1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giải tỏa bức xúc...

Chủ đề trong 'Cao Bằng - Bắc Kạn' bởi Thu_6, 26/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuvuongbackan

    tieuvuongbackan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    2.411
    Đã được thích:
    0
    Sau 1 thời gian lên núi bế quan luyện công, phải cắt đứt mọi liên lạc với mọi người giờ đã được hạ sơn.
  2. ttcbvn000

    ttcbvn000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    úm ba la cà na xí muội, xì là xì lồ , ba la ba la . Ám quẻ cái thằng hôm qua trộm xe tao hôm nay cả nhf nó hôc máu tươi ra mà chết. Úm ba la cho ra cái xe của ta.. Bao giờ mới co $$$$$ mua xe mới đây ????????? Mẹ Kiếp Nó Chứ....Cay không cay nhưng mà cú,tiếc không tiếc nhưng mà xót của. . Ngày mai trời lại sáng
  3. ttcbvn000

    ttcbvn000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Trà đá đê anh em ơi. Hà Nội mưa bão,trong lòng tôi như có sét đánh.
  4. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Lặn lội từ hải Phòng lên Bắc Kạn để yêu .Cứ mỗi cuối tuần lại hồi hộp chờ đợi .Ngồi xe ô tôt khách hơn 6 giờ đồng hồ để đi theo tiếng gọi của tình yêu .Nhưng cuối cùng mới biết mình bị phản bội .đau lòng
  5. KhungPro

    KhungPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau cho lâu cũng chẳng có gì bảo đảm cả, nhỉ?
  6. xwolfx

    xwolfx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Ra ngõ gặp....bóng
    Hãm kô đỡ đc!
  7. xwolfx

    xwolfx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Ngày mới ngày mới, cv cv và,,,cv, ôi ôi, xì trét chít thui.............
  8. xwolfx

    xwolfx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Suốt sáng bị quấy rối điện thoại, điên cái đầu, grừ......
    Chán vãi
  9. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Chán quá.Bạn gì ở trên là người CB à.
  10. xwolfx

    xwolfx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Lặn lội từ hải Phòng lên Bắc Kạn để yêu .Cứ mỗi cuối tuần lại hồi hộp chờ đợi .Ngồi xe ô tôt khách hơn 6 giờ đồng hồ để đi theo tiếng gọi của tình yêu .Nhưng cuối cùng mới biết mình bị phản bội .đau lòng
    Luôn phải mỉm cười kể cả khi đối diện với những điều tồi tệ nhất .Hãy là chính mình
    Gửi lúc 16:00, 29/10/0
    Khổ thân ông này quá cơ...! chia buồn..., cơ mà bình thường gái Cao Bắc nhà em không hay thế đâu, kết ai là kết...nứt đĩa, chắc trường hợp của bác là ngoại lệ chăng?!
    Ngày mai về Cao Bằng lại được gặp bạn ý rùi hì hì, vui đến nỗi ...bức xúc, vào đây giải toả cái chơi!

    Được xwolfx sửa chữa / chuyển vào 16:28 ngày 10/01/2009

Chia sẻ trang này