1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi học tiếng Tày, Nùng nè! chủ đề tuần này là "tình yêu - tình bạn" từ trang 17

Chủ đề trong 'Cao Bằng - Bắc Kạn' bởi ca_noc123, 15/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SeoulETM

    SeoulETM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn bro nhá, anh dịch hơi vội tí. mới cả nói thẳng ra là tiêng Tày của anh amatur mà !
    Em ở Trùng Khánh ah, hạt rẻ to bắng chén uống nước nhỉ ?. Anh có thằng bạn thân nhà ở đó đấy. Nhà nó ở xã gỉ nhỉ , xã gì Hồng ấy, . .. .
    Người CB chân thành, và nhiệt tình lắm !
  2. SeoulETM

    SeoulETM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn bro nhá, anh dịch hơi vội tí. mới cả nói thẳng ra là tiêng Tày của anh amatur mà !
    Em ở Trùng Khánh ah, hạt rẻ to bắng chén uống nước nhỉ ?. Anh có thằng bạn thân nhà ở đó đấy. Nhà nó ở xã gỉ nhỉ , xã gì Hồng ấy, . .. .
    Người CB chân thành, và nhiệt tình lắm !
  3. ca_noc123

    ca_noc123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    anh lại quá khen em rồi,pro cái gì chứ? anh em mình lại vi phạm nội quy diễn đàn rồi.đã bảo là từ trang 8 trở đi là để học thế mà cứ spam kiểu này. chắc là bạn anh ở xã Hồng Quang.hạt dẻ trùng khánh cũng không to đến nỗi vậy đâu anh à.
    tiện đây dịch luôn cho mọi người biết hạt dẻ là gì nhé,cái này chắc là nhiều người có thể là biết rồi nhưng mà lại quên thì sao,đúng k?
    hạt dẻ là "mác lích".
    mà từ trước khi đi học ấy, em thuộc nhiều câu thành ngữ,ca dao của người tày lắm( mẹ dạy mà) nhưng mà giờ lại quên mất rùi.có khi phải phone về nhà cho mẹ hỏi lại thôi,nói cái là nhớ ra ngay ấy mà.
    Được ca_noc123 sửa chữa / chuyển vào 15:39 ngày 31/05/2007
  4. ca_noc123

    ca_noc123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    anh lại quá khen em rồi,pro cái gì chứ? anh em mình lại vi phạm nội quy diễn đàn rồi.đã bảo là từ trang 8 trở đi là để học thế mà cứ spam kiểu này. chắc là bạn anh ở xã Hồng Quang.hạt dẻ trùng khánh cũng không to đến nỗi vậy đâu anh à.
    tiện đây dịch luôn cho mọi người biết hạt dẻ là gì nhé,cái này chắc là nhiều người có thể là biết rồi nhưng mà lại quên thì sao,đúng k?
    hạt dẻ là "mác lích".
    mà từ trước khi đi học ấy, em thuộc nhiều câu thành ngữ,ca dao của người tày lắm( mẹ dạy mà) nhưng mà giờ lại quên mất rùi.có khi phải phone về nhà cho mẹ hỏi lại thôi,nói cái là nhớ ra ngay ấy mà.
    Được ca_noc123 sửa chữa / chuyển vào 15:39 ngày 31/05/2007
  5. SeoulETM

    SeoulETM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu em, mới cả, e là founder của topic này, lo gì. Học hành gì cũng phải có cảm xúc chứ ! Thoải mái đê ! Anh vừa làm mấy cốc bia với thằng bạn India về, cảm xúc đang nhiều đây !, giờ mà được ở CB or Ba Be (hòi học ĐH anh thực tập ở đó) thì anh phang Tày language phải biết !, hồi ở Ba Be, vì lợi thế Tày language mà chiến mấy ngày đã xong số liệu rồi !
    Hic, buồn ngủ wá, !
  6. SeoulETM

    SeoulETM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu em, mới cả, e là founder của topic này, lo gì. Học hành gì cũng phải có cảm xúc chứ ! Thoải mái đê ! Anh vừa làm mấy cốc bia với thằng bạn India về, cảm xúc đang nhiều đây !, giờ mà được ở CB or Ba Be (hòi học ĐH anh thực tập ở đó) thì anh phang Tày language phải biết !, hồi ở Ba Be, vì lợi thế Tày language mà chiến mấy ngày đã xong số liệu rồi !
    Hic, buồn ngủ wá, !
  7. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Hê mô kích là các đại ka máu lên ngay.Đây là câu chuyện mở mà.Các bác sao không viết tiếp đê.
  8. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Hê mô kích là các đại ka máu lên ngay.Đây là câu chuyện mở mà.Các bác sao không viết tiếp đê.
  9. SeoulETM

    SeoulETM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Phù, vằn này kin lai khảo "lẩu tây", màu giá !
    Hôm anh hơi say bia tí, nhưng hình như làm việc càng máu các pỉ nọng ah.
    Pỉ nọng lầu vừa học vừa vui nhá ! Anh kẻ chuyện hồi học ĐH đi thực tập ở Ba Bể kết hợp với "liểu slao" + luyện Tày language cho pỉ nọng nghe nhá !
    Phần 1. Khám phá thiên nhiên
    Lâu fết rồi, quay đi quay lại đã gần 6 cái "nèn bươn chất" rồi ! Hồi đó anh ngây ngô lắm, dek biết đất, con người miền núi là gì mấy đâu !.
    Bữa đó ở khoa, thấy có cái đề tài ở Ba Bể, anh chỉ biết là Ba Bể đẹp, hoang sơ, . . . nên anh apply đi làm đề tài thực tập tốt nghiệp ở đó cho thoả chí tang bồng, khám phá của thời trai trẻ ti thôi !, chứ anh không ngờ chuyện lại hay đến thế !, đến giờ vẫn còn muốn quay lại BB, muốn gặp cái đầm ấm, chân thành của người BB, gặp lại núi rừng hoang sơ, và, . . . muốn gặp lại "noọng", .
    Núi rừng Bb bao la, hùng vĩ, nhưng tấm lòng con người bb thì chân thành và đầm ấm lắm các pỉ nọg ah !. Chuyên chung chung anh kể thế thôi nhá, ngày mai anh đi vào cụ thể hơn nhá ! (đó là chuyện liểu slao ấy,), anh phê quá rồi, lẩu mầu rồi ! mai anh kể tiếp phần II cho nhá ! thông báo là hẫp dẫn lắm đó !
    Hẹn gặp lại pỉ nọng nhá !

  10. SeoulETM

    SeoulETM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Phù, vằn này kin lai khảo "lẩu tây", màu giá !
    Hôm anh hơi say bia tí, nhưng hình như làm việc càng máu các pỉ nọng ah.
    Pỉ nọng lầu vừa học vừa vui nhá ! Anh kẻ chuyện hồi học ĐH đi thực tập ở Ba Bể kết hợp với "liểu slao" + luyện Tày language cho pỉ nọng nghe nhá !
    Phần 1. Khám phá thiên nhiên
    Lâu fết rồi, quay đi quay lại đã gần 6 cái "nèn bươn chất" rồi ! Hồi đó anh ngây ngô lắm, dek biết đất, con người miền núi là gì mấy đâu !.
    Bữa đó ở khoa, thấy có cái đề tài ở Ba Bể, anh chỉ biết là Ba Bể đẹp, hoang sơ, . . . nên anh apply đi làm đề tài thực tập tốt nghiệp ở đó cho thoả chí tang bồng, khám phá của thời trai trẻ ti thôi !, chứ anh không ngờ chuyện lại hay đến thế !, đến giờ vẫn còn muốn quay lại BB, muốn gặp cái đầm ấm, chân thành của người BB, gặp lại núi rừng hoang sơ, và, . . . muốn gặp lại "noọng", .
    Núi rừng Bb bao la, hùng vĩ, nhưng tấm lòng con người bb thì chân thành và đầm ấm lắm các pỉ nọg ah !. Chuyên chung chung anh kể thế thôi nhá, ngày mai anh đi vào cụ thể hơn nhá ! (đó là chuyện liểu slao ấy,), anh phê quá rồi, lẩu mầu rồi ! mai anh kể tiếp phần II cho nhá ! thông báo là hẫp dẫn lắm đó !
    Hẹn gặp lại pỉ nọng nhá !

Chia sẻ trang này