nhở? Tại sao đầu óc óc pig óc dog của nó lại có thể nghĩ ra những thứ **** như thế nhở? Để con bé người yêu nó lại đi kêu khóc với mình, khổ thân em ấy thế chứ ko biết, mình nhìn thấy thằng này nó đểu mà mình bảo em ấy em ấy nhất định khăng khăng bênh nó, rồi buồn............
    à, lại còn có chuyện mà mình buồn cừời từ hôm nọ tới giờ. Giờ nghĩ lại còn buồn cười, vừa bức xúc vừa buồn cười.... Đời đúng là hài vãi
    Mà cái nhà bên cạnh nó nấu cái cá j mà mùi chả khác j cá lợn ở quê mình... ăn thế mà nuốt được à?
    ...... ôi zời ơi....sao tự nhiên mình thèm ăn cơm nhà, ở trên này chán quá! Sáng mai về
    mặc kệ mọi chuyện! Nhộn ruột :S
  5. kalique

    kalique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Cái này hơi đặc biết đó nha, giá cả thì miễn phí mà tinh thần hưng phấn tức thì :)
    Tư duy tích cực một cái xem sao?
    http://dotchuoinon.com
    Thấy hay rũ các anh chị em khác đánh chén cùng cho vui. Măm măm
  6. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Bọn cảnh sat gt khốn khiếp,mình lại bị tóm:((
  7. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    he he he, bị thu xe rùi hử bà chị?
  8. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Đút lót tiền cho bọn họ rồi còn đi tiếp chứ,ngoặt phải về Cầu TL để về TN mà :(
  9. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần dịp lễ lớn muốn về TB mà thấy thật khổ...Hôm nay đã để đến chiều mới về cho đỡ khổ mà vẫn phải đi tận 5 tiếng mới về được quê hương.
    Người TB được tiếng là hay đi làm ăn xa, dịp nghỉ lễ này về nhà lại thấy phố xá đông đúc khác thường.
    Kế hoạch làm đường sắt về TB ko biết thực hiện đến đâu rồi. Giá mà có đường sắt thì chắc chỉ chạy hai chuyến tàu là đủ dẹp cái sự hỗn loạn tại bến xe chiều nay. Chỉ khổ mấy bạn gái, mấy chị đưa cháu nhỏ về quê chơi. Chẹp chẹp!
  10. tbbluesky

    tbbluesky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chia bùn cùng các bác xa quê hương,ek biết nỗi khổ đó nên chuyển hẳn về Thái Bình sinh sống,bây giờ mỗi lần muốn vèo cái về nhà được ăn cơm nhà được ôm mẹ ngủ ....hạnh phúc nào bằng.... không có gì thay thế nơi bình yên nhất là nơi ta có một gia đình hạnh phúc./

Chia sẻ trang này