1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giải toả Stress

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Natra, 30/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Natra

    Natra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Nơi giải toả Stress

    Chắc tại bao nhiêu bức bối trong lòng tôi hôm nay cần được giải toả, nếu không có lẽ tôi bị ung thư ruột mất thôi.Có lẽ tôi chưa cảm thấy gia đình nào lại phức tạp như gia đình tôi(một đại gia đình). Chưa bao giờ tôi cảm thấy yêu quý những người thân của tôi ngoài ông bà bố mẹ và mấy người em của tôi.Tôi ghét cái sự ngọt ngào giả dôimá tôi phải đối diện hàng ngày từ khi tôi biết ý thức cuộc sống.Tôi phải cố gắng tỏ ra yêu thương, kính trọng người bác mà luôn tìm cách nói xấu tất cả những người thân khi có thể( và tôi cũng không là ngoại lệ), hay người chị mà lúc nào cũng ghanh ghét với những ai hơn mình......
    Nhiều lúc biết mà chỉ làm ngơ, nhưng cũng có lúc cảm thấy rất bực bội trong lòng. Là người thân nên rất khó nói.Chẳng biết làm sao.
  2. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Chill out đi, cuộc sống là thế mà. Tôi thấy mình đang bị cầm tù, hy vọng sớm mãn hạn
  3. Natra

    Natra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Biết cuộc sống nó vốn thế mà tại sao ta vẫn cảm thấy khó chịu.
    PHỚT LỜ MÀ SỐNG

Chia sẻ trang này