1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giải toả bức xúc.......

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi tungteng, 07/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hum trước đi dán cái màn hình cho iPhone, vớ vỉn thế nào lại quay ra cãi nhau với bọn cửa hàng đt... Kể ra thì mình cũng hơi khó tính, nhưng cái bọn bán hàng cũng chả ra gì, thái độ với khách như ****, nhất là hai mụ đàn bà con gái, tự nhiên ở đâu đâu chạy vào, chả hiểu đầu cua tai nheo thế nào đã lớn tiếng cho là chúng nó đúng... MK nhà chúng nó chứ, nó tưởng mình dễ bắt nạt à, 4 đứa cãi nhau với mình rồi cuối cùng cũng chả làm dek gì đc. Mình chỉ ghét cái thái độ k bít nhận lỗi của chúng nó thôi chứ sợ dek đứa nào... Mà cãi nhau thế còn khoái, những đứa mà cứ núp đằng sau rồi thỉnh thoảng cắn trộm thì hèn hạ quá rồi, chửi nó chỉ bẩn miệng thôi...
    Có đi ra ngoài mới biết thái độ phục vụ khách hàng của các nước khác thế nào. Vn chả khác được... Bùn !
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hum nay vô cùng bức xúc vì mấy thằng bạn cấp 3. Bực mình không thể nói hết...
    Chán !
  3. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Đúng là thằng ngu,ngu quá...Có mỗi cái pass thôi mà nửa năm nay mới mò lại được....Wellcome
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc...
    Chẳng biết có phải gọi là bức xúc không nữa khi trong lòng mình lúc này là một đống lộn xộn... Buồn, thất vọng và cả tủi thân nữa...
    Đúng là mình hay cáu gắt những điều lãng nhách, đúng là mình hay nhăn nhó, nhưng ít ra, những ngày như hôm nay thì họ nên cảm thông với mình chứ? Có phải là họ vô tâm đến nỗi không biết mình đang trải qua những ngày như thế nào đâu.. Rồi mình bỏng tay, đau đến phát cáu, thế mà người ta cũng cáu gắt với mình... Thật buồn biết bao nhiêu...
    Cứ thế này thì sau này sẽ ra sao đây?
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc vật vã với những thủ tục hành chính rườm rà của cơ quan nhà nước.
    Nản !
  6. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Từ nay mỗi tháng bị mất toi 1M rồi. Lại còn trừ tự động vào TK nữa chứ.... Không biết có sống nổi không đây?
  7. manhkymui

    manhkymui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ quá, tuần nào sáng T7 cũng vậy, giai điệu cứ đều đều như nhà phố Hàng Ngang

    họp với chả hành, họp thì ít mà hành thì nhiều
    Chán
  8. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Không phải là bức xúc, nhưng có gì đó thật hụt hẫng...
  9. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Mia, đùng 1 cái bảo em ứ làm nữa, chả có trách nhiệm tí nào ... điên. Thế chú cứ để anh tự xử, ko biết bơi cũng phải cố mà ngớp ngớp thôi.hic, biết đâu lại bơi được.
  10. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Quy trình lởm....Làm việc mang tính cảm tính cao quá! Khổ cái thân mình!

Chia sẻ trang này