1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi hội tụ của những đội bóng có đẳng cấp trên đấu trường Châu Âu

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi aja_bar, 27/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng băn khoăn giống anh PH.
    Hà Lan 1974_1978 đều sử dụng 3_4_3 để khuynh đảo thế giới chứ đâu phải 4_3_3 !? Còn ở thập kỉ 90 vừa rồi cũng không có thời điểm nào Hà Lan chơi với đội hình 4_3_3 .
    1974:
    12. Ruud Krol
    17. Wim Rijsbergen
    20. Wim Suurbier
    2. Adrianus Haan
    6. Wim Jansen
    13. Johan Neeskens
    3. Wim Van Hanegem
    14. Johan Cruyff
    15. Rob Rensenbrink
    16. Jonny Rep
    1978:
    2. Jan Poortvliet
    5. Ruud Krol
    22. Erny Brandts
    6. Wim Jansen
    9. Adrianus Haan
    11. Willy Van De Kerkhof
    13. Johan Neeskens
    10. Rene Van De Kerkhof
    12. Rob Rensenbrink
    16. Jonny Rep







    Welcometo Brasil Fanclub:
    http://brfc.ttvnol.com ​
  2. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhé prehistory cái chiến thuật của Ajax năm đó trông nó rất lạ tức là mình nói đến cái variation của nó mình muốn nói là 4-3-3 là cái basic organisational form trong đó Litmanen có thể chơi như một tiền đạo tấn công chứ tức là nó thấp hơn.nó như kiểu 4-1-2-1-2 ý mà !
    Các vị trí của Hà Lan rất linh hoạt nên họ thay đổi chiến thuật tấn công có thể là 3-4-3 ngay từ đầu mà có thể là 4-3-3 nên chỉ coi 4-3-3 như một mô hình tham chiếu cho nó thôi vì có thể nó là 4-2-4 đó trong tấn công đến 2 cầu thủ tấn công nữa thì sao có thể lại một dâng cao một đứng im !! Nên dù sao tuỳ từng tình hình mà HLV sử dụng chiến thuật chứ còn như BVB cũng nói đó 4-3-3 hay 3-4-3 là đặc trưng của Hà Lan nên thay đổi trong 2 chiến thuật này không phải là không thể nhất là với một đội bóng có các cầu thủ có thể chơi đưọc vài vị trí như Hà Lan hay Ajax. Hiểu tớ rồi chứ ?
    Còn trận chung kết năm 95-96 mình nhớ chứ Ajax với Juventus mà 2-2 chứ !! Bạn có thẻ xem một số thập kỷ 90 của Ajax mình viết khá rõ ở trong page 3 của topíc Người khổng lồ trắng thành Amsterdam nhé !!
    Thôi có lẽ nên chuyển sang các nền bóng đá khác cho nó phong phú đi Italia, Đức chẳng hạn !! AC Milan thế nào nhỉ còn về MU thì sau nói cũng đưọc mà ! Thế nhé còn gì thắc mắc thì lại discuss tiếp !!
  3. BVB_09

    BVB_09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng muốn nói nhiều về Bóng Đá Đức lắm chứ, nhưng còn phải làm nghĩa vụ rất nhiều ở BGFC nên không có thời gian "đàm đạo" cùng mọi người được, quả thật vô cùng đáng tiếc
    À, Ajax này, trận Juventus - Ajax có tỷ số là 1-1, bàn thắng của Juventus do Ravaneli ghi bàn của Ajax do Litmanen ghi. Mình hy vọng trí nhớ mình không tồi và hôm đó không ... ngủ gật


    KICKER VOR NOCH EIN TOR ! -- ANH EM XÔNG LÊN TA LÀM THÊM MỘT CHẤY!
  4. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Ồh chắc mình nhớ cái quả đập cột dọc của Juventus và một số pha không chuyển thành bàn thắng của Litmanen rồi !! Sorry nhiều đãng trí quá !!
    MỘt số đội hình tiêu biểu và chiến thuật của bóng đá trong những năm đó

  5. prehistory

    prehistory Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Về Italia và AC,mình muốn được nghe ý kiến đánh giá của mọi người trước - vì sợ mình khai hoả sẽ không tránh khỏi chủ quan trong suy nghĩ ( hồi trước có đọc được bài viết của thi sĩ ho-dzech về bóng đá Ý , đọc xong thì choáng vì quá đúng, hoá ra ông này còn rành bóng đá Ý hơn các tifosi).
    Với BVB: bóng đá Đức (đại diện là Bayern và Dortmund) có rất nhiều cái hay để nói, nhưng nếu bạn bận quá thì đành vậy.
    We were born to win...... NUMBER 1
  6. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Chà các bố làm tui ù hết cả tai......nhưng mà đọc rất hay tiếc rằng tui chả biết gì nhiều ko dám nhăm nhe bàn luận ...hì ....
    kết hợp thế nào nhỉ??? khi nói cả đội cùng tấn công cùng phòng thủ rùi lại nói các cầu thủ phải bám cầu thủ đối phương ở vị trí của mình, đội hình được dâng cao......hì hì kiểu này là nói trên lý thuyết đây...cái gì cũng muốn tổng hợp hết những cái hay nhưng mà khó lém.....
    Với tui thì đơn giản hơn nhiều....tui nghĩ rằng HL và ajax đạt được những thành công của mình là họ có những cầu thủ tuyệt đỉnh ở mỗi giai đoạn đó....ko nói về 1 cá nhân như Cruyff hay Gullit hay Van Basten mà là cả một thế hệ.....và đồng thời với đó là một HLV giỏi biết cách kết hợp những cái tôi của họ lại với nhau.....
    Signé Vendredi 13
    Ký tên thứ Sáu ngày 13
    http://www.ttvnnet.com/forum/FORUM_ID=225
  7. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Dạ sau em sẽ post tiếp những bài về Hà Lan trong các kỳ World Cup tiếp theo nhìn đội hình thì cũng hình dung ra thôi nhưng nhiều vị trí khá đa năng.
    Thôi prehistory nói trước đi có gì mọi người post sau chứ. Nghe một fan AC Milan nói về bóng đá Italia thì mới hợp người ngoài nói nhiều khi không toàn diện bằng chính tifosi viết mà !!
  8. prehistory

    prehistory Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Wa wa, topic được gót sen của mod đến thăm (nịnh đầm chút). Mà cô nương nói cái gì mà "úp sọt" mới cả úp rổ nghe ghê wá, lại nhớ các chú trường mình hồi cấp 2- hic, tàn bạo vô nhân đạo.
    1.Lạm bàn về Ajax hiện tại 1 chút:
    ajax khi xưa nổi tiếng với lối tấn công ào ạt, tốc độ, cùng những pha dốc biên thần tốc và biến ảo. Hình ảnh đó đẹp đến nỗi khiến fan của các đội khác (trong đó có 1 Milan fan) phải ngưỡng mộ.
    Trở lại với Ajax hiện tại, sau quãng thời gian khủng hoảng, mùa bóng vừa rôi Ajax đã trở lại và lọt vào tứ kết cúp C1. Đa phần giới hâm mộ bóng đá ngạc nhiên trước thành tích này, cá nhân tôi lại ngạc nhiên theo cách hoàn toàn khác: ngạc nhiên về lối đá của Ajax. Giờ đây họ đã biết cách chơi chặt chẽ, cân bằng giữa công và thủ, biết điều tiết nhịp độ, không hồn nhiên và ào ạt như xưa, biết nhẫn nại và thận trọng.
    Sơ đồ thường sử dụng ở Ajax mùa vừa rồi là 4-5-1, tuyến giữa gồm 3 tiền vệ trung tâm và 2 cánh. Về lý thuyết, 2 tiền vệ cánh có thể dâng cao để chuyển thành 4-3-3, nhưng thực tế thì mùa giải vừa rồi sơ đồ 4-5-1 hầu như được duy trì bất di bất dịch.
    Nếu như cố nhớ lại những pha bóng nổi bật của Ajax mùa rồi thì tôi chỉ thấy hiện lên những màn solo lẻ tẻ của Zlatan, Van de Mayde hay Pienaar. Hầu như không có mấy pha phối hợp đồng đội đẹp mắt. Với 5 tiền vệ, Ajax kiểm soát khá tốt khu trung tuyến, nhưng đồng thời do chỉ có 1 trung phong cắm duy nhất là Zlatan Ibrahimovic nên họ không gây được sức ép ghê gớm lên khung thành đối phương. Tất nhiên có những thời điểm họ chơi ép sân, nhưng nó không đầy áp lực như xưa. Sự liên kết giữa hàng tiền vệ và trung phong cắm không liên tục, không có 1 đối tác thường xuyên với anh này, nên thỉnh thoảng có cảm tưởng Zlatan bị cô lập giữa hàng thủ đối phương.
    Nhưng lối tấn công biên mới là có vấn đề. Quãng những năm 93-96, trong cách tấn công biên của Ajax luôn có những pha dốc bóng thần tốc và những bài phối hợp chồng cánh đầy biến ảo. Bóng không chỉ đơn giản đưa ra 2 cánh rồi tạt vu vơ vào, mà thông thường 2 tiền đạo cánh có nhiệm vụ đưa bóng xuống sát 2 đường biên ngang, rồi từ đó sẽ tạt hoặc tiếp tục đi bóng theo hướng song song đường biên ngang vào phía trong. Hồi đó, Van Vossen (sau anh này già, mất phong độ thì Overmars thay) bên trái và Finidi bên phải luôn có rất nhiều phương án xử lý khi bóng đã được đưa xuống 2 nách của đối phương. Đó là khi xưa. còn bây giờ thì sao? Rất ít khi bóng được đưa sâu xuống, thường là vượt qua vạch giữa sân 1 quãng là vội vàng tạt vào, hoặc bí hơn thì chuyền trở về. Không có nhiều những bài phối hợp xuống biên. Những lần ít ỏi có được 1 đợt tấn công biên đẹp mắt thì lại không có những chuyên gia tạt bóng để hoàn thiện pha bóng đó. Hãy xem: Van de Mayde tạt bóng rất tốt, nhưng anh chỉ thuận chân phải và vốn là tiền vệ cánh phải, khi bị đẩy sang trái thì sau mỗi pha dốc bóng, anh lại phải ngoặt bóng về chân thuận-------> mất thời gian, giảm tốc độ và yếu tố bất ngờ; Pienaar thỉnh thoảng có những pha xuống bóng đẹp mắt ở biên phải nhưng lại không phải là chuyên gia đá cánh nên cũng chỉ là vẽ vời quấy rối một chút mà thôi; một cầu thủ đá cánh phải rất tốt là Ikedia thì mùa vừa rồi hình như không được ra sân lần nào........Còn đâu những màn xuống biên đầy biến ảo!
    Lan man đôi chút, có thể là tôi có nhiều chỗ không đúng - dẫu sao cũng không phải là fan ruột của ajax - cảm nhận thế nào thì viết thế thôi. Mong aja và các bạn sửa giùm.
    Còn nếu tôi đúng thì không có nghĩa tôi nói Ajax đánh mất bản sắc, chỉ là không được như đáng ra nó phải thế. Và như vậy thì vấn đề cần xem lại từ Koeman ( còn non chăng?)
    2. Lạm bàn đôi chút về bóng đa Đức:
    Tôi không có điều kiện để theo dõi bóng đá Đức nhiều, nhưng qua những trận đấu ít ỏi mà tôi được xem thì cũng có vài cảm nhận sơ sài thế này:
    +Bundesliga: Hồi trước báo chí và truyền hình cứ ra rả là giải đấu này không hấp dẫn, các trận đấu luôn bị bó chặt, lối đá thiếu sáng tạo. Nhưng khi xem vài trận của giải này thì tôi thấy những nhận xét đó có vẻ không đúng. Tôi khá bất ngờ khi thấy các trận đấu ở đây diễn ra với tốc độ rất cao chứ không rề rà như ở Ý, thế trận tương đối cởi mở và có khá nhiều khoảng trống trên sân - nhưng không tênh hênh như ở Anh - tóm lại là rất đáng xem., nhất là những trận đấu có các đội mạnh. Cứ nhìn vào tỷ lệ bàn tháng khá cao cũng thấy là giải này không kém hấp dẫn như báo chí vẫn nói.
    +Bayern: Ấn tượng lớn nhất của tôi về đội bóng này là khả năng điều chỉnh tốc độ trận đấu rất đột ngột và khả năng gây sức ép mãnh liệt của họ. Vừa thấy họ phòng thủ, hãm nhịp độ của đối phương, chủ động chơi chậm, thế mà ngay sau đó bỗng nhiên thấy họ xông lên tấn công ào ạt như cơn lốc. Cách tấn công của họ không quá phức tạp, tương đối đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả. Tính hiệu quả đạt được nhờ tốc độ chơi bóng rất cao. Có cảm tưởng một khi Bayern chủ động đẩy cao tốc độ thì đối phương sớm muộn cũng bị cuốn theo cơn lốc của họ. Điều bất ngờ là như tôi thấy trong đội hình của Bayern không có nhiều cầu thủ có thế mạnh về "tốc độ chạy". Chính những đường chuyền cự ly trung bình và dài, đưa thẳng trực tiếp lên phía trên mà không cần phối hợp qua lại ngang ngửa nhiều, cộng với sự cơ động rất cao của các cầu thủ, đặc biệt là sự nhuần nhuyễn trong các bài triển khai tấn công đã làm nên tốc độ trong lối chơi của họ ( khác đôi chút với yếu tố tốc độ của Hà Lan). Tốc độ này không hề giảm xuống, mà liên tục được đẩy lên hơn nữa, và sức ép cũng theo đó mà gia tăng liên tục lên khung thành đối phương. Khi Bayern tấn công gây sức ép kiểu này, nếu đội bóng nào đủ vững vàng và bài bản để trụ qua được 15 phút dưới sức ép kinh hồn đó thì sẽ có nhiều khả năng kiếm được 1 kết quả tốt.
    +Dortmund: Dưới triều đại của Sammer thì lối chơi của đội bóng này không tốc độ như Bayern mà có vẻ "cầu kỳ" hơn. họ có nhiều phương án tiếp cận khung thành hơn và có nhiều hơn những bài phối hợp bật tường ở khoảng cách gần. Với 1 tiền vệ công rất thông minh là Rosicky, những cú chọc khe và bấm bóng kỹ thuật vốn ít xuất hiện ở Đức mấy năm qua lại được Dortmund sử dụng khá nhuần nhuyễn. Tuy nhiên có cảm giác là đội bóng này chưa "già giơ" như người anh em đến từ Munich. Họ hơi "hiền" khi cần tấn công gây sức ép, không mãnh liệt và hừng hực như Bayern.
    Không được xem các đội bóng Đức thi đấu nhiều nên có thể không chính xác. Đúng sai thế nào xin được nghe ý kiến của các bạn.
    We were born to win...... NUMBER 1
    Được prehistory sửa chữa / chuyển vào 09:26 ngày 30/07/2003
  9. Owen10

    Owen10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy ....khoan đã ... tớ muôn nhắn nhủ ho_li_ten_thong
    chút đã ! Bạn là fans của MU mà ở đây không có chỗ cho MU đâu nhé ! Bạn không nhìn thấy dòng chữ " nơi hội tụ của những đội bóng đẳng cấp châu âu ..." sao hả ?
    Mình là fans của LFC ! Những con quỷ đỏ của chúng tớ đã từng 1 thời thống trị châu âu với 4 chiếc cup C1 trong vòng 1 thập kỷ ! Đó thật sự là thời hoàng kim của LFC ! Thời ấy LFC cống hiến 1 lối chơi rực lửa , phối hợp nhỏ , bật tường nhanh....lối chơi ấy thật sự đã chinh phục hàng triệu triệu khán giả...1 đội bóng của nước Anh chơi la tinh nhất , đẹp mắt nhất ....
    " Ngày hôm nay bắt đầu từ ngày hôm qua " ! Cụm từ ấy gắn liền với LFC và có lẽ là cả Ajax nữa
    LFC ngày hôm nay đúng là đã khác ....nhưng tôi tin rằng với những chàng trai tài hoa như Owen _ Gerrard_Kewell_Hamann
    thì LFC sẽ sớm lấy lại những gì vang bóng ....
    Lối chơi của LFC bây giờ thường chơi kiểu phản công dựa vào tốc độ của Owen bứt phá ... Tôi nghĩ LFC vẫn là đội bóng có lối chơi " cá tính" và đáng yêu nữa
    Dù sao LFC vẫn là đội bóng giàu thành tích nhất ENGLAND
    "SỐNG VỚI QUÁ kHỨ ĐỂ HIỂU TƯƠNG LAI "
    Còn những gì tinh tuý nhất của LFC thì mình để dành cho những fans xịn của LFC thôi ! Nào anh nonhon ! Amore1982! Vu Xuan Ha ! Midget_gem......vào cuộc để cho mọi người thấy LFC của chúng ta đáng yêu và đáng tự hào như thế nào
  10. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Ồh prehistory nói về Ajax Amsterdam trong tương lai, cái nhìn của bạn về Ajax tương đối đầy đủ. Nhưng chưa phải là chính xác nhất.
    Mình xin nhắc lại một điểm quan trọng là Ajax là đội hình rất trẻ và mới thi đấu năm đầu tiên tại Champions League nhé. Thứ nhất những năm 1993-1994 tới tận năm 1995 -1996 Ajax được Van Gaal huấn luyện tính đến thời điểm Van Gaal ra đi là gần 6 đến 7 năm mà ông là huấn luyện từ đội trẻ A1 của Ajax lên. Lúc đó Ajax có một sức trẻ nhưng sức trẻ đó đưọc chỉ đạo bởi lão tướng Danny Blind, của Frank Rijkaard, Peter Van Vossen của cả Jordin Wooter hay Sillooy và một số cầu thủ nữa. Sức trẻ của Ajax năm đó cứ dần dần tích luỹ kinh nghiệm nhanh chóng là do có sự kết hợp giữa những cựu binh nên nó khác với Ajax hiện nay là toàn một lớp cầu thủ mới toe nên chưa có đủ lông cánh nhé !!
    Mình xem thì cũng nhận ra là Ajax đá với một lối chơi khá khác nên thực sự ngạc nhiên. Nhưng thực ra vấn đề nói chung hiện nay với bóng đá thế giới cũng thế thôi và Ajax cũng như Hà Lan trong trận gặp Đức thôi đó là không thể cứ mãi tấn công, Họ không phải là đánh mất lối chơi nhưng cũng cần phải dùng sức mạnh, sức nhanh và sức lực vốn không dai sức của các cầu thủ trẻ để tạo cho đội luôn có một trạng thái ổn định mà.
    Nhìn Ajax chơi bạn sẽ có cảm giác họ vẫn đá khá ung dung, xử lý bóng không có gì là vội vàng. Vẫn có những đưòng chuyền nhiều và vẫn có một chút tinh tế khi xử lý bóng. Vẫn tấn công bằng một số mũi tấn công ở phía phải với sự xông xáo của Piernaar và Van De Meyde. Vẫn kiểu đá khoan sâu vào cánh vẫn quấy rối đội bạn trong vòng cấm địa với kỹ thuật sắc sảo đó.
    Tất nhiên sức tấn công không cao vì họ còn quá trẻ, rất nhiều trận thua đáng tiếc của Ajax cũng bắt nguồn từ việc họ không có những cầu thủ đàn anh để giữ thế trận vào những phút cuối để không bị ghi bàn mà số trận Ajax hoà hay thua vì những quả ở phút thứ 90 thì hơi bị nhiều đấy !!
    Ajax trước kia có thể đá ung dung nếu thắng đội bạn rồi họ có thể chậm rãi ban chuyền bóng cho nhau mà đội bạn chẳng làm gì đưọc. Ajax hiện nay chưa làm đưọc điều đó !!
    Ajax còn non trẻ chưa đủ bản lĩnh và có thể hình không tốt lắm nên tốt nhất là nhường khu trung tuyến cho đội bạn. Nhưng Koeman đã bố trí một lối chơi khá vững trắc bằng nhiều tuyến đánh chặn từ xa với sức trẻ và khả năng kỹ thuật cộng với việc xử lý bóng trong đoạn ngắn tinh tế của các cầu thủ Ajax nên họ thường xuyên bắt ngưòi thành nhóm rồi từ những cơ hội như thế bắt đầu phản công. Điều làm aja vẫn thấy đưọc hình bóng của Ajax đó là khả năng kỹ thuật và sự tự tin của các cầu thủ trẻ khi xử lý bóng khéo léo và đưa bóng vào một thế trận phản công rất mạch lạc và nhanh chóng. Còn Van De Meyde bạn nói anh ta đá cánh phải chuyển sang cánh trái thì không thuận chân. Overmars khi đá cho Arsenal hay Hà Lan anh ta vẫn có thể chuyển sang đá trong những trường hợp cần tạo đột biến, Figo cũng vậy , cầu thủ Ajax thì cái khái niệm về vị trí thì luôn luôn là không có mà !!
    Hahà prehistory hãy đọc và xem mình còn thiếu những gì nhé !!

Chia sẻ trang này