1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giải tỏa bức xúc...

Chủ đề trong 'Cao Bằng - Bắc Kạn' bởi Thu_6, 26/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Nơi giải tỏa bức xúc...

    Sáng nay thứ 7, mở mắt dậy phóng vù đến trường để thi thì chẳng thấy tên đâu. Năn nỉ, xin xỏ mãi, chìa cái biên lai đã thu tiền mới được vào ngồi với SBD 31. Đúng là xui tận mạng, ngồi ngay bàn đầu tiên, cái máy điện thoại cài từ điển trở thành vô dụng vì lão thầy coi thi cứ ngồi nhìn chằm chằm.. Ức

    Trưa gọi điện cho con bạn, nó bảo bên KT thi buổi sáng nay rồi. Hik, cứ tưởng buổi chiều chứ, thi buổi sáng thì chịu chết... Coi như thi lại rồi. Ức vật... Cái số xui, cứ lúc thi cử là trường nọ với trường kia trùng lịch linh tinh cả lên

    Về đến nhà thì ... ngó thấy cái bếp nguội ngắt. Nay thứ 7, chẳng có ai nấu ăn rồi... Thế đấy.. Ngồi online với cái bụng đói meo mà bức xúc không chịu được
  2. line85vn2006

    line85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    mịa nó hic hic hic sáng nay ra đường thế éo nào lại đâm vào một thằng giở hơi phải đền mất 250 nghì hic hic
  3. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Ặc
    Nó đòi tiền à
    Mịa, nghĩ lại thấy ức
    Tớ cũng có 1 lần lỡ xô vào một lão, cũng đau đau tý thoai, nhưng lão ý đòi tiền mua thuốc, đòi 50k. Akay quá....
  4. line85vn2006

    line85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    ừ nó đòi tiền hic hic mình đi đúng luật tại nó muốn ăn vạ mình mà hic hic nhìn nó là thằng nghiên nên đưa tiền cho nó song chuyện hic hic với lại người dân ở đó khuyên là thôi đưa tiền cho no cho song mẹ chuyện đi không rắc rối lắm hic hic bọn nghiện này bất chấp mọi thủ đoạn nên mình cũng cho qua . với lại nó có sống được lâu nữa éo đâu hic hic nhưng mà vẫn tức
  5. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    có người làm cho mình bực mình quá.. nhưng vì việc chung đành nhịn vậy??
  6. bienxanh_cat

    bienxanh_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    MÌNH RẤT GÉT CÁI TAY NGỒI NGAY CẠNH CỨ LẮM MỒM, GÉT THẾ CHỨ HĂN TRÔNG XẤU TRAI KINH KHỦNG . ĐỒ HÂM DỞ HƠI HẤP HẤP BỰC QUÁ.CON TRAI MÀ NÓI LĂM LẠI CÒN DÁM DOẠ DẪM MÌNH NỮA CHỨ
    Được bienxanh_cat sửa chữa / chuyển vào 19:05 ngày 30/08/2006
  7. NEUEM_KOLAGIACMO

    NEUEM_KOLAGIACMO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hix! bạn đừng bực mình làm j`hắn muốn bạn cầm tay hắn và "bịt mõm" hắn lại đó. dĩ nhiên la theo cách hắn muốn haha
  8. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    trời chết rồi 1 người nợ quá hạn.. 1 người ko cho vay.. tình hình này em tèo quá.. 50 USD lại sắp ra đi..
  9. ThatKhe_DongKhe

    ThatKhe_DongKhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    trời mình đau đầu với lão già ấy.. thay đổi liên tục giờ thì chết rồi lấy đâu ra tiền để trả bây giờ.. lão củ chuối..
  10. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    mạng như **** bực hết cả mình

Chia sẻ trang này