1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi hội tụ của những người Đàn Ông Vô Tình (không có Tình) và những người Phụ Nữ Vô Xinh (không Xinh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhocquai, 15/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Nơi hội tụ của những người Đàn Ông Vô Tình (không có Tình) và những người Phụ Nữ Vô Xinh (không Xinh đẹp)

    Đời thì bao nhiêu nỗi buồn, lắm lúc thì:
    Hôm nay trời nhẹ lên cao
    Tôi buồn không hiểu vì sao... tôi buồn​
    Rồi cả cái sự hận nữa. Nào là:
    Hận đàn ông vô tình
    Hận đàn bà vô... xinh ​
    Bên cạnh đó, thỉnh thoảng ta lại bắt gặp 1 kẻ đang Stress mang 1 khuông mặt hết sức... Stupid , và bản thân chúng ta cũng không nằm ngoài quy luật đó. Bọn bán báo nó bảo:" Con người bình thường thì mỗi ngày phải có 15 phút... hâm".
    Xét thấy mọi người, nhiều khi đã đến thời khắc của 15'' đó rồi, mà chả biết trút cái Hâm ấy đi đâu, nên tớ nghịch cái Topic này tí, cho mọi người vào xả Xờ Trét, để mặt mình không còn Xờ Tu Pít...
    Tỉ dụ như tớ... Sáng nay vừa tỉnh dậy... đã không thấy cái Cổng nhà đâu... Hỏi ra mới biết, đêm qua trộm khênh cả Cổng ... Tài thánh thật... Lại hú lên giữa sân hỏi trời 1 câu:" TẠI SAOOOO??"
    Chán nản, đầu óc không thoải mái... Ra hàng gội đầu Matxa, bảo mấy em nhân viên tay thon xoa đầu cho dịu... Chả hiểu tay nghề cao cỡ nào, gội được cái đầu cho mình thì... đổ cả nước vào tai... Lại rú lên 1 lần nữa..."AAAAAAAAAAAAAAAA.............."
    Và giờ thì ngồi đây... Đã thấy nhẹ nhõm hơn phần nào...
  2. bhony99

    bhony99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời nhẹ lên cao
    Nhóc buồn không hiểu vì sao ... nhóc buồn
    Thế rồi lên mạng lê buôn
    Kể có cái cổng ... bị khuôn mất rồi
    ?
    <Khó hỉu nhỉ>
    ?
    Sáng ra chưa rõ mặt người
    Đêm qua không hiểu thằng b(ạn) nào khiêng
    ?.
    <Hay là>
    ?.
    Đêm qua sao sáng nghiêng nghiêng
    Mặt em Xờ Tu Pít chắc điên (duyên) lắm mà
    Đêm qua thằng trộm thật thà
    Ngồi trên bậu cổng dòm dà người em ?
    Lúc đó em chat liên miên
    Webcam bật hết tiện luôn show hàng
    Thằng trộm không khỏi ngỡ ngàng
    Tay ôm cột cổng tưởng hàng mới phê?
    Thế rồi như tỉnh như mê
    Ôm ngay cả cổng song phi qua cầu ?
    Nếu mà muốn biết cổng đâu
    Em qua Long Quận, hỏi đâu anh Cừ?
    <Có khi em sang đấy hỏi là thấy đấy>
  3. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Hỏi rồi đấy chứ... Mấy chú mặc áo xanh còn lắc đầu lè lưỡi...
    Chỉ tức 1 điều... Sao nó lấy mà không bảo mình 1 câu nhờ??
    Mà... chú làm thơ hay phết nhờ??
  4. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    hưhư, chủ đề chẳng ăn nhập tẹo nào
  5. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết thế nào chứ chắc chắn nhocquai là cô gái rất xí ! vì tự lập ra cái hội này !
    Nhưng cho tham gia vào hội cái nhé Đáng ra là người thứ 2 sau nhóc cơ, nhưng hôm qua mạng lag không vít bài được chán ốm !
  6. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là thơ hay !
  7. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Không ăn nhập đơn giản vì khi Xì Trét thì người ta chả suy nghĩ được cái gì nó Logic cả.
    Vào để xả Stress là chính...
  8. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua... Một ngày chả Logic tí quái nào...
    Sáng oằn oèo trên giường mãi 6h mới bò dậy được...
    Ối, Pimmmmm, mày đâu rồi?? Hốt hoảng nhìn quanh... Rõ ràng là đêm qua mình còn gác chân lên nó mà... Hờ... Dưới đất à?? Hình như đêm mơ ngủ mình đạp nó xuống. Khổ thân Pim yêu của mình... To xác mà ngu, bị đạp xuống đất cũng chả phản ứng gì. Cơ bản nó cũng chỉ là 1 con Chó Bông...
    7h có mặt tại Cty. Anh trưởng phòng Kế Hoạch hôm nay xuất hiện với một khuôn mặt... cực ngu! Đôi lông mày ngắn ngủn mọi lần cách xa nhau dễ bằng chiều dài cái cầu Ngã Tư Sở, nay cũng được kéo lại gần nhau như 2 bờ sông Tô Lịch. Cái mồm rộng mà mọi lần Anh vẫn tự hào rằng:" Đàn ông mồm rộng thì sang..." hôm nay nhìn còn rộng hơn. Rộng lắm ấy. Rộng đến nỗi, nhỡ có con Kiến nào nó đứng mép bên này, muốn bò sang mép bên kia, nó ngẫm nghĩ 1 hồi và quyết định đi vòng ra phía sau gáy để sang mép bên kia sẽ gần hơn. Cảm giác như nếu Anh có chả may cười 1 cái, thì cái mép ấy chỉ cách cái đuôi mắt 1 khoảng bằng... hạt thóc.. Còn cái đám đen đen trên đầu kia, bình thường thì sẽ gọi là Tóc, nhưng hôm nay, nhìn nó giống... Lông trên đầu thì đúng hơn... Cả bộ quần áo nữa, giống hệt cái tờ giấy Puppy mình vẫn xì mũi mặc dù nó là màu trắn tinh...
    Tóm lại 1 câu:" Hôm nay Anh... làm sao thế??"
    Tiếng thở dài phủ kín căn phòng hôi hám mà cửa ngoài để cái biển to tướng:" Phòng Kế Hoạch" và giọng Anh não nùng vang lên:" Ngày cưới của Anh đã định rồi Em ạ..."
    Thôi xong... Chia buồn cùng Anh...
    Giọng ANh lại tươi tỉnh:" Sao hôm nay nhìn cô Em xinh thế??"
    Hix, cảm ơn Anh ( trong bụng lầm rầm xin lỗi vì Anh thì khen mình thế, còn mình thì... đã viết gì ở trên nhỉ?? Nhưng không sao, sự thật vẫn là sự thật)...
    Một buổi sáng làm việc bắt đầu như thế....
  9. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Tối...
    Đang ngồi ngắm 2 đĩa thịt Vịt (vì không biết ăn) và uống Rượu tắc kè suông với mấy đứa bạn thì King Kông gọi rủ lên T-PUB chơi... Ngại thế... Uống Rượu đứng xong ngồi còn dễ, chứ mà uống Rượu ngồi xong đứng thì hơi khó... Mệnh lệnh:" 5'' nữa ra ngoài, Anh đón!" Lại phải dài dọng:" Vângggggggggggggg..."
    Mưa nên đông... Cơ bản đó cũng là chỗ trú mưa nữa... Có cả mấy mợ Sao Mai Điễm Hẹn tụ tập quanh bàn Bi-a và nhún nhảy... Kệ cho lão King Kông bạn bè, vác riêng 1 ly John ra bàn Bi-a ngồi xem chúng nó gảy bóng còn vui hơn... Nhiệm vụ đi cùng lão này chỉ có canh lão không rút tiền cho Bồi và không trả nhầm tiền khi thanh toán... Kiêm khoản hạn chế kiểu gọi Rượu của lão, mỗi lần gọi cứ phải 3-4 chai, chả để làm gì... Hãm của lắm... Thỉnh thoảng lão lại dáo dác nhìn về phía bàn Bi-a, an tâm là mình vẫn còn đứng đấy, lại uống tiếp...
    Tranh thủ xin 1 ván của các Anh các Chị... Thua ê chề... Dạo này tay cơ kém hẳn, lâu không luyện nên đẳng cấp ngày càng kém... Nhưng vẫn ngon ăn chán, nhìn cũng Pro hơn mấy em xinh xinh cầm gậy đú kia nhiều... Lại ngồi xem... Ờ hờ, Smack That... bài tủ của mình đây rồi. Cởi áo Vest đi làm khoác ngoài, bên trong là A2D, thấy bớt nóng, thoải mái, nhẹ nhàng hơn... Lại xin thêm ván nữa... Thắng tuyệt đối... Thằng ku chơi cùng bắt tay:" Em chơi hay lắm..." Hờ hờ... Mấy ku em cũng xông vào chơi... hạ gục được 3 chú, nhưng thua 1 chú áo đỏ... Cơ bản còn mỗi bi 8, mình chủ quan khinh địch, chú kia đã hạ gậy rồi, mình lại phang lệch... Thôi đành ra ngoài... Anh rai ngồi uống Beer gần đấy ghé tai gào lên:" Lát nữa Anh chơi với Em nhá..."
    12h... vẫn đông, nhạc vẫn chát chúa... Tự nhiên có điện thoại... Gì thế này?? Quả EX của mình mới lấy vợ chưa được 1 tuần, sao tự nhiên gọi cho mình vào cái giờ này nhờ?? Cười nham hiểm nhưng cũng Cancel... Chả nghe làm quái gì... Mệt!
    12h30''... You Have 1 Messenger:" Em ơi, về bàn mình đi..." Hừ... cách 3 bước chân cũng nhắn tin hở?? Đã thế nhắn lại cho biết tay:" Chờ Em đánh nốt ván này..."
    Rú lên thảm thiết:" Cái gì thế này??????????? Anh làm quái gì mà gọi 1 lúc những 4 chai hở??" Thanh minh thanh nga một hồi, thôi tha... Vì hình như trong lúc mình đang mải bò quanh bàn Bi-a thì sếp của King Kông lên ngồi...
    1h30''... Hết nhạc... Hết khách... Mỗi mưa là vẫn còn... 2 Anh Em lò dò về... Hắn lảm nhảm cái quái gì ấy... Gật gù chả nghe rõ... Thỉnh thoảng Ừ một tiếng rõ to để an ủi lão...
    Kết thúc 1 ngày...
  10. asagi_rio711

    asagi_rio711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    cứ như đây là nhật kí của nhocquai ý

Chia sẻ trang này