1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi khổ của các chàng Trai

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hungdo3d, 05/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Nỗi khổ của các chàng Trai

    Ừhm! mệt mỏi quá !
    Tại sao con trai lại phải mệt mỏi đến thế nhỉ. Để có tán được một cô gái , tôi đã phải cố gắng hết sức ngay từ buổi đầu. Từng hành động cử chỉ , tất cả đều phải sao cho thật đẹp trước mắt người con gái đó. Tôi đã phải cố gắng hết sức mình trong công cuộc chinh phục người con gái đó .
    Chắc các bạn cũng như tôi, thấy một người con gái đẹp ai chẳng thích và muốn tiếp cận lại gần, nhiều người còn phải săn lùng theo kiểu chuyện trinh thám, bám đuôi theo nàng về tận nhà, người thì phải làm quen bạn của nàng để hỏi số điện thoại và thông tin. Thật là vất vả để có được thông tin về nàng.

    Rồi khi đã bắt đầu quen rồi, thì lại mất tiền câu điện thoại nữa chứ, suốt ngày bị bố mẹ than phiền là mày có học kinh tế đâu mà dạo này đi buôn nhiều thế, mà buôn thì có tiền phải trả tiền điện thoại đấy. Rồi lại còn rủ đi chơi nữa chứ , nào là mời đi xem phim, đi ăn , trời ơi tôi lấy đâu ra tiền bây giờ nhất là với những sinh viên. Đi đâu cũng phải bảo để anh trả tiền. hì hì nhiều lúc hết tiền cũng cứ phải nói thế và ngồi yên.

    Khi đã bắt đầu thích nhau và yêu nhau rồi, thì lại phải không được làm gì để người yêu của mình dỗi như cái chủ đề của một người nào đấy, uống bia cũng bị dỗi , xem bóng đá cũng bị dỗi. thật là phiền hà. rồi phải thường xuyên quan tâm, không thì lại bảo là không quan tâm tới em gì hết.

    Rồi còn có người phải đua đi đón về nữa chứ, xe ôm thì cũng có lúc thích thật nhưng mà nhiều lúc cũng mệt bỏ sừ. Đến muộn thì kêu , làm em phải chờ chán không thể chịu nổi rồi giận dỗi. tiền xăng thì cũng tốn chứ. Rồi để chuộc lỗi có khi lại phải mời đi ăn hay uống cái gì đó. Ừhm ! thở dài mấy cái cho đỡ mệt nào.
    Tôi thì khuyên các bạn là cứ tạo ấn tượng ban đầu khi nào thấy họ cũng có vẻ thích mình rồi thì lờ tịt đi cho mấy tuần thậm chí cả tháng chó cuống quýt hết cả lên. Mà cũng chẳng biết thế nào, nhỡ đâu lâu lâu không quan tâm , lại tự dưng thấy anh nào quan tâm hộ thì cũng vui.

    Đấy con gái sướng thế không biết !
    Hê hê. tất nhiên là cũng phải có lúc khổ thôi phải không


    hungdo
  2. narcissus

    narcissus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Hay thật, thế cuối cùng là bạn có yêu thật hay không? Hay chỉ thấy em xinh thì sán vào, đến lúc chán thì thôi? Thật tội nghiệp cho bạn!

    Life is beautiful!

    Được npl155 sửa chữa / chuyển vào 00:59 ngày 06/06/2003
  3. murderer

    murderer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    KHi đã yêu rùi thì người bạn gái dễ dàng thông cảm cho hoàn cảnh Sinh Viên của bạn, còn trước khi đoạt được trái tìm nàng thì cần phải có đầu tư, đầu tư đúng chỗ đúng người sao cho hiệu quả, giảm mọi tổn thất nếu được........
    Sinh viên thằng nào chả giống thằng nào, tui cũng đã từng rùi nhưng toàn đi trên xe buýt tán thui, nghèo wá có cái xe đạp lại cắm hiệu cầm đồ nên móm suốt.............
    Làm thằng con trai khổ lắm chứ có sướng cái nỗi gì đâu..........
  4. knighterrant

    knighterrant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    "Đời là bể khổ " nào có ai được sướng đâu! Nếu là con gái chắc anh cũng nhiều lúc phải thốt lên rằng :"giá như mình là con trai có phải sướng hơn không !".Với hầu hết bọn con gái thì phải cưa cẩm theo kiểu thế thật,chính vì vậy nên là sinh viên mới phải lo thêm một khoản "yêu phí" cho bộ môn cưa cẩm trong trường tình.Nhưng chỉ là hầu hết nên vẫn còn một phần cá biệt có thể bị cưa đổ mà không phải quá tốn kém như vậy , như em đã quá ớn với những quán nọ quán kia,suốt ngày đi uống nước phát ớn lên,mài quần ở mấy quán nước có gì hay cơ chứ,vừa ồn ào, không nghe thấy nhau nói cái gì mấy, cứ phải gào lên(nhất là cuối tuần thì ồn khủng khiếp),ăn ở ngoài thì ....Yêu nhau đẹp,quan trọng nhất vẫn là những phút ở bên nhau, đôi khi trong một không gian tĩnh lặng trời của ta đất của ta.Đưa đón nhau cũng là hay nhưng mà chỉ nên là những lúc nào tiện thôi .Giận rỗi,ghen ghen một tí đôi lúc cũng vui và cần thiết như gia vị cho mòn ăn tinh yêu thêm mặn mà.Làm theo kiểu trinh thám cũng "lãng mạn lắm đó",về sau còn có cái để kể cho con cái là ngày xưa papa đã có những chiến tích nào chứ.
    Tóm lại là cưa thì quan trọng nhất vẫn là sự thật lòng và chiến thuật ,cao tay thì sẽ ít bị đau đầu.
    Anh Mathias là lắm "sách lược tử thần " lắm đấy.
    (phew ....mình sến quá)
    Knight
    Your words dispel all the care in the world and make me happy
    Every day I pray for you
  5. TheOpenWindow

    TheOpenWindow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Bạn kể ra nỗi khổ của con trai, vậy có nghĩ tới nỗi khổ của những cô gái?
    Mà bạn thấy làm con gái thì sướng hơn à? Có muốn chuyển đổi giới tính không?
    Thế này nhé, lần sau bạn thử đóng vai nữ nhi kể khổ coi sao. May ra sẽ thấy phận nam nhi được an ủi phần nào. Thiếu đâu tôi bổ sung cho.
    Ngồi đó mà than, chẳng qua cũng là vì 2 lẽ:
    - bạn chưa iu thật sự
    - phương sách ko hợp lý
    Each of us has our own 2 windows..
  6. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Ôi tình yêu! Khổ trước sướng sau bạn ạ. Hồi đầu mới "giăng câu" quả thật cũng vất vả bạn ạ. Nhưng nếu dễ dàng đạt được thì lại mau chán thôi, còn đâu ý nghĩa nữa. Khi phải bỏ công sức ra để đạt được cái gì đó bạn có thấy sướng hơn là dễ dàng đạt được không? Nõi chung là đi chơi với bạn gái không nhất thiết hôm nào, lần nào cùng giành trả tiền đâu bạn ơi! Thi thoảng cũng để cho nàng trả hộ. Tôi dám cá rằng các nàng cũng không muốn lần nào cũng để cho bạn trai của mình trả tiền hoài đâu ạ.
    Đau đớn lòng nhìn em lần cuối, em đây rồi mà xa ngàn khơi..
    Đời tôi đã xót xa nhiều cũng vì yêu!

    Được chongcuanino sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 06/06/2003
    Được chongcuanino sửa chữa / chuyển vào 10:17 ngày 06/06/2003
  7. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Ồ hôm nay tự nhiên thấy cái topic của bác HÙng, cúng khá mới và thú vị,đúng là mod có khác, đi tiên phong trong công cuộc cải tổ, nang cao chất lượng bài viết của box. Mọi người rất cám ơn sự nhiệt tình của bác, cũng như toàn bộ các mod trong box đấy ạ!
    Có thể nói 99.99%con trai hay đàn ông hay là con gì đó thuộc giống đực trên trái đất đều khổ sở như bác, có khi là hơn ấy chứ để có đưọc trái tim của đối tượng trái dấu với mình!
    Nhưng vẫn còn 00.01% ( tương đương 2,5 tỷ x 0,01/100=khá nhiều đấy chứ!!!) là không cần phải đau khổ như bác hoặc đau khổ nhưng không bằng bác, Vì sao vậy, vì nhiều lý do! Ngoại hình cách ăn nói, tiền bạc , chức tước... nhưng điều quan trọng là chiến thuật của họ hợp lý. Hehe, tình yêu mà co chiên thuật nhỉ? Nghe như là chiến tranh hay thương mại buôn bán gì ấy nhi? Nhưng nó cúng đũng phần nào trong việc chiếm được cảm tình của một cô gái nào đó. Để tìm hiểu kỹ về cái này, em đã chọn lọc trên TTVN và gom lại thành một số bài nói về chiến thuật trong việc chiếm cảm tình của người khác. ai muốn đọc thì vào đây:[topic]175096[/topic]
    Bác Hùng nhà ta đúng là nhân vật điển hình của câu thơ
    [đùa] Bắc thang lên hỏi ông trời
    Mang tiền cho gái có đòi được không? [/đùa]
    Thời buổi này mà bác còn có quan niệm con trai đi chơi là phải trả tiền. Em thì chỉ vài lần thôi, khi đã có cảm tình rùi,thì sòng phẳng một chút, nay tui trả , mai em trả, thế là hoà, và cũng mang tính chất yêu hơn là tìm hiểu như bác.
    Nói vui vậy thôi, chứ em chả khác gì bác cả, cũng đang mong có ai đó kinh nghiệm hơn mình để chỉ giúp cho những cái mà bác nêu ra ở cuối bài viết :
    "Ai Công Hầu ai Khanh Tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai. Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế"
  8. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    trời ơi , thế các bạn đọc mà không thấy rằng tôi cũng chỉ ví dụ vài điều thôi hà. Qua bài tôi muốn nêu ra cho các bạn thấy rằng , hii, cứ ga lăng đi , cứ thể hiện hết mình đi , chẳng phải lúc nào bạn cũng phải trả tiền đâu, vì nếu là một người con gái biết quan tâm tới người bạn của mình thì cho dù họ không phải trả tiền thì thế nào họ cũng ra xem cái hoá đơn thanh toán tiền của bạn, cũng chẳng phải vì để biết số tiền đó là bao nhiêu mà cũng vì để tính xem liệu bạn có bị người ta tính nhầm không. còn cô gái nào mà lần nào đi cũng bắt bạn trả tiền rồi tếch đít đứng dậy thì có lẽ cũng không cần vương vấn lâu phải không.
    tiền điện thoại cũng thế , khi bạn và cô ấy đã thích nhau và yêu nhau rồi thì bạn cứ yên tâm không gọi điện mấy ngày để cho cô ấy nhớ sốt ruột rồi tự khác bạn có người gọi: Abc ơi có điện thoại này. Lúc nào cũng tất bật thế có phải xướng không. Hiii
    Nhưng vẫn còn rất nhiều điều mà chúng ta cần học hỏi lẫn nhau để thu được nhiều mà không phải băn khoăn nhiều.
    Àh xin đính chính với Twin of Vip một thành viên mới thường xuyên tham gia box, mình là Hưng. hiii
    hungdo
  9. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Từng hành động cử chỉ , tất cả đều phải sao cho thật đẹp trước mắt người con gái đó<-------con gái mà kô fải như thế seo??? mà thậm chí ở người con gái kô nhất thiết fải là đi cưa.....lúc nào cũng fải ''đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên''.....seo bạn hông nghĩ tới???
    Thật là vất vả để có được thông tin về nàng<----người ta nói bản tính của con trai là thích đc chinh fục......mà cái rì khó mới có giá trị.....chịp chịp......
    Rồi khi đã bắt đầu quen rồi, thì lại mất tiền câu điện thoại nữa chứ<---phải chăng bạn bị bắt buộc fải nói chuyện với cô ấy? chính bạn cũng mún thế kia mu*h`, kêu ca oán thán cái giè???
    Đi đâu cũng phải bảo để anh trả tiền. hì hì nhiều lúc hết tiền cũng cứ phải nói thế và ngồi yên<----sizienhao.....he he he he....cho chít......
    thì lại phải không được làm gì để người yêu của mình dỗi như cái chủ đề của một người nào đấy, uống bia cũng bị dỗi , xem bóng đá cũng bị dỗi. thật là phiền hà<-----vớ vẩn, vơ đũa cả nắm, đâu fải con gái nào cũng thế, đúng hông? (ví dụ như venus_mars chả bao h bít dỗi...)
    rồi phải thường xuyên quan tâm, không thì lại bảo là không quan tâm tới em gì hết. <---điều này fải xuất fát từ trái tim mới đc bạn à...giả dụ mà cô ấy cũng hông quan tâm đến bạn thì bạn có kêu ca hông??? hay là bạn cũng mặc kệ...chịp chịp.....u get wot u give mu*h`.....seo bạn kô nghĩ bạn đc những rì......thật ích kỉ!
    còn có người phải đua đi đón về nữa chứ<----tôi nghĩ điều này có thể hạn chế đc, thời buổi bi h ai cũng có việc của mình thôi, chỉ cần nói ra tôi nghĩ kô ai kô thông cảm.....nữa là bồ.....chịp chịp.....
    tạm thế đã.....sau này sẽ quay lại tranh luận tiếp (nếu còn có hứng....chịp chịp.....)

    BOSS OF ALL BANANA THING.
    i am a mirror!
  10. ars_vn

    ars_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chú này chắc bị hút máu rồi tội quá đi thôi? con bé này chắc khôn lắm như người yêu của em có thế đâu, hiểu nhau quá mà sao lại thế được

Chia sẻ trang này