1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi hội tụ của những đội bóng có đẳng cấp trên đấu trường Châu Âu

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi aja_bar, 27/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng muốn có một chút oánh giá về bóng đá Đức và Bayern Munich nhưng có gì sai sót mong các bác bên Đức chỉ giáo !!
    Bayern Munich, còn gọi là con hùm xám xứ Bavaria, một vùng nổi tiếng với sản phẩm là Beer. Bóng đá và Beer là 2 thứ không thể thiếu đưọc ở Bayern Munich thì phải !! Bayern Munich với một đội hình chơi 5-3-2 cổ điển. aja có cùng quan điểm với prehistory đó là khả năng giữ nhip độ trận đấu khá tốt của Bayern khi xem một Arsenal đá tưng bừng và có tốc độ rất cao khi vào cuộc nhưng trước một Bayern đầy bản lĩnh thì những gì làm được trước đó của Arsenal chẳng nghĩa lý gì và vẫn chứng to kém hơn Bayern đến một cái đầu về đẳng cấp.Bayern dạy cho người Anh một bài học vì aja nhớ đó là trận mà xem để đánh giá bản lĩnh và xem Arsenal đã trưởng thành thực sự chưa !! Bayern nắm giữ hầu hết quyền kiểm soát bóng !!
    Trong đội hinh của Bayern thì không biết mình có oánh giá nhầm không nhưng, hồi trước mình rất ghét thằng cha Jens Jeremies nhưng xem anh ta đá có vẻ cục mịch và không sắc xảo cho lắm nhưng bây giờ mới thấy tầm quan trọng của Jens Jeremies trong lối chơi của Bayern. Jens Jeremies và Effenberg tạo thành một cặp tiền vệ trung tâm lợi hại của Bayern. Jens Jeremies chơi cần cù và thường xuyên di chuyển nhiều để cản phá các đợt tấn công, anh luôn có mặt ở những điểm nóng của trận đấu.
    trong khi Effenberg thì có phần ung dung và là người quan sát cảm tưởng như Effenberg đang đọc thế trận kể cả khi đội bạn phản công !! Thực sự Effenberg là một cầu thủ có tầm bao quá khá toàn diện. Bóng thường đưọc Jens Jeremies chuyền cho Effenberg và phát động tấn công. Bayern mất một hòn đá tảng như Effenberg làm cho lối chơi của Bayern giờ đây không có đưọc sự ổn định cần thiết. aja thì cho rằng Bayern mùa này thi đấu kém cỏi tại Champions League có lẽ là do sự ra đi của Effenberg là phần nhiều. Scholl cũng là cầu thủ quan trọng trong lối chơi của Bayern nhưng Scholl thường hay chấn thương quá mất cả cơ hội trong đội tuyển Đức nữa. Lối chơi và chiến thuật của đội Bayern thì aja xin miễn bàn vì chỉ nhớ hồi trước lâu lắm rồi thì truyền thống của đội là 5-3-2 còn từ hồi chuyển sang 3-4-3 thế nào thì cũng chưa biết rõ lắm. Bác nào biết thì chỉ ra nhé !!
  2. ntlong83

    ntlong83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy ajax bây giờ phòng thủ tốt nhưng tấn công chưa hay, ít tính đột biến. Có lẽ chúng ta cần thêm 1 tiền đạo đẳng cấp để giành C1 năm nay!! À mà hi vọng lò đào tạo trẻ ajax sớm cho ra 1 chú như thế
  3. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì thấy ngược lại, hàng thủ của ajax chưa tốt, cứ non non kiểu gì ấy, lại toàn người nhỏ khó chịu va chạm lém, có mỗi bác Vam Damme (chả biết viết đúng ko cái tay người Bỉ ấy) là cao to nhưng chúa là hay tớn lên cao bỏ vị trí lại còn hơi vụng ký thuật nữa hì..... Đấy là cảm nhận từ năm ngoái chứ năm nay đã xem trận nào đâu. Trận gặp AC Milan ngủ tít quên mất....hic.....thấy tả lại là trận đó ajax tấn công hay lém, tớ chẳng dám tin (vì mấy trận mùa trước xem tấn công cũng khá thôi)...........Chờ dài cổ mà chẳng thấy tivi họ cho xem trận nào của ajax nữa hic....
    Signé Vendredi 13
    Ký tên thứ Sáu ngày 13
    http://www.ttvnnet.com/forum/FORUM_ID=225
  4. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Cuộc hội ngộ thú vị - Bảng đấu nhiều duyên nợ​
    Ồh nâm nay đúng là một năm khó khăn đang chờ đón Ajax Amsterdam. Trên đấu trường Châu Âu Ajax bị tương ngay vào cái bảng đấu kịch tính mà căng thẳng vãi đạn. Ajax chung bảng với Bayern Munich, nhưng Koeman giờ chỉ đánh giá là "mèo xám" dựa vào thành tích không mấy ấn tượng của họ trên cả hai mặt trận trong nước và quốc tế. Van der Vaart thì rất phấn khích vì lại sẽ là một cuộc chạm mặt giữa hai CLB đại diện cho hai đất nưóc láng giềng Hà Lan và Đức, đụng cả Roy Makaay nhà mình nữa chứ. Koeman đánh giá Juventus rất cao và họ sẽ đứng đầu bằng. Ajax và Bayern Munich sẽ tranh nhau vị trí thứ hai.Đối thủ đến từ Israel thì cũng chỉ để tô điểm và Koeman nói bảng đấu này Ajax hi vọng đoạt thấp nhất là 9 điểm trong tay.
    Đúng là một bảng đấu góp mặt của ba đội bóng lớn xứng tầm của Châu Âu - Ajax không đụng AC Milan thì cũng lại chạm chán với Fabio Capello HLV của Roma mùa trước.Ông chắc chắn chưa quên những cảm xúc năm nào khi thua Ajax cả 3 trận trong năm 95. Ajax buộc phải tiếp tục chiến đấu để trả lãi những món nợ chua xót với Juventus nói riêng và bóng đá Italia nói chung, Ajax cố lên.Chúng ta gặp Bayern Munich tổng cộng đúng 3 lần và phần thắng từ những năm 70s luôn nghiêng về phía Ajax, lần cuối cùng là trận thua của Bayern 2-5 tưng bừng trước Ajax.
    Theo như mọi năm thì Ajax mình cũng toàn nằm ở bảng thuộc loại tương đối khó nhằn nhưng chúng ta vẫn vượt qua đưọc những nhận định ban đầu chúng ta từng cùng nằm chung bảng với Valencía, Arsenal hay Roma, AC Milan.Ngay trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa vào ngày mai, Koeman đã có đưọc trong tay cầu thủ cánh phải tấn công Rosalez, tuyển thủ Olempic của Argentina, vừa ôm cái cúp của Nữ thần Hy Lạp mới về.
    Một bảng đấu vừa nghe đã thấy toát mồ hôi nhưng đây chắc là một bẳng đấu khá hay hội ngộ nhiều trưòng phái bóng đá và danh tiếng của các trận đấu lớn. Van der Vaart nói Ajax bị đẩy vào một bẳng đấu khó khăn nhưng nếu chúng ta sợ Bayern và Juventus thì chắc chúng ta chẳng nên ra sân thi đấu làm gì.
    Chúng ta sẽ có khởi đầu bằng trận gặp Juventus ngay tại sân Arena. Đoàn quân của Capello chắc chắn khó mà tìm nổi một trận thắng. Những đối thủ Ajax từng gặp là Inter, Roma, AC Milan những mùa trước, người Italia lại một lần nữa gặp chúng ta, fans Ajax chắc sắp sáng tác bài **** **** Juventus như bài trước đây từng có với AC Milan.Cuộc hội ngộ khá thú vị giữa Van der Vaart, Sneijder, Heitinga của Ajax với Pavel Neved thủ quân đội tuyển Czech trong vòng đúng một tuần sau khi Hà Lan sẽ có
    cuộc tương tàn trả hận bọn Czech ở vòng loại World Cup 2006 vào ngày 8/9
  5. cd_scratcher

    cd_scratcher Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Ajax năm nay vào bảng khoai quá. Bayern bây giờ sẽ không bạc nhược như năm ngoái nữa đâu, Aja à.Thêm Lucio, lại có sự trở lại ấn tượng của Deisler nữa, với Magath đứng cầm tay chèo, Bayern sẽ lại là hùm xám đáng sợ đấy.
    Juve vừa tàu nhanh vé rẻ được quả Cannavaro mặt bệu với cả- chính là Ibra nhà mình- ngạc nhiên chưa?!. Cũng còn may là Ibra sẽ ko đá vòng bảng vì đã hết hạn đăng ký CL.
    Nói chung là bảng này hứa hẹn sẽ rất hay. Năm nay anh mê nhất là Ajax với Barca. Cả 2 đều luôn đá với tinh thần" We will rock u", xem rất sướng.
  6. enzogoy

    enzogoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Enzogoy không được theo dỏi đội Ajax nhiều lắm, nhưng với Barca thì cũng biét đôi chút. Tiền vệ và tiền đạo của Barca đúng là mạnh, nhưng sao enzogoy cũng lo ngại cho hàng thủ quá, hy vọng họ chơi tốt. Phải chi họ giử Davids lại để phụ giúp cho hàng thủ thì đở biết mấy rồi.
  7. nerazzuri1996

    nerazzuri1996 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    nhiều khả năng ajax nhà ta sẽ tham gia cúp c3 ...
    hừm juve, mèo xám đều là thú dữ cả ...
  8. Mental_Scar

    Mental_Scar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Đội hình được ưa chuộng và các đời huấn luyện viên thường sử dụng nhất : 4-4-2 với lối chơi pressing !
    Lối chơi này ra đời đầu thập niên 90 với bậc thầy chiến thuật là Sacchi.Nó thống trị bóng đá thế giới suốt 2 năm liền , còn ở Serial A ,Milan nêu ra kỉ lục 58 trận không thua cho đến trận thua Roma với 2 bàn của tên Aspirlla vớ vẩn nào đó.Lối chơi pressing dựa trên nền tảng thể lực sung mãn,lối đá áp sát khó chịu ,đội hình kỉ luật dựa trên nền tảng kỹ thuật tuyệt vời.Milan mạnh đến nỗi Berlusconi từng cao hứng: cứ bê nguyên xi đôih hình Milan cộng thêm...Roberto Baggio nữa là đủ để Italy vô địch thế giới!
    Nền tảng của Milan là 1 hàng phòng ngự tuyệt vời,nhưng có 1 điểm rất khác biệt với lối chơi bêtông nổi tiếng là các hậu vệ Milan rất giàu kỹ thuật,với lối chơi thông minh,ngược hẳn với Inter.Không phải ngẫu nhiên mà mấy cái tên Materazzi hay Cannavaro chưa hề có tên trong các đợt chiêu mộ.
    Hàng tiền vệ 4 người với 2 cánh ư thích bó vào trong ,như thời Gullit và Donadoni từng phô diễn,Serginho bây giờ chơi quá dễ để bắt bài.Tiền vệ trung tâm cả 2 đều biết thu hồi bóng,và phát động tấn công với Arbertini là sản phẩm đào tạo chính tông.
    Hàng tiền đạo của đội luôn phải sở hữu 1 tay dội bom siêu hạng...và Milan chưa bao giờ để nhạt nhoà ở tuyến này.Vanbasten,Papin,Weah,Sheva..họ luôn đại diện cho Milan quyến rũ nhưng chắc chắn.
    Điều mà tôi tâm đắc nhất dược gọi là cái chất Milan không biết giải thích như thế nào...thôi thì cứ nhìn lên tivi mà thưởng thức vậy!
    Nó có trong mỗi pha cản bóng của Nesta,đường chuyền dài của Pirlo,cách vỗ về bóng của Seedorf,cú dứt điểm uy lực của Sheva,Kaka khuấy đảo và tung những cú rocket,khả năng chạy chỗ tuyệt vời của Pippo...và có lẽ quan trọng nhất: sắc áo đỏ và đen ...mà mỗi cầu thủ khoác lên đệu tự hào như Leonardo đã từng nói : chưa khoác áo Milan thì chưa đạt đẳng cấp thế giới!
    Hà Lan và Milan : tình yêu của tôi.
  9. BVB_09

    BVB_09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu lang thang sang đây tự nhiên gặp một cái Topic mình tham gia từ đời nảo đời nào ai "moi" lên
    Thật là tiếc khi không được xem một chút nào trận đấu của Bayern vs Ajax. Trận đấu hay như vậy mà không ai ở đây bình luận gì cả.
    Hy vọng lượt về chúng ta cùng tổ chức đi xem.
    HÌnh như mọi người ở đây hay nhầm lẫn về khái niệm "người Hà Lan bay" thì phải ??? Theo tớ nó chỉ dành riêng cho M.Overmarc thời đỉnh cao phong độ.
  10. ManU

    ManU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Rất đồng cảm với sự đam mê của bạn với Milan AC và Hà Lan. Dù rất ko muốn làm mất hứng bạn nhưng đọc ba?i na?y bị vấp nhiê?u quá... Thôi thi? bo? qua 1 số lôfi chính ta? danh tư? riêng như Serial A (Serie A), Aspirlla (Asprilla), Arbertini (Albertini)... nhưng 1 số chi tiết làm sai lêch thông tin:
    Milan AC thua AC Parma (ko phải AS Roma) 0-1
    (chứ ko phải 0-2), và người ghi bàn thắng duy nhất là tiền đạo người Colombia Faustino Asprilla.
    Nếu muốn lấy VD về tiền đạo thành công ở Milan thì nên loại bỏ trường hợp Jean-Pierre Papin.
    PS: Bài post của tôi chỉ mang tính chất xây dựng. Cheers
    Được aja_bar sửa chữa / chuyển vào 01:34 ngày 12/10/2004

Chia sẻ trang này