1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nỗi khổ con trai! ... nhiu nhiu nũa

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi noki_3230, 28/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. noki_3230

    noki_3230 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    nỗi khổ con trai! ... nhiu nhiu nũa

    Tui vừa có dịp chát với 1 ng bạn, phải nói bạn ấy thật ấn tượng, thông minh và tinh nghịch ghe! ngoài ra nói chuyen LOGIC như hình học khônggia, có khi lại như văn tho. hay quá ( hic, nhưng mà khổ tui)
    thế con trai chúng ta khổ ntn???

    1. Phải ga lăng mọi lúc mọi nơi:
    Tớ có con bạn ?ohơi? thân, mỗi khi nường ta hỏi mượn cái chi thì (tất nhiên) tớ sẵn sàng: ?oĐây, cầm lấy mà dùng?. Còn nếu có lúc nào đó tớ ?onhỡ? không cho mượn, thì chắc chắn tới 99,99% tớ nhận được những lời nói dịu dàng cỡ: ?oSao Hiếu hôm nay ki thế? Tưởng của ấy quý lắm đấy??.
    Hic! Hỏi như thế thì một đấng nam nhi đầu đội mũ, chân đạp dép như tớ đây làm sao chịu nổi. Ấy vậy mà cách đây vài hôm, khi tớ hỏi mượn nường ta cái đĩa CD (chỉ để xem có những bài gì) thì : ?oCòn lâu, cậu cứ mơ vài hôm nữa nhé!?. Xin miễn bàn loạn (quên, bàn luận).
    Được, cứ cho là ga lăng là một ?ođặc ân? mà trời dành riêng cho con trai đi. Dưng mà cũng bởi tính khí của các ấy: ?oSớm nắng, chiều mưa, giữa trưa có sương mù rải rác? quá mà đôi khi chúng tớ không dám ga một tí lăng nào.
    Như hôm nọ, khổ chủ tớ đây tình nguyện lấy xe hộ một bạn nữ (ấy ấy, đừng có mà nghĩ queo, đơn giản vì tớ thương cái xe bị bạn ấy làm cho long lên sòng sọc mà không thoát nổi nên tớ mới...). Nhưng tớ không ngờ bạn ấy quay 1800 hỏi tớ : ?oBạn có ý đồ gì vậy?. Đau như cây cau bị úa.
    2. Cấm.." khóc" :
    Đó là tấm biển bự chảng nhất mà con trai chúng tớ luôn phải kè kè trước cổ. Nếu các ấy khóc thì được khen là nữ tính, được coi là ?ochuyện thường ngày ở huyện?. Thì khi con trai sụt sịt, cả tá am pli miệng sẽ hướng về phía khổ chủ để hát: ?oCon trai mà hơi tí thì vãi...? hay ?oCha cha! Yểu điệu thục nữ ghê, bọn mình mới có thêm một bạn cùng giới nè...? Thế nên con trai chỉ được phép: ?oNuốt nước mắt vào trái tim...?.
    3. Trang phục con gái - con trai: Một trời - Một vực:
    Nếu các ấy có cả núi trang phục, trang sức, phụ kiện với váy đủ kiểu, áo quần đủ loại, mũ, nơ, giày dép tá lả : lại còn vòng tay, dây chuyền, khuyên tai... thì con trai chúng tớ chỉ biết đếm trên đầu ngón tay khi nói về trang phục của mình.
    Rùi lại còn khoản đầu tóc của chúng tớ nữa. Nếu như các cậu khen F4 hay Đan Trường có mái tóc ?ođỉnh nhất tỉnh? thì lại chê ỏng chê eo chúng tớ: ?oTóc dài như con gái?. Còn nếu đầu chúng tớ hơi ?obù xù một tí, vuốt keo một tị? thì các ấy tha hồ: ?oWoa! Dịch vụ tổ cú?; ?oẤy mới chạy xe tới hả??. Láng mượt không được, bù xù chẳng xong. Chúng tớ không hiểu tại sao và tại sao?
    4.Tạm kết lại:
    Đấy, tớ mới kể sơ sơ thế đã đủ biết con trai ?osướng? cỡ nào. Bao nhiêu thiệt thòi có lẽ con trai phải gánh cả. Nếu có bạn nào ?okhiếu nại?, viết ngay cho tớ. Tớ sẽ sẵn sàng đổi để làm con gái.
    p/s! bạn nào bít nói cho tui nghe nha!
  2. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì chả biết con trai khổ như nào. Chỉ biết sướng nhất là chiều đi làm về, đi đánh cầu, rồi uống bia. Về đến nhà thì kêu ầm ĩ lên.
    Mà ngày xưa ở Box có Topic NẾU ĐƯỢC MỘT NGÀY LÀM CON TRAI, chị em phụ nữ vào nhiều lắm. Giờ trôi đâu mất... Rõ là... Trong chăn mới biết chăn có rận...

Chia sẻ trang này