1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi hội tụ của những người Đàn Ông Vô Tình (không có Tình) và những người Phụ Nữ Vô Xinh (không Xinh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhocquai, 15/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. he_thu_giao_mua

    he_thu_giao_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Tui đọc bài của nhocquai thấy rất thích, Tui thấy nhocquai co style rất hay, sống và thể hiện những gì bạn thích, bạn làm. Cảm thấy bạn cũng hơi hơi giống con trai. Mình ước gì có chút nam tính, ngông ngông giống bạn quá.ah, mà bài viết của bạn về ông sếp rất..,.rất là hay dó nhen!!!1
  2. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Lạnh thế...
    Cứ nghĩ đến việc chui ra khỏi chăn mà không thể nào cười nổi... Bình minh bắt đầu lúc... 10h sáng. Cơ bản cũng tại mấy thằng hàng xóm gào rú mãi, chịu không thấu mới phải dậy...
    Hít hà... mùi gì thế nhờ?? Ối giời ơi, con hàng xóm vác bếp ra giữa sân để xào... mắm tôm. Cái mùi này mỗi lần đi ăn thịt Chó thấy sao mà đáng yêu thế?? Hôm nay thì đúng là... không thể mê nổi, muốn mửa quá...
    Một ngày mới bắt đầu không thơm tho như mình mơ mộng...
    Hôm nay nhìn Anh trưởng phòng có vẻ khá khẩm hơn, nhìn lại... khôn như bình thường, chứ không... ngu như hôm qua nữa. Chắc mẩm là Anh đã tập Yoga để chuẩn bị bước vào giai đoạn kháng chiến trường kì với 1 tinh thần bằng thép trước mụ vợ tác quái nhưng sợ... mèo của Anh. Mỉm cười chào Anh rõ tươi... Được Anh đáp trả bằng 1 cái nhìn đầy... dzâm dzê từ trên xuống dưới và phán:" Trông thế này mà bị người yêu bỏ đi lấy Vợ khác..." Hừ.... lão già chết tiệt...
    Một ngày làm việc ca chiều tất bật, bận rộn. Sẽ cực kì suôn sẻ và hết sức bình thường nếu không có 1 cuộc điện thoại hết sức... thần kinh của 1 thằng hình như cũng thần kinh nốt:" Alô, Em ơi, làm ơn cho Anh hỏi... Bố của Ronaldo là ai??" Thằng khốn nạn...
    --------
    Lẩu Vịt Kim Mã... Ông con rai của thằng phó chủ tịch tỉnh Q.N vác theo Em người yêu mới... "Ơ, chị này nhìn quen quen, có phải là chị hôm đi ăn Lẩu Phùng Hưng cùng Anh Em mình không hở Anh Hùng?? Mà hôm ấy chị đeo kính cơ mà?? Sao hôm nay không đeo à??" Làm một tràng giang đại hải, con bé mặt ngắn tũn, lão kia thì ú ớ... Chủ nhân của những câu hỏi lột quần áo nhau thì vểnh mồm hút thuốc (chậc, bài này cũ quá rồi mà xem ra vẫn hiệu nghiệm với những đứa con gái nhà lành một cách ngớ ngẩn)... Lịch sử lặp lại... Lại ngồi nhìn đĩa Vịt mà không dám gắp, thôi đành ăn bún với rau vậy... Hãm thế...!
    King Kông gọi điện:" Em ở nhà, tối Anh qua đón đi ăn..."
    May thế, chuộc được bữa lẩu...
    Khoang Lang Tây nhắn tin, đã chuyển quà qua Bưu Điện cho mình vào lúc trưa... Hihihi, nhớ Anh quá cơ... Nhớ đến cồn cào ruột gan vì... đói...
  3. he_thu_giao_mua

    he_thu_giao_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    He he! Bài viết của Nhocquai hình như lúc nào cũng lôi cái ông trưởng phòng kia ra hết vậy!? Nhoc ghet ông đó lắm hả!? Tui cũng ghet mấy ông thầy dạy toán ở trường. Mà ngày nào đi học, nhìn cái bọn con gái điệu chảy nước, bọn con trai tập tành làm người mẫu mà mún throw up!!!! Mà nè, Nhocquai có cách nào giúp tớ mạnh mẽ hơn 1 chút trước người mình thích không? Tớ lúc nào cũng y chang 1 con nhím xù lông khi đứng cạnh người mà tớ thíc! Kỳ wa'' phải hôn? Ai cũng bảo tớ chảnh, nhưng tại tớ ngại nhìn mọi người thui mùh!
  4. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày cực kì... không logic...
    Vẫn là một buổi sáng đối diện với những con người chả muốn đối diện, làm cái công việc như 582 ngày đã và vẫn làm...
    4h lò mò về đến đầu đường, cái con đường phải nói là xấu nhất Hà Nội, xấu lắm ấy, chả biết diễn tả thế nào để nói được hết cái xấu của nó, chỉ biết là... rất xấu... Tắc Đường...! Ồ ố ô... Đứng ngáo ngơ 1 lát... Lại liên tưởng đến 2 con dê đi qua cầu. Cầu thì chỉ vừa cho 1 con dê, nhưng chả con nào chịu nhường con nào. Người Việt Nam nói chung và dân Hà Nội nói riêng rất là có chí tiến thủ nhé. Đến mức mà chả cần biết mình tiến đi đâu và có gì ở phía trước chặn mình hay không. Kệ nhé! Hở chỗ nào là ta chen lên chỗ ấy... Vỉa hè được tận dụng tối đa, cả cái đường ngược chiều cũng được tận dụng... tối đa. Xe đi ngược chiều không còn đường đi lên, lại lấn sang chiều ngược lại... Ô hô hô, thế là nghịch cảnh, cứ chiều nọ lấn chiều kia... Đứng 10'', thấy tình hình có vẻ không khả quan lắm, vì ai cũng có lập trường cực kì vững chãi, nhất định không chịu lùi và nhường cho bố con thằng nào, nên đường vẫn... tắc. CSGT lắc đầu ngán ngẩm.... Thôi đành quành ra The One làm 1 ván Bi-a chờ đến... 7h vậy...
    Vừa thử cơ được 2 ván... Rè rè reeeè... Qủa ĐT rung... "Bệnh Viện Phụ Sản xin nghe..." Tiếng Việt hâm hoảng hốt:" Ơ... hừ... Em dạo này lắm chuyện quá. Đang ở đâu, Anh qua đón đi lang thang tí, vừa đi học về, tắc đường không vào được nhà..."
    Ơ hơ hơ, người cùng cảnh ngộ... 94 Thái Thịnh nhá...
    Sau 1 một đứa nọ hỏi đứa đi, quyết định đi xuống Bãi Đá...
    Mẹ kiếp, đen thì đen cũng vừa vừa thôi. Đằng này... đã đen lại còn lắm lông... Chả hiểu chúng nó làm cái quái gì mà xới tung cái con đường đi xuống bãi đá, lại còn đổ cát đầy ra đấy... Chả biết đi được không..." Cô ơi, cho cháu hỏi xe máy có đi được xuống không ạ??" " Xuống thế nào được, Xe Đạp còn phải bê đây này... " Hãm lộc quá... 2 đứa quay ra nhìn nhau... Vòng thử đường kia xem, đã đi đến tận đây rồi còn vòng về thì phí... Đi được 1 đoạn, gặp ngay cái nghĩa trang chi chít nóc nhà đỏ chót của thành phố âm phủ, con bé rú lên hãi hùng... Thôi đành vòng về...
    Hơ hơ, đằng nào cũng mất công xuống đây, lại rủ rê nhau vòng sang Tô Ngọc Vân, lò dò xuống quả đường Hàn Xẻng... Hí hí... tập toẹ làm trẻ con một tí... Lãng mạn ghê... 2 đứa ngồi trên cái lan can sắt, lạnh cả mông... Mỗi đứa làm 1 điếu thuốc, hưởng gió, ngắm trăng lặn trong mây, và ngắm bọn nó hôn nhau... Cuối cùng phán 1 câu xanh rờn:" Lãng mạn quá cơ... Xuống con đường Tình Yêu, mỗi đứa ngồi quay một hướng, hút thuốc xong... đi về..."
    Đói... Rủ rê nhau ra vườn hoa đầu đường Thanh Niên ăn bánh giò... Căng da bụng, trùng da mắt... Lại vòng xuống hàng Mã mua hạt dẻ... Rồi lại trượt xuống Hàng Hành ngồi quán Cafe bều thều lều với nhau... Tán phét chán chê...
    7h... Về thôi Anh ơi... Tự nhiên căng da bụng xong lại thấy trùng da mắt... Uh thì về... Chả có gì đặc biệt hơn... Thôi thì về nhà ngủ cho sướng... Ối, gì thế này?? Mất Điện ạ! Mẹ, hãm không chịu được. Chiều thì tắc đường, tối thì mất điện... Hãm... hãm lắm rồi, hãm không thể nào mà chịu được... Ông lại đi chơi tiếp... Lại Bi-a...
    Gìơ mới về đến đây... nói phét cho cả nhà buồn ngủ chơi...
    Vẫn chưa thấy Khoai Lang gọi điện... Bận thế cơ mà... Thông cảm cho Anh vậy, nhưng nghĩ tủi thân quá cơ...
    Còn 2 tiếng nữa là hết cái ngày của nợ này... Mai lại tiếp tục 1 ngày của nợ không Logic nữa...
  5. Dai_ca_sung_to

    Dai_ca_sung_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    hiểu được chết liền
  6. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Vậy nên đừng hiểu... Sống chả thích thì thôi, cứ gắng hiểu để Chết mà làm gì??
  7. HTmobile01

    HTmobile01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là xây xong cầu thì giá đất Thanh Trì sẽ lên, nhưng cũng phải cuối 2007 này mới xong bác ạ
  8. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Thanh Trì nào lọt giữa lòng Hà Nội, phường Thanh Trì à, ti toe thế cũng đòi đi buôn đất. Đúng là không logic một tý nào!
    Tại sao lại ra vẻ vô tình?? Đơn giản vì... làm gì có tình?? Nếu không có thì cố mà làm...tình đi vậy!!! Lại thiếu logic
    Tự nhiên đọc topic này, tự nhiên muốn viết mấy câu lăng nhăng, chia xẻ với chủ nhân topic về cái sự không logic nhé!
  9. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Thanh Trì nào lọt giữa lòng Hà Nội, phường Thanh Trì à, ti toe thế cũng đòi đi buôn đất. Đúng là không logic một tý nào!
    Tại sao lại ra vẻ vô tình?? Đơn giản vì... làm gì có tình?? Nếu không có thì cố mà làm...tình đi vậy!!! Lại thiếu logic
    Tự nhiên đọc topic này, tự nhiên muốn viết mấy câu lăng nhăng, chia xẻ với chủ nhân topic về cái sự không logic nhé!
  10. htb4k45

    htb4k45 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Chắc là Hãm thật.
    Chả hiểu sao đọc cái tiêu đề của topic thấy mình có trong đó nên nhẩy vào, nhẩy vào lại nhẩy ra, chỉ đc cái hợp với chủ topic này ở chỗ đá Bi-a.

Chia sẻ trang này