1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giải toả Stress ! He he

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi messenger, 03/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. messenger

    messenger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Nơi giải toả Stress ! He he

    Có thể các bạn tham gia TTVNOnline nhưng không thể xem hết các topic trong TTVNOnline được. Vì thế topic này dành cho các bạn "Coppy" và tập hợp những bài viết hay trong TTVNOnline để các thanh viên Box NB có thể đọc được dẽ dàng hơn mà không cần phải đi hết TTVNOnline !
    Xin các bạn lưu ý khi Coppy phải ghi rõ là bài viết của ai và trong diễn đàn nào nhé ! Chúng ta phải tôn trọng bản quyền một chút chứ nhỉ? . Mong rằng các bạn sẽ hưởng ứng chủ đề này.

    .


    Được halley sửa chữa / chuyển vào 11:58 ngày 20/04/2003
  2. Halley

    Halley Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    2.661
    Đã được thích:
    0
    He he ! Sau đây là thơ lấy từ diễn đàn Những người thích đùa? Mà các bạn chưa chắc đã đọc đâu !
    --Hoan hô! Anh Tạ Đình Đề
    Trước là theo giắc sau về với ta!
    --Anh đi công tác Cam Pu
    Chia chiến lợi phẩm ở tù 3 năm
    --Anh đi công tác bản Mường
    Tè xong một cái lại về với em
    --Anh đi công tác Buôn Mê
    Thuột vào thì dễ rút ra thì khò
    --Thư anh viết thật là bay
    **** em mong đợi từng ngày từng đêm.
    --Nhớ nhung về thị xã Phan
    Thiết tha mơ tưởng cô hàng nước măm ( mắm )
    --Hoan hô các cụ trồng cây
    Mười cây chết chín một cây gật gù
    --Hoan hô anh Lê Quảng Ba
    Trước làm thổ phỉ sau ra với mình
    --Con đò dịch đít sang ngang
    Xa xa có một cái làng thò ra..
    --Hoan hô cụ giáo Hoàng Xuân
    Nhị ta qua suối tụt quần cưỡi trâu.
    --Ra đi đã quyết ra đi
    Khó khăn trở ngại ta thì vẫn băng
    Muốn băng thì phải thật hăng...
    Hái xin bố mẹ cho tăng tiền vào
    --Anh Thanh ơi hỡi anh Thanh
    Anh về phân bắc, phân xanh đầy đồng.
    --Thi đua ta quyết thi đua
    Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu
    Hàng đầu rồi biết đi đâu?
    Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi!
    -- Sông Hồng đỏ quạch phù sa
    Đỏ thì đỏ thật thua da Bác Hồ
    --Anh đi công tác Buôn Mê
    Thuột xong một cái lại về với em.
    --Anh đi công tác Pờ Lây
    Cu dài dằng dặc biết ngày nào ra.
    --Bổng đâu tin sét đánh ngang
    Bác Hồ đang sống chuyển sang từ trần.
    --Hoan hô! Đồng chí Trần Đăng
    Ấn cho tàu chạy băng băng như rùa
    Chim kêu trên nóc chuồng bò
    Sau đây điệu múa câu hò lời ca
    Ở trên rừng có nhiều thứ khoái
    Giúp chúng ta đi .đ'.. rất gần
    .đ.. trong nhà, .đ.. ngoài sân
    Gặp đâu .đ.. đấy, chẳng cần đi xa
    Chẳng như khi ta ở nhà
    Nếu muốn đi .đ.. phải ra tận vườn
    Chị em tích cực đánh cầu
    Lông bay lả tả trên đầu anh em
    hoan hô đồng chí fạm tuân
    bay vào vũ trụ 1 tuần về ngay
    hoan hô anh nguyễn chí thanh
    anh về fân bắc fân xanh đầy đồng
    (ông này là anh hùng lao động)
    con ruồi là giống hiểm nguy
    cái chân của nó rất vi trùng nhiều
    con ruồi bay lả bay la
    bay từ chuồng xí bay ra đĩa lòng
    có 2 anh chị đi chơi
    bỗng đâu hòn đá nó rơi vào đầu
    gọi bác sĩ thì còn lâu
    sẵn đây tôi có hộp dầu con hô(hổ)
    lại thêm 1 ít thuốc bô(bổ)
    tôi hoà 2thứ tôi đô(đổ) vào mồm
    [​IMG]
  3. Halley

    Halley Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    2.661
    Đã được thích:
    0
    Trúc xinh trúc mọc đầu đình
    Em xinh em hút thuốc lào cũng xinh
    Đồng vợ đồng chồng, con đông mệt quá
    Một con ngựa đau cả tàu bỏ chạy
    Còn thời lên ngựa bắn cung
    Hết thời xuống ngựa lấy thung bắn ruồi
    Đồng vợ đồng chồng húp nồi canh cũng cạn
    Không mày đố thầy dạy ai
    Lời nói không mất tiền mua
    Lựa lời mà nói cho đừng bụp nhau
    Gần ghệ thì sang, gần bạn mất ghê.
    Lên cao mới biết non cao
    Có ghệ mới biết rất là hao đô
    Bầu ơi thương lấy bí cùng
    Tuy rằng khác giống nhưng chung một nồi
    Áo nàng vàng anh về yêu hoa cúc
    Áo nàng xanh anh bán cúc nuôi gà
    Tình chỉ đẹp khi còn dang dơ?
    Cưới nhau về tắt thở càng nhanh
    Ta về ta tắm ao ta
    Vì qua ao bạn quá xa quãng đường
    Đi đâu cho thiếp theo cùng
    No thì thiếp ở, lạnh lùng thiếp dzông
    Thương anh chín đợi mười chờ
    Đến khi mười một em liền bỏ anh
    Trồng trầu thì phải khai mương
    Làm trai nhiều vợ biết thương vợ nào
    Lên chuà thấy bụt muốn tu
    Về nhà ngó vợ muốn xù em ngay
    Lấy chồng từ thuở mười ba
    Đến năm mười tám em ra bà già
    Trên đồng cạn, dưới đồng sâu
    Chồng cày, vợ ở nhà lầu ngồi chơi
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngô.
    Vô duyên đối diện cự om sòm
    Nhà sạch thì mát,
    Bát sạch tốn xà bông
    Một người lên net, cả nhà kẹt phone
    Ăn xem nồi, ngồi xem ghế
    Kiến tha lâu mỏi cẳng
    Con hơn cha là nhà cãi lộn
    Tham thì thâm, không tham thì dump
    Con nhà tông, không giống lông đỡ giống khi?
    Đàn ông tập tạ thì đô
    Đàn bà không tập vẫn dzô như thường
    [​IMG]
  4. Halley

    Halley Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    2.661
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên như thằng điên
    Thích thú con trim cú
    Buồn như con chuồn chuồn
    Lao đao như con cào cào
    Linh tinh như con cá kình
    Vãi lúa con ong chúa
    Vãi ***** con gà mái
    ngu như con chim cu
    ghét như con bọ chét
    chó như con ó
    CHÁN NHƯ CON GIÁN
    BUỒN NHƯ CON CHUỒN CHUỒN
    NGỐ NHƯ CON CÁ TRỐ
    NGU NHƯ CON CÁ THU
    khao khát trên đồi cát
    đỏ chót như quả nhót
    gào thét trong toa_lét...ac.a.c
    nhí nhảnh như cá cảnh.
    đẹp trai đi zép ni_ke
    tâm thần đi ĐAI_LÂN`
    tóc xù đi A_GÙ(@)
    ba ngơ lái JUPITER
    mắt lác đi SH............................................................
    vãi chuối con cá đuối.
    đỏng đảnh như con chó cảnh
    thánh thót như con chim hót
    lon ton như con chó con
    Xinh gái như chuồn chuồn kim
    Đẹp trai như con nhím
    Mơ mộng như đồi sim
    Êm ái như con heo nái
    Vui vẻ như con chó ghẻ
    Nghèo như con cá heo
    Lãng du như con có thu
    Đa tình như con chim chích
    Béo núc ních như con lợn lòi
    Vui tươi như con đười ươi
    ngất trên cây quất
    Em kiss trên cây mít
    Xinh như con tinh tinh
    Xấu như con gấu
    Chiến trên bát miến
    Dốt như con tốt
    Nhục như con trùng trục
    Cướp trên giàn mướp
    chán như con gián bị xe cán
    Dã man như con ngan
    Dễ mến như con hến
    Đê mê như con dê
    Khổ như con hổ
    Mảnh mai như con nai
    Dễ thương như con lươn đang bị ươn
    Điên như con cá chiên nằm nghiêng bên hiên
    Ngốc như con cá lóc
    Sến như con hến
    Ác như con tê giác (chó lác)
    Dữ như con sư tử
    Láo như con cáo
    Ngáo như trái táo
    Đáng yêu như tô bún riêu,
    Xấu xí mắt ti hí như con chí
    Lâu như con trâu
    Nói láo như con cáo,
    Ki bo con cá kho
    Mất hút con chim cút
    Nói fét đi toa lét
    Ngu như sâu
    Vâu như chấu
    ịt như con vịt
    Stress vào ngồi toilet
    Vãi tiểu con đà điểu
    Vãi tè con gà què
    Vãi hàng con cá vàng
    Vãi lúa nuốt cái búa
    Xấu như ma cấu
    Vãi b... con ruồi
    Lính sao phải tính
    Nhẹ nhàng em đẩy xe hàng
    Thằng điên của Liên hợp quốc
    Đau khổ trên bàn mổ
    nhục như con cá nục
    ngu ngu con c..
    đói như con sói
    Chuyện nhỏ ở ga Hàng cỏ
    Dức đầu con thị mầu
    Bựa như con ngựa
    Hôi như hòn sôi
    Co ro như con ph-ò
    Đa nghi như con đ-ĩ
    Điên như con đ-iếm
    Ti toe như con ****
    Rên rỉ như con quỷ
    Bù lu như con cá thu
    Loe ngoe như con ve chết
    Bê bết như con rết
    [​IMG]
  5. Halley

    Halley Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    2.661
    Đã được thích:
    0
    Rủ nhau đi đến Đồ Sơn
    Đi rồi mới biết chẳng hơn đồ nhà.
    Đồ nhà tuy xấu tuy già
    Nhưng là đồ thiệt, ko là ĐỒ SƠN.
  6. Halley

    Halley Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    2.661
    Đã được thích:
    0
    Quê ông vốn ở Đồ Sơn
    Thằng nào ngứa váy so hơn so bằng
    Đồ Sơn vừa trẻ vừa hăng
    Không già chẳng bé , bằng năm đồ nhà
  7. Halley

    Halley Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    2.661
    Đã được thích:
    0
    Không đi ko biết Đồ Sơn
    Đi rồi mới biết, tuy to mà mềm.
    Đồ Sơn tuy trẻ, tuy hăng
    Nhưng "ĐỒ" dăm cái, lăn đùng ra ngay.
  8. Halley

    Halley Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    2.661
    Đã được thích:
    0
    Không đi không biết Đồ Sơn
    Đi rồi mới biết to hơn đồ nhà
    Đồ nhà bằng cái lá đa
    Đồ sơn bằng cái bàn là Liên Xô

Chia sẻ trang này