1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NỖI KHỔ,CON MỘT

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi boy_galang812003, 25/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Hiển nhiên là nhiều cái sướng nhưng mà khổ cũng nhiều
    Thà yêu một lần để rồi mất còn hơn chẳng mất mát bao giờ
  2. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    M cũng là con một, là cháu đích tôn luôn nè. Chuyện kênh kiệu, làm bố mẹ người khác như cobehanoi nói thì bản thân khó nhận xét được, nhưng ở đâu chả có người này người khác. Có nhiều người cũng có anh chị em mà vẫn "ăn trên ngồi trốc" đấy thôi.
    Chuyện cô đơn thì có thể có, khi mà mình mong ước có 1 người anh trai như con bạn chẳng hạn. Nhưng khi đến gặp 1 gia đình bạn mà anh chị nó ko hoà thuận, yêu thương em thì vẫn thấy như mình lại tốt hơn .
    Con một do hổng có ai để dựa dẫm cũng có thể tự lập tốt hơn, hoặc trái lại ỷ lại cũng nhiều hơn người có anh chị em. Cái đó tùy thuộc cách giáo dục của gia đình thôi. Như con bạn M nhà có 2 con mà nó được cưng chiều còn hơn M nữa.
    Con một cũng có nỗi khổ là do Bố Mẹ có 1 đứa nên dồn hết tình thương + lo lắng nên cấm cản đủ thứ chuyện. Ra đường, đi chơi là dặn dò tùm lum. Nhiều lúc cũng mong nhà có chục đứa để Mẹ lo ko xuể, mình được tự do đi chơi .
    Ko biết mọi người sao chứ như mình quen nhà ít người, quen gia đình nào đông quá cũng thấy ngại. Có lần đùa rằng chỉ lấy người con một cho giống mình bị Mẹ phản đối kịch liệt . Mẹ bảo "lấy về cho chẳng đứa nào chịu nhường đứa nào à, đừng có dại con". Hihi, nếu nghĩ thế thì ai dại rước mình về nhỉ?
    http://www.vnntu.com , Vietnamese student community in NTU, to you I belong
  3. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Hình như bạn nhìn nhận hơi nhầm về con một rồi, thế này thì oan uổng cho chúng mình quá. Nói chung con một hay con hai đều thế cả thôi, có người tính thế này người tính thế kia. Công nhận là con một thì được chiều chuộng thật nhưng mà bên cạnh đó còn rất nhiều điều thiệt thòi.
    Mình còn nhớ hồi bé ở nhà có hai mẹ con, mình suốt ngày rủ mẹ chơi trò chơi vì chẳng có anh chị em để chơi cùng, đến nỗi mẹ mình phát cáu, nhiều hôm buồn như trấu cắn, ra ra vào vào chả biết làm gì, hàng xóm thì nhiều lúc người ta cũng bận làm sao suốt ngày chơi với mình được, mà người ta còn có anh có em.
    Lớn hơn thì ko còn than vãn với mẹ vì buồn nữa nhưng những lúc rảnh cũng chỉ dán mắt vào cái máy vi tính, lên net hoặc buôn dưa lê với bạn bè, nhiều lúc vẫn cảm thấy cô đơn và trống trải lắm. Nhiều khi chỉ mong có đứa em hay bà chị để chí choé suốt ngày hay để tâm sự như bọn bạn mà không được. Có những lúc bố mẹ đi công tác hết ở nhà một mình, nỗi cô đơn nó mới gặm nhấm dần. Có mỗi một mình cơm cũng chả buồn nấu, lại ko muốn ra hàng ăn ngồi một mình, suốt ngày mua tạm cái gì đó để nhét vào bụng tránh đói.

    Không biết các bạn thế nào nhưng mà mình bị bố mẹ quản chặt lắm, đi một bước là phải xin phép, điều khiển từ xa, đi chơi đâu lâu ko gọi điên về là cứ y như rằng 5 phút một mẹ lại gọi điện bắt về, ko về đúng giờ là ăn đòn liền, có khi còn khủng khiếp hơn những bạn có anh chị em ý chứ, vì lúc đấy chả có ai bênh mình mà.
    Ai cũng vậy thôi, được cái này phải mất cái kia. Nhưng nói thật thì mình chẳng thích làm con một tẹo nào, mình chỉ thích nhà đông anh em thôi. Có thể bây giờ được làm con một thì mọi người sẽ thấy sướng nhưng khi lớn lên rồi, ko có anh chị em rồi mới thấy hết nối khổ của nó.
    Failure is the mother of success !
    Được zhaowei85 sửa chữa / chuyển vào 19:45 ngày 07/08/2003
  4. hacoi

    hacoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, em cũng là con một đây, hơn 2 chục năm nay sống một mình nhưng thật ra cũng không biết nói thế nào cho phải. Đôi lúc ra đường nhìn mọi người có anh, có em thì cũng cảm thấy tủi thân vì chỉ có một mình, những lúc đêm khuya thanh vắng có tâm sự không biết nói cùng ai, lúc bị bắt nạt cũng không biết về nhà gọi ai cả.... tủi thân lắm.
    Nhưng em thấy làm con một cũng nhiều cái hay lắm. Như em từ bé đến lớn tự thân vận động, tự đặt ra mục tiêu, tự phấn đấu; được thì mọi người cùng hưởng, thua thì tự mình chịu không ảnh hưởng đến ai.
    ĐIều em tâm đắc nhất là sau nay con nhà và mảnh đất của bố mẹ em chỉ có một mình mình hưởng không phải chia cho ai cả (quá đã).
    Ý kiến của em như vậy các bác thấy thế nào?
  5. Sunflower83

    Sunflower83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của những bác con một và cả không con một trong chủ đề này , .........thế là đã quá rõ : làm con một cũng có cái sướng và cái khổ riêng
    em ( nhân danh những người không phải con một ) cam kết sẽ không tị nạnh về quyền được hưởng "tất " của các bác con một đâu ạ , nguyên nhân rất đơn giản là vì các bác đã phải chịu " tất " 1 mình rồi ,
    ( em cũng thấm cái cảnh nhà ít con lắm , nhà có việc gì thì nai lưng ra , giỗ chạp ,đình đám , cưới hỏi ,...tất tần tật ,.... chưa kể đến lúc cha mẹ già yếu ,chẳng may ốm , cần người túc trực , săn sóc thì hai ba bốn dăm sáu bảy tay vẫn còn thấy thiếu ý chứ )
    xét cho cùng thì cũng tuân theo định luật bảo toàn năng lượng thôi : Năng lượng không tự nhiên ........... ,nó chỉ .... ......
    Hoa thơm thì không đỏ ,hoa đỏ thì không thơm .
    Chỉ có hoa hồng là vừa thơm vừa đỏ .
    Được sunflower83 sửa chữa / chuyển vào 07:17 ngày 08/08/2003
    Được sunflower83 sửa chữa / chuyển vào 08:02 ngày 08/08/2003
  6. noibathanhsequa

    noibathanhsequa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    người có nhiều anh em luôn phải cải cọ,giành nhau cái này cái kia thì luôn ao ước phải chi mình là con một,còn con một thì luôn ao ước có được đứa em để chìu nó,để mà dẫn nó đi chơi...vân ..vân.. và vân....nhiều lí do,thôi thì tội nghiệp cho con một và cũng tội nghiệp cho những ai nhà đông anh em...hehhe
    bazen
  7. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0

    cái bài của sunflowe nói củng thấy phải nhưng còn rất rất nhiều khía cạnh về con một nữa cơ
    khi cô đơn anh gọi tên em
    [​IMG]
  8. xixonbana

    xixonbana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Sướng hay khổ tuỳ thuộc vào hoàn cảnh gia đình.
    Tôi chỉ muốn nói đến chuyện thiệt thòi
    KHông có anh em để tâm sự, để chành chẹo
    Không có anh em ở nhà với bố mẹ cho vui của vui nhà khi mình đi chơi.
    Việc yêu và quyết định lấy chồng nơi phương xa phải cân nhắc nhiều hơn
    Nếu yêu trẻ con nhiều, thì không có ai gọi mình bằng bác ruột, bằng dì, bằng cô...
    Thiệt ơi là thiệt, thiệt đơn thiệt kép í chứ
    [blue] Cuộc sống với rất nhiều lầm tưởng[blue]

Chia sẻ trang này