1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi học tiếng Tày, Nùng nè! chủ đề tuần này là "tình yêu - tình bạn" từ trang 17

Chủ đề trong 'Cao Bằng - Bắc Kạn' bởi ca_noc123, 15/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    bạn gì ơi ! hỏi mỗi 1 câu xong là nín luôn à
    múa môi thêm vài 3 câu nữa đi chứ
    giả dụ như là mày ăn cơm chưa?mày có muốn đi chơi với tao không?
    hay gì gì đó tuỳ bạn nghĩ ra nhá
  2. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    bạn gì ơi ! hỏi mỗi 1 câu xong là nín luôn à
    múa môi thêm vài 3 câu nữa đi chứ
    giả dụ như là mày ăn cơm chưa?mày có muốn đi chơi với tao không?
    hay gì gì đó tuỳ bạn nghĩ ra nhá
  3. ca_noc123

    ca_noc123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    dịch luôn nhé! mày ăn cơm chưa : mầư kin khẩu sằng?
    mày đi chơi với tao không : mầư pây liêu đuối câu bâu? cố gắng mà học thuộc đi bạn nhé! có gì thì cứ hỏi tiếp. đáp ngay.khè!!!!
    Được ca_noc123 sửa chữa / chuyển vào 23:58 ngày 30/05/2007
  4. ca_noc123

    ca_noc123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    dịch luôn nhé! mày ăn cơm chưa : mầư kin khẩu sằng?
    mày đi chơi với tao không : mầư pây liêu đuối câu bâu? cố gắng mà học thuộc đi bạn nhé! có gì thì cứ hỏi tiếp. đáp ngay.khè!!!!
    Được ca_noc123 sửa chữa / chuyển vào 23:58 ngày 30/05/2007
  5. thesouth_ic

    thesouth_ic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm ko online mà tình hình học tiếng có vẻ tiến triển tốt. À à Tiếng tày có từ tiền ko?
  6. thesouth_ic

    thesouth_ic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm ko online mà tình hình học tiếng có vẻ tiến triển tốt. À à Tiếng tày có từ tiền ko?
  7. tieuvuongbackan

    tieuvuongbackan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    2.411
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của SeoulETM
    Thân chào các bạn box CB-BK, chào plỉ noong !
    Tôi không sinh ra và lớn lên ở BK/CB/LS, và hiện giờ cũng không ở Vn, tôi biết tiếng Tày cũng do bản thân tôi tự học hỏi và bà nội tôi dạy khi tôi còn nhỏ. Tuy nhiên, có một điều quan trọng mà tôi rất yêu mến người Tày, ngôn ngữ Tày, đó chính là: tôi là người dân tộc Tày !
    Là người Tày luôn là niềm tự hào lớn của tôi. Người Tày anh dũng, nhưng chân thành, cởi mở và đằm thắm. Trong lịch sử xây dựng và phát triển của Vn, người Tày luôn chiếm một vị trí quan trọng (dân số người tày xếp thứ 2, sau người Kinh, cỡ khoảng hơn 10 triệu). Tổng BT hiện nay của chúng ta cũng là người dân tộc Tày, điều này chắc các bạn đều biết và rất tự hào đúng không ?
    Tuy vậy, tôi đã gặp một số bạn mà tôi chắc chắn biết họ là người dân tộc Tày/ Nùng, nhưng khi nhiều người hàn huyên, tâm sự thì họ lại không "dám" nhận mình là người Tày, tại sao vậy !? họ ngại/ sợ điều gì !?, sợ "người Kinh" nghĩ mính là "dân tộc" là "nhà quê" chăng ?, sau khi chứng kiến những chuyện đó, tôi rất buồn, tại sao họ không tự tin khẳng định mình, nhiều "người Kinh" sống ở TP, đk vc đầy đủ thế mà bản thân có được như các bạn "dân tộc'''''''' đâu. Các bạn thân mên, các bạn đã cố gắng, đã có những thành công, các bạn hãy luôn tự tin khẳng định mình, đừng tự ti, khép mình, các bạn "Tày" thân yêu !
    =========================
    Nghe các bạn nói tiếng Tày (trong topic: Học tiếng Tày/Nùng) làm tôi nhớ nhà quá, nhớ bà ngoại quá !, bà tôi rất hiền và yêu rất quý các con, cháu. Tôi nhớ hồi còn ở Vn, năm đó bà xuống nhà tôi chơi, tuổi của bà cũng đã gần 90 rồi, nhưng bà còn minh mẫn lắm, bà không nói được tiếng Kinh nhiều, nhưng cứ mỗi lần nói chuyện với tôi, bà luôn hỏi han chuyện công việc, chuyện học hành.
    Rồi bà nói về những đứa em, con của các dì, bà nói về từng đứa; bà lo lắng cho chúng nó lắm, chúng nó ở quê, điều kiện còn thiếu thốn, . . . các con có đk ăn học tốt, có gắng làm việc, học tập thật giỏi để sau này giúp đỡ các em, . . . Tôi nghe như nuốt từng lời bà nói, tôi biết bà muốn nhắc nhở tôi nhiều điều hơn nữa, nhưng có lẽ bà không nói được nhiều tiếng Kinh, bà cũng bảo, nếu bà nói tiếng Tày, bà sợ cháu không hiểu bà nói, tôi nói bà cứ nói tiếng Tày đi, cháu nghe được mà !, . . . .
    Hôm tôi rời Vn, bà vẫn còn ở nhà tôi chơi, lúc xe oto chuẩn bị lăn bánh, tôi đến bên bà, cổ họng tôi như nghẹn lại, tôi nói bà ở nhà giữ sức khoẻ, cháu đi rồi hè sang năm cháu sẽ về thăm bà, tôi không dám đứng bên bà lâu, nếu không, nước mắt tôi sẽ trào ra mất !, tôi có tỏ vẻ cứng rắn để mọi người không nhận ra là lúc đấy tôi đang rất xúc động, tôi thương bà ngoai tôi quá !. Bà ơi, cháu sẽ luôn nghe lời bà, cháu sẽ học thật tốt, cháu sẽ quan tâm và lo lắng cho các em bà ạh !
    Vậy là đã vài năm trôi qua ở xứ người rồi !, tôi mong ngày về vn đẻ được bên bà ngoại, để được trò chuyện bằng tiếng Tày với bà, và để được mua những gói bánh, những trái cây thật ngon để biếu bà, . . .
    ===========================
    P.s. Tiện thể tôi xin luyện chút tiếng Tày nhá, các bạn check giúp tôi nhá !
    to haynhinthangvaosuthat (tại Topic: Học tiếng Tày):
    "mày ăn cơm chưa": mảy/noong kin leng/ ngai/pau ban ?
    "mày có muốn đi chơi với tao không": nong/ chài pay lieu duoi cau/ chai/ mong mí/ slang ?
    "hay gì gì đó tuỳ bạn nghĩ ra nhá ": Hôm nay gió hiu hiu : van nảy lầm phì phì !, Lên Cao Bằng, không nơi nào cao bằng Cao Bằng ! Mà thâng Cb ná mì rú nầng (!?) cao (quên !) thâng Cb !
    Tạm thế đã nhé, thân ái chào phlỉ noong !
    Ps.
  8. tieuvuongbackan

    tieuvuongbackan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    2.411
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của SeoulETM
    Thân chào các bạn box CB-BK, chào plỉ noong !
    Tôi không sinh ra và lớn lên ở BK/CB/LS, và hiện giờ cũng không ở Vn, tôi biết tiếng Tày cũng do bản thân tôi tự học hỏi và bà nội tôi dạy khi tôi còn nhỏ. Tuy nhiên, có một điều quan trọng mà tôi rất yêu mến người Tày, ngôn ngữ Tày, đó chính là: tôi là người dân tộc Tày !
    Là người Tày luôn là niềm tự hào lớn của tôi. Người Tày anh dũng, nhưng chân thành, cởi mở và đằm thắm. Trong lịch sử xây dựng và phát triển của Vn, người Tày luôn chiếm một vị trí quan trọng (dân số người tày xếp thứ 2, sau người Kinh, cỡ khoảng hơn 10 triệu). Tổng BT hiện nay của chúng ta cũng là người dân tộc Tày, điều này chắc các bạn đều biết và rất tự hào đúng không ?
    Tuy vậy, tôi đã gặp một số bạn mà tôi chắc chắn biết họ là người dân tộc Tày/ Nùng, nhưng khi nhiều người hàn huyên, tâm sự thì họ lại không "dám" nhận mình là người Tày, tại sao vậy !? họ ngại/ sợ điều gì !?, sợ "người Kinh" nghĩ mính là "dân tộc" là "nhà quê" chăng ?, sau khi chứng kiến những chuyện đó, tôi rất buồn, tại sao họ không tự tin khẳng định mình, nhiều "người Kinh" sống ở TP, đk vc đầy đủ thế mà bản thân có được như các bạn "dân tộc'''''''' đâu. Các bạn thân mên, các bạn đã cố gắng, đã có những thành công, các bạn hãy luôn tự tin khẳng định mình, đừng tự ti, khép mình, các bạn "Tày" thân yêu !
    =========================
    Nghe các bạn nói tiếng Tày (trong topic: Học tiếng Tày/Nùng) làm tôi nhớ nhà quá, nhớ bà ngoại quá !, bà tôi rất hiền và yêu rất quý các con, cháu. Tôi nhớ hồi còn ở Vn, năm đó bà xuống nhà tôi chơi, tuổi của bà cũng đã gần 90 rồi, nhưng bà còn minh mẫn lắm, bà không nói được tiếng Kinh nhiều, nhưng cứ mỗi lần nói chuyện với tôi, bà luôn hỏi han chuyện công việc, chuyện học hành.
    Rồi bà nói về những đứa em, con của các dì, bà nói về từng đứa; bà lo lắng cho chúng nó lắm, chúng nó ở quê, điều kiện còn thiếu thốn, . . . các con có đk ăn học tốt, có gắng làm việc, học tập thật giỏi để sau này giúp đỡ các em, . . . Tôi nghe như nuốt từng lời bà nói, tôi biết bà muốn nhắc nhở tôi nhiều điều hơn nữa, nhưng có lẽ bà không nói được nhiều tiếng Kinh, bà cũng bảo, nếu bà nói tiếng Tày, bà sợ cháu không hiểu bà nói, tôi nói bà cứ nói tiếng Tày đi, cháu nghe được mà !, . . . .
    Hôm tôi rời Vn, bà vẫn còn ở nhà tôi chơi, lúc xe oto chuẩn bị lăn bánh, tôi đến bên bà, cổ họng tôi như nghẹn lại, tôi nói bà ở nhà giữ sức khoẻ, cháu đi rồi hè sang năm cháu sẽ về thăm bà, tôi không dám đứng bên bà lâu, nếu không, nước mắt tôi sẽ trào ra mất !, tôi có tỏ vẻ cứng rắn để mọi người không nhận ra là lúc đấy tôi đang rất xúc động, tôi thương bà ngoai tôi quá !. Bà ơi, cháu sẽ luôn nghe lời bà, cháu sẽ học thật tốt, cháu sẽ quan tâm và lo lắng cho các em bà ạh !
    Vậy là đã vài năm trôi qua ở xứ người rồi !, tôi mong ngày về vn đẻ được bên bà ngoại, để được trò chuyện bằng tiếng Tày với bà, và để được mua những gói bánh, những trái cây thật ngon để biếu bà, . . .
    ===========================
    P.s. Tiện thể tôi xin luyện chút tiếng Tày nhá, các bạn check giúp tôi nhá !
    to haynhinthangvaosuthat (tại Topic: Học tiếng Tày):
    "mày ăn cơm chưa": mảy/noong kin leng/ ngai/pau ban ?
    "mày có muốn đi chơi với tao không": nong/ chài pay lieu duoi cau/ chai/ mong mí/ slang ?
    "hay gì gì đó tuỳ bạn nghĩ ra nhá ": Hôm nay gió hiu hiu : van nảy lầm phì phì !, Lên Cao Bằng, không nơi nào cao bằng Cao Bằng ! Mà thâng Cb ná mì rú nầng (!?) cao (quên !) thâng Cb !
    Tạm thế đã nhé, thân ái chào phlỉ noong !
    Ps.
  9. SeoulETM

    SeoulETM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Từ "tiền" ý của bạn là tiền nong (money) or tiền (trước) - tiền tuyến.
    1. Nếu là tiền nong (money, cash) nhá: Tiếng Tày là chèn (chiền).
    Ex.
    - Nong nắt can mi lai chen, na (mi?) nat can mi noi chen vớ !
    (E chi thick người có nhiều tiền thôi, . . . !)
    - Chài nat/ai pay liểu vu trường đuổi nong, to (but) chài na mi lai chen vo !,
    (Anh thick đi chơi (vũ trường) với em lắm, nhưng anh không có nhiều tiền đâu mà !)
    etc.
    2. Tiền - với nghĩa là trước ( pre, before, etc. in Eng.): cón, . . .
    Ex.
    - Chai hat lang pan nay ? noong ma con vo, na day vo !
    (Anh làm cái gì đấy !, em về trước đấy nhé ! )
    - Câu la can mi lai pi ru nay, cau pay con vo, pac phan pac vo !
    (Tao là người cao tuổi nhất ở đây, tao "đi" trước nhá, 100/100 nhá !)
    Kha, kha, tam the nha,
    Cheers !
    Được SeoulETM sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 31/05/2007
  10. SeoulETM

    SeoulETM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Từ "tiền" ý của bạn là tiền nong (money) or tiền (trước) - tiền tuyến.
    1. Nếu là tiền nong (money, cash) nhá: Tiếng Tày là chèn (chiền).
    Ex.
    - Nong nắt can mi lai chen, na (mi?) nat can mi noi chen vớ !
    (E chi thick người có nhiều tiền thôi, . . . !)
    - Chài nat/ai pay liểu vu trường đuổi nong, to (but) chài na mi lai chen vo !,
    (Anh thick đi chơi (vũ trường) với em lắm, nhưng anh không có nhiều tiền đâu mà !)
    etc.
    2. Tiền - với nghĩa là trước ( pre, before, etc. in Eng.): cón, . . .
    Ex.
    - Chai hat lang pan nay ? noong ma con vo, na day vo !
    (Anh làm cái gì đấy !, em về trước đấy nhé ! )
    - Câu la can mi lai pi ru nay, cau pay con vo, pac phan pac vo !
    (Tao là người cao tuổi nhất ở đây, tao "đi" trước nhá, 100/100 nhá !)
    Kha, kha, tam the nha,
    Cheers !
    Được SeoulETM sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 31/05/2007

Chia sẻ trang này