1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi hội tụ con em Đất Võ Bình Định

Chủ đề trong 'Public các box địa phương' bởi chapi, 17/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chapi

    chapi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Nơi hội tụ con em Đất Võ Bình Định

    Nơi tập trung của anh em Đất Võ Bình Định ở đây bà con:

    http://www3.ttvnol.com/Binhdinh.ttvn​

    P/S Cảm phiền Mod cho giới thiệu Box chút nha, nhiều anh em vào mà không tìm ra Box Thanks
  2. tranhanam

    tranhanam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Bình Định còn là nơi hội tụ những tấm lòng, xin mời bạn đọc một bài viết được trích dẫn từ nguồn Báo Bình Định (www.baobinhdinh.com.vn) để hiểu rõ hơn:
    Lục cô nương và những giấc mơ lành lặn
    11:59'', 17/9/ 2006 (GMT+7)
    Đó là những cô gái thế hệ 8X. Nhóm có 6 người thì có tới 5 người trong số họ đã không may mắn được sở hữu một hình hài bình thường như bao người khác. Nhưng trái tim họ thì không khuyết tật như hình hài, thậm chí nó còn mạnh mẽ hơn những trái tim bình thường khác khi biết hướng tới những mục đích sống giản dị, đẹp đẽ?

    Cửa hàng PC- DNT
    Họ thực hiện giấc mơ của mình bằng Cửa hàng Tự lực PC-DNT. PC-DNT nằm khiêm tốn bên hông của Khách sạn Sài Gòn - Quy Nhơn, ở số 07 đường Lê Thánh Tôn - Quy Nhơn. PC là chữ viết tắt của Computer (máy vi tính), còn DNT là từ 3 mẫu tự đầu của tên ba nữ chủ nhân chính thức là Võ Thị Kim Đoan, Đàm Thị Hải Ninh và Lê Thị Thảo ghép lại. Đoan làm dịch vụ vi tính, Thảo bán hàng, Ninh phụ trách ?ocửa hàng giả khát?.

    Nhóm Lục cô nương cùng với một bạn (đứng thứ 2, bên trái) trước cửa hàng PC- DNT
    Bên trong cửa hàng của họ, có máy vi tính, máy photocopy, cả một shop bán hàng quần áo, túi xách bằng thổ cẩm, đồ lưu niệm và cả hàng giải khát, trái cây ướp lạnh? Cửa hàng nhận đánh máy, photocopy cho khách hàng. Ngoài ra, còn bày bán thêm các đồ lưu niệm xinh xắn, lạ mắt như: túi xách, dây đeo cổ, áo thổ cẩm, những chiếc mẹt trang trí mặt thổ dân? được trang trí dọc theo tường từ dưới đất lên đến chân cầu lên đến trên gác. Giá cả cho mỗi món hàng khá mềm, từ vài ngàn lên đến vài chục ngàn, rất hợp với túi tiền của các bạn học sinh, sinh viên.
    Hải Ninh, cô gái bé hạt tiêu giới thiệu liến thoắng: ?oĐây là quán đa năng, ban ngày làm dịch vụ vi tính, bán hàng lưu niệm. Ban đêm, có thêm quán giải khát Góc Phượng (tại ở ngay gốc cây phượng vỹ). Chỉ cần gọi Vừng ơi, là chị em chúng tôi sẽ có mặt mặt ngay? cho dù chạy không được nhanh lắm?. Họ dí dỏm và rất vui tính, ngay từ lần đầu tôi đã thấy như thế.
    PC-DNT là một trong 3 cửa hàng dịch vụ được Tổng Lãnh sự quán New Zealand hỗ trợ (thông qua sự vận động tài trợ của Cơ sở Dạy nghề Nguyễn Nga) cho các nhóm khuyết tật hành nghề tự lập, hòa nhập cộng đồng. Trong tổng số 5.000 USD hỗ trợ cho 3 dự án/cửa hàng, PC- DNT được hỗ trợ gần 2.000 USD để mua máy photocopy, máy vi tính, các mặt hàng lưu niệm, tiền thuê nhà.
    Tìm được địa điểm kinh doanh thật khó - Các cô gái ở đây cho biết - Phần thì giá cao, phần thì không tìm được địa điểm thích hợp. ?oNhưng cái chính là chủ nhà - nhìn vào những người như bọn em, không tin tưởng. Cho dù bọn em cam kết đặt cọc trước 3 tháng tiền nhà, nhưng nhiều người chỉ cười, lắc đầu? - Kim Đoan kể lại. Cuối cùng một người quen đã đồng ý cho cả nhóm thuê nhà nguyên căn với giá hữu nghị 1,5 triệu đồng/tháng, nhưng sau 3 tháng sẽ tăng lên 2 triệu đồng/tháng.

    và đôi điều về ?oLục cô nương?
    Ngoài Đoan, Ninh, Thảo, ở PC-DNT còn có 3 cô gái khác là Nguyễn Thị Phương Thúy (SN 1986), Nguyễn Thị Kim Chi (SN 1987) và Lê Thị Điểm (SN 1982) quê ở Bình Định. Hiện tất cả họ chung sống và làm việc trong cửa hàng PC- DNT.
    Kim Đoan, bị liệt từ năm mới lên ba, nhưng ở cô lại toát lên một sự tự tin và năng động. Có lẽ cô là ?olinh hồn? của nhóm. Quê ở Phú Yên, tốt nghiệp THPT cách đây 3 năm, Đoan tìm đến Cơ sở Dạy nghề Nguyễn Nga với hy vọng có một việc làm phù hợp. Cô đã theo học lớp KTV Vi tính và dạy lại cho các em nhỏ hơn ở Cơ sở Dạy nghề Nguyễn Nga.
    Còn quê của Hải Ninh thì lại ở tận tỉnh Bắc Cạn xa xôi. Ninh bị liệt đôi chân ngay từ khi mới lọt lòng mẹ. Ninh tâm sự:: ?oTừ nhỏ đến lớn tôi luôn sống trong vòng tay chăm sóc, yêu thương của mẹ. Nhưng rồi, đến một ngày tôi cũng phải tìm cách tự lập bằng đôi tay khỏe mạnh, bình thường của mình. Năm ngoái tôi vào Gia Lai, rồi xuống Cơ sở dạy nghề Nguyễn Nga học nghề thêu?.
    Thúy quê ở Tuy Phước và Điểm ở Tây Sơn, cả hai vừa mới đến Quy Nhơn vài tháng nay, gia nhập nhóm với hy vọng có thể kiếm được việc làm phù hợp. Điểm đã tốt nghiệp trung cấp tin học nhưng chưa xin được việc làm. Thúy cũng vừa mới tốt nghiệp PTTH năm nay.

    Kim Đoan đang chăm chút cho các đồ vật lưu niệm treo trên tường

    Lục cô
    thì đã có tới 5 người đã bị khuyết tật. Chỉ mỗi mình Nguyễn Thị Kim Chi (SN 1987) hoàn toàn khỏe mạnh bình thường. Cơ duyên Chi đến với các chị em bắt đầu khi Chi học cùng lớp vi tính với Đoan. ?oNhững lần thấy chị Đoan lên - xuống gác tư học, em rất phục nghị lực của chị ấy. Ghé nơi chị ấy sống, em thấy ở đó có nhiều mảnh đời, nhiều cảnh ngộ của những em nhỏ rất đáng thương, và tự nhiên em nghĩ: mình có thể học được một điều gì từ nơi này. Thế là em quyết định sống rời quê nhà ở Cát Tài (Phù Cát) vào sống cùng các chị? - cô gái này cho hay. Chi cũng đang luyện thi ĐH Sư phạm Khoa giáo dục đặc biệt cho năm tới.
    Hiện nay, nỗi lo lớn nhất của lục cô? là cửa hàng? bị vắng khách. Cửa hàng mới khai trương ngày 23-8 nên khách chỉ mới ở mức lai rai, lại không nằm ở vị trí thuận lợi. Với mức tiền thuê nhà 1,5 triệu đồng/tháng (sau 3 tháng nữa sẽ tăng lên 2 triệu đồng/tháng) thì mỗi ngày họ phải kiếm ít nhất 150.000 - 200.000 đồng thì mới đủ tiền đóng tiền nhà, các khoản điện, nước và trang trải cho cuộc sống dẫu chỉ là giản tiện đến mức tối thiểu. Con đường tự lực mưu sinh của người bình thường đã khó, với những cô gái khuyết tật này lại càng thiên nan, vạn nan hơn. ?oCó gì giới thiệu khách giúp em, chị nhé?- lục cô dặn với theo tôi lúc chia tay.
    Vâng, xin trân trọng giới thiệu cũng các bạn: bên hông của Khách sạn Sài Gòn - Quy Nhơn, tại số 07 đường Lê Thánh Tôn - Quy Nhơn có một cửa hàng rất dễ thương, có thể bạn sẽ tìm được cho mình một món quà lưu niệm nào đó tại đây. Bạn cũng có thể ngồi ở đây uống nước, quán gần biển và gió ở đây rất thoáng.
    *
    Thu Hà
  3. tranhanam

    tranhanam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0

    Bình Định còn là nơi hội tụ những tấm lòng, xin mời bạn đọc một bài viết được trích dẫn từ nguồn Báo Bình Định (www.baobinhdinh.com.vn) để hiểu rõ hơn:
    Lục cô nương và những giấc mơ lành lặn
    11:59'''''''', 17/9/ 2006 (GMT+7)
    Đó là những cô gái thế hệ 8X. Nhóm có 6 người thì có tới 5 người trong số họ đã không may mắn được sở hữu một hình hài bình thường như bao người khác. Nhưng trái tim họ thì không khuyết tật như hình hài, thậm chí nó còn mạnh mẽ hơn những trái tim bình thường khác khi biết hướng tới những mục đích sống giản dị, đẹp đẽ?
    Họ thực hiện giấc mơ của mình bằng Cửa hàng Tự lực PC-DNT. PC-DNT nằm khiêm tốn bên hông của Khách sạn Sài Gòn - Quy Nhơn, ở số 07 đường Lê Thánh Tôn - Quy Nhơn. PC là chữ viết tắt của Computer (máy vi tính), còn DNT là từ 3 mẫu tự đầu của tên ba nữ chủ nhân chính thức là Võ Thị Kim Đoan, Đàm Thị Hải Ninh và Lê Thị Thảo ghép lại. Đoan làm dịch vụ vi tính, Thảo bán hàng, Ninh phụ trách ?ocửa hàng giả khát?.
    Bên trong cửa hàng của họ, có máy vi tính, máy photocopy, cả một shop bán hàng quần áo, túi xách bằng thổ cẩm, đồ lưu niệm và cả hàng giải khát, trái cây ướp lạnh? Cửa hàng nhận đánh máy, photocopy cho khách hàng. Ngoài ra, còn bày bán thêm các đồ lưu niệm xinh xắn, lạ mắt như: túi xách, dây đeo cổ, áo thổ cẩm, những chiếc mẹt trang trí mặt thổ dân? được trang trí dọc theo tường từ dưới đất lên đến chân cầu lên đến trên gác. Giá cả cho mỗi món hàng khá mềm, từ vài ngàn lên đến vài chục ngàn, rất hợp với túi tiền của các bạn học sinh, sinh viên.
    Hải Ninh, cô gái bé hạt tiêu giới thiệu liến thoắng: ?oĐây là quán đa năng, ban ngày làm dịch vụ vi tính, bán hàng lưu niệm. Ban đêm, có thêm quán giải khát Góc Phượng (tại ở ngay gốc cây phượng vỹ). Chỉ cần gọi Vừng ơi, là chị em chúng tôi sẽ có mặt mặt ngay? cho dù chạy không được nhanh lắm?. Họ dí dỏm và rất vui tính, ngay từ lần đầu tôi đã thấy như thế.
    PC-DNT là một trong 3 cửa hàng dịch vụ được Tổng Lãnh sự quán New Zealand hỗ trợ (thông qua sự vận động tài trợ của Cơ sở Dạy nghề Nguyễn Nga) cho các nhóm khuyết tật hành nghề tự lập, hòa nhập cộng đồng. Trong tổng số 5.000 USD hỗ trợ cho 3 dự án/cửa hàng, PC- DNT được hỗ trợ gần 2.000 USD để mua máy photocopy, máy vi tính, các mặt hàng lưu niệm, tiền thuê nhà.
    Tìm được địa điểm kinh doanh thật khó - Các cô gái ở đây cho biết - Phần thì giá cao, phần thì không tìm được địa điểm thích hợp. ?oNhưng cái chính là chủ nhà - nhìn vào những người như bọn em, không tin tưởng. Cho dù bọn em cam kết đặt cọc trước 3 tháng tiền nhà, nhưng nhiều người chỉ cười, lắc đầu? - Kim Đoan kể lại. Cuối cùng một người quen đã đồng ý cho cả nhóm thuê nhà nguyên căn với giá hữu nghị 1,5 triệu đồng/tháng, nhưng sau 3 tháng sẽ tăng lên 2 triệu đồng/tháng.

    và đôi điều về ?oLục cô nương?
    Ngoài Đoan, Ninh, Thảo, ở PC-DNT còn có 3 cô gái khác là Nguyễn Thị Phương Thúy (SN 1986), Nguyễn Thị Kim Chi (SN 1987) và Lê Thị Điểm (SN 1982) quê ở Bình Định. Hiện tất cả họ chung sống và làm việc trong cửa hàng PC- DNT.
    Kim Đoan, bị liệt từ năm mới lên ba, nhưng ở cô lại toát lên một sự tự tin và năng động. Có lẽ cô là ?olinh hồn? của nhóm. Quê ở Phú Yên, tốt nghiệp THPT cách đây 3 năm, Đoan tìm đến Cơ sở Dạy nghề Nguyễn Nga với hy vọng có một việc làm phù hợp. Cô đã theo học lớp KTV Vi tính và dạy lại cho các em nhỏ hơn ở Cơ sở Dạy nghề Nguyễn Nga.
    Còn quê của Hải Ninh thì lại ở tận tỉnh Bắc Cạn xa xôi. Ninh bị liệt đôi chân ngay từ khi mới lọt lòng mẹ. Ninh tâm sự:: ?oTừ nhỏ đến lớn tôi luôn sống trong vòng tay chăm sóc, yêu thương của mẹ. Nhưng rồi, đến một ngày tôi cũng phải tìm cách tự lập bằng đôi tay khỏe mạnh, bình thường của mình. Năm ngoái tôi vào Gia Lai, rồi xuống Cơ sở dạy nghề Nguyễn Nga học nghề thêu?.
    Thúy quê ở Tuy Phước và Điểm ở Tây Sơn, cả hai vừa mới đến Quy Nhơn vài tháng nay, gia nhập nhóm với hy vọng có thể kiếm được việc làm phù hợp. Điểm đã tốt nghiệp trung cấp tin học nhưng chưa xin được việc làm. Thúy cũng vừa mới tốt nghiệp PTTH năm nay.
    Lục cô
    thì đã có tới 5 người đã bị khuyết tật. Chỉ mỗi mình Nguyễn Thị Kim Chi (SN 1987) hoàn toàn khỏe mạnh bình thường. Cơ duyên Chi đến với các chị em bắt đầu khi Chi học cùng lớp vi tính với Đoan. ?oNhững lần thấy chị Đoan lên - xuống gác tư học, em rất phục nghị lực của chị ấy. Ghé nơi chị ấy sống, em thấy ở đó có nhiều mảnh đời, nhiều cảnh ngộ của những em nhỏ rất đáng thương, và tự nhiên em nghĩ: mình có thể học được một điều gì từ nơi này. Thế là em quyết định sống rời quê nhà ở Cát Tài (Phù Cát) vào sống cùng các chị? - cô gái này cho hay. Chi cũng đang luyện thi ĐH Sư phạm Khoa giáo dục đặc biệt cho năm tới.
    Hiện nay, nỗi lo lớn nhất của lục cô? là cửa hàng? bị vắng khách. Cửa hàng mới khai trương ngày 23-8 nên khách chỉ mới ở mức lai rai, lại không nằm ở vị trí thuận lợi. Với mức tiền thuê nhà 1,5 triệu đồng/tháng (sau 3 tháng nữa sẽ tăng lên 2 triệu đồng/tháng) thì mỗi ngày họ phải kiếm ít nhất 150.000 - 200.000 đồng thì mới đủ tiền đóng tiền nhà, các khoản điện, nước và trang trải cho cuộc sống dẫu chỉ là giản tiện đến mức tối thiểu. Con đường tự lực mưu sinh của người bình thường đã khó, với những cô gái khuyết tật này lại càng thiên nan, vạn nan hơn. ?oCó gì giới thiệu khách giúp em, chị nhé?- lục cô dặn với theo tôi lúc chia tay.
    Vâng, xin trân trọng giới thiệu cũng các bạn: bên hông của Khách sạn Sài Gòn - Quy Nhơn, tại số 07 đường Lê Thánh Tôn - Quy Nhơn có một cửa hàng rất dễ thương, có thể bạn sẽ tìm được cho mình một món quà lưu niệm nào đó tại đây. Bạn cũng có thể ngồi ở đây uống nước, quán gần biển và gió ở đây rất thoáng.
    *
    Thu Hà
    [/quote]
    Được tranhanam sửa chữa / chuyển vào 22:33 ngày 08/10/2006
  4. tranhanam

    tranhanam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    CHÀO MỪNG BOX BÌNH ĐỊNH TRÒN 2 TUỔI 923/10/2004 - 23/10/2006)
    Cảm ơn các bạn gần xa đã đónggóp bài vở xây dựng box Bình Định!

  5. nguyenlongdp

    nguyenlongdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mình mới xây dựng forum dành cho người Miền Trung tại www.nguoimientrung.com, website đang trong thời kì xây dựng nên còn nhiều thiếu sót. Nhưng với lòng nhiệt huyết muốn tạo 1 sân chơi cho bà con Miền Trung thân thương nên mình post bài lên đây mong mọi người ủng hộ, liên lac với mình nha, đang cần mọi người tham gia, rất cảm ơn

Chia sẻ trang này