1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi khổ của các chàng Trai

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hungdo3d, 05/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tro_lai_eo_bien_xanh

    tro_lai_eo_bien_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    đâu có ai bắt các bác phải ép mình thành người khác trước mặt con gái đâu nhỉ
    là chính các bác muốn mình trở nên hoàn mĩ trong mắt con gái đấy chứ
    tui thấy các bác cứ sống thật với mình đi, đừng ép mình
    có ai nghe câu " theo tình thì tình chạy , mà phớt tình thì tình theo" chưa nhỉ????????
  2. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Xấu hổ quá, nhưng tại sao em lại nghĩ bác là Hùng nhỉ? Hihi xin lỗi bác nhé
    "Ai Công Hầu ai Khanh Tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai. Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế"
  3. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Hĩ, giờ mới biết các bác con trai nhà ta cũng có nhiều nỗi khổ fết đấy nhỉ hihì. Thế đã bao giờ bác hungdo nghĩ tới những nỗi khổ của con gái chưa vậy???
    Mà bác hungdo nói toàn cái trường hợp các bạn zai bị hâm hấp , làm nhưngc việc mà bạn gái nhờ vả nhưng không thích.
    Thứ nhất là vấn đề đi chơi của bác Hưng, gà con nghĩ đi chơi thì cả 2 fải cùng cảm thấy vui vẻ. về chuyện các bác zai fải trả tiền tất thì gà con nghĩ chắc là các bạn gái ý kiểu gì chứ chưa bao giờ mình để người khác trả tiền cho minh bất kỳ việc gì cả, vì đã làm vợ chồng đâu mà chung tiền được.
    Việc thứ 2 là các bác fải làm xe ôm miễn cưỡng... hic hic Nghe khổ thân nhỉ. Gà con mà biết thế thì chắc về sau có bạn zai nào, cũng chẳng dám nhờ vả nữa. Sợ chế nhỉ Nếu các bác bị làm fiền, cách tốt nhất là hãy nói thẳng với bạn gái: hôm này anh bận, anh mệt, etc... Em tự về nhà đi.Các bạn gái thường vô tư nhưng nếu các bác zai biết lên tiếng thì chẳng ai trách móc được...
    Yêu nhau thì phải quan tâm, chăm sóc nhau chứ, cái điều đó thì đều là nhiệm vụ của cả 2 fía rồi, có phải riêng con zai mới phải quan tâm đến con gái đâu. Các bác zai đã bao giờ nghhĩ đến sự quan tâm chăm sóc của bạn gái mình to lớn đến gần ngang cả mẹ mình không??? chắc là chưa rồi nhỉ. Các bác cứ nghĩ đi rồi trả lời lại hộ gà con : Con trai hay con gái sướng hơn nhé
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  4. Salvador

    Salvador Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Yêu đương kiểu gì dớ dẩn vậy?
    Ha ha, đồng ý rằng yêu con gái đẹp là chuyện bình thưòng. Ai chẳng yêu cái đẹp, đấy là biện luận của bạn phải không ?
    Nhưng yêu người ta chỉ vì người ra đẹp thì thật là.....
    ( xin bỏ lửng vì nếu viết ra sẽ gây ra tranh cãi )
    Mà nếu có yêu người ta thật lòng ấy mà. Thì phải lấy cái chuyện chiều chuộng, "hầu hạ" người ta là niềm vui chứ. Than thở cái nỗi gì !
  5. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Giờ đây đi xa rồi đâu còn được làm vậy bạn có thấy tiếc ko và có muốn làm lại việc này không,mà mấy em tây béo có thích vậy ko nhỉ
  6. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Nói leo phát .
    Tớ nghĩ trong chuyện yêu đương hay quan hệ bạn bè với các bạn gái ấy ,ta cứ tự nhiên đi các chiến hữu ạ .Đừng bao giờ gò ép mình này nọ ,bạn sẽ tìm được 1 người hợp với bạn ,yêu con người thật của bạn chứ ko phải chỉ yêu những vẻ hào nhoáng bên ngoài
    Tớ tán gái nhiều rồi .Những trò mà bạn hungdo3d làm ,tớ đều đã làm hết .Thậm chí còn cao thủ hơn rất nhiều lần ,phải nói là hơn rất nhiều lần .Nhưng xin thưa các bạn là tuỳ đối tượng thôi .Có em chỉ 2 ngày là đổ ,có em suốt cả 5 năm vẫn chưa đổ .Có em suốt cả 1 đời cũng chẳng thèm đáp lại tình cảm chân thành của người thương yêu họ .Điều đó phụ thuộc vào tình cảm của em ấy đối với chúng ta chứ không phụ thuộc vào cách mà chúng ta thể hiện những trò vặt vãnh tán gái yêu đương đâu .
    Còn về tán gái
    Các bác có biết cách tán gái giỏi nhất là gì không ? Là không thèm tán đó các bác .Ai cho xa ,như tớ ,sau 1 thời gian nghĩ ngơi bởi yêu đương quá liều ,tớ không thèm tán cô nào nữa .Vui vẻ ,lịch sự ,hoà nhã ,nhiệt tình giúp đỡ (nếu được ) đối với các em gái chị gái là phong cách của tớ .Tớ thích thì tớ cười hô hố ,hay cười hê hê ,không cần e lẹ .Đó là con người thật ,không cần phải nguỵ tạo .Mới nhìn qua các chị em tưởng tớ thô lỗ nhưng sau lại thấy hay và yêu .Yêu luôn những cái xấu của tớ .Thế đấy ,tình yêu chả cần những bỏ bọc giả dối .Bạn cứ chân thành và đằm thắm khi yêu ,bạn sẽ được đền đáp
    Chúc vui
    P/S : Hơi chuối ,nhưng đây là kinh nghiệm của 1 chàng trai bị bao cô gái săn đuổi . ( Hồi tớ học lớp 12 ,cứ 3 ngày 1 lần tớ lại được đọc thư tỏ tình của vô số các em gái trong trường ) ,nên các bác yên tâm vào chất lượng .Cứ làm như tớ bảo : Vui vẻ ,lịch sự ,hoà nhã ,nhiệt tình giúp đỡ (nếu được ) đối với các em gái chị gái ,đảm bảo các bạn gái đổ ầm ầm ,việc duy nhất mà chúng ta cần làm là nhặt ra 1 em phù hợp vớ mình thôi
    --------------------------------
    [​IMG]100%
  7. vitcon_vn

    vitcon_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Khi mà chưa tán , con gái đã đổ ngay thì trong bụng lại nghĩ " nó like mình dễ dàng thế này thì chắc đối với ai cũng thế..., mất hết cả thú vị của người cầm cưa..." hummmm khi được thử làm thợ cưa thì lại kêu to là khổ....! Xí .....!
  8. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Nỗi khổ của con trai có lẽ theo tôi duy nhất một điều . yêu tha thiết yêu manh liệt yêu cuồng nhiệt . Và cuối cùng biểu lộ với người con gái rồi để nhận lại một câu trả lời mình là bạn nhé ? Nhục như một con cún
    Better late than never
  9. phovang_khongcoem

    phovang_khongcoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    vậy à!
    thế thì nhục thật nhỉ
    ***Yêu em chân tình
    ***Yêu hết mình
    ***Nhưng chưa có người yêu!hì
  10. giangctm1

    giangctm1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    1
    Sự nhẫn nhục bắt đầu từ đâu
    Ngày xưa, ta tưởng nó bắt đầu từ bản tính ta
    Từ đầu ngón chân, ngón tay ta
    Hoá ra không phải
    Sự nhẫn nhục bắt đầu từ mày!!!
    THERE ARE MORE YOU NEED TO KNOW THAN YOU EVEN KNOW YOU NEED

Chia sẻ trang này