1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi khổ của các chàng Trai

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hungdo3d, 05/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Ồh bác kyralify có vẻ như mạnh mồm và tài giỏi ghê nhỉ, cái ở đây tôi cần là các cách mà bác đã làm để chinh phục được những bông hoa Hồng với rất nhiều gai. Còn hoa héo hoa tàn thì tôi cũng hiii không cần lắm. Và nếu nói về số bạn gái và những người con gái đã thích mình, thì ở đây chẳng biết ai có nhiều nhất. Vì không thể kiểm chứng được. Chỉ có mình tôi , hiii là có nhiều người có thể kiểm chứng hộ nhất. Nhưng dù sao cũng mong bác có những đóng góp cho mọi người.
    Còn tất nhiên khi nào đó tôi sẽ lại viết một bài về những nỗi khổ của con gái, khi có thời gian
    hungdo
  2. Trai_Dat_Cang

    Trai_Dat_Cang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    Okiaaaaaa đúng quá rồi!!!!
    tại ông Hưng này ban đầu ko cho em bé đi vào đúng quỹ đạo bây giờ chỉnh lại hơi bị khó đây,nhưng ko sao còn nước là còn uống hehhehe.Kinh nghiệm nha : Doạ 1 lần cảnh cáo mấy lần sau,thế là em sợ kêu lên : Em ko dám hành anh nữa .HAAAAAAA

  3. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Bạn Hưng bảo thằng con trai khi tán gái (mà nó chưa thích lại mình ) nhục như con cún ,tớ đồng ý .Chịu nhục thêm vài lần nữa ,lúc ấy tán em nào cũng đổ ,lo gì .Bây giờ nên tích cóp kinh nghiệm là vừa .
    Tán gái dễ mà .Nói thật với các chị em nữ ở đây .Tán nhiều quá nó mất cảm giác yêu đi ,lúc nào đấy thấy mình bất cần ,chẳng rung động nữa ,thì chính lúc ấy tán ai ,em nào cũng chết .Người ta yêu và chiu nhiều đau khổ bởi họ yêu bằng con tim .Con tim không còn rung động nữa thì với lý trí ,ta dễ dàng có được người con gái mà mình muốn .
    Tớ chỉ thích *** thôi . :D [/blue]
    --------------------------------
    [​IMG]100%
  4. kem_ngon_ngon

    kem_ngon_ngon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Ớ, thế hoá ra là các anh khổ nhiều như thế cơ à, dưng mà ai bắt các anh khổ đâu, tự lao đầu vào thì chết thui, đáng đời. Còn con gái thì có gì là khổ nhỉ, chả có gì, ssướng bỏ xừ nếu có tên nào khổ vì mình, dưng vấn đề là không có mới buồn chứ.
    Cái bác gì bảo là kinh nghiệm cưa cẩm hoà nhã lịch sự ấy nhỉ, em quên mất nick rùi, cái bác 2,3 hôm nhận được thư tỏ tình 1 lần í. Eo ôi, em phục bác quá, ngưỡng mộ bác quá, dưng mà cho em hỏi, đến giây phút này thì chị nhà bác thế nào ạ. Chứ em suy từ em ra, cái thằng mà cứ lang xa lăng xăng, tốt quá ý mà, không có điểm gì chê trách thì hay bị ghét lắm. Em nói thật đấy, ghét vì đáng iu quá. Thế là khổ thân thằng bé, thành nan nhân của mấy vụ cá cược của bon con gái, chúng nó chẳng tử tế gì đâu bác ạ. Nhưng trường hợp của bác ý, em chẳng tin chúng nó iu bác, ngưỡng mộ bác mà chúng nó tử tế với bác đâu.
    Em yêu anh!
    Anh yêu em!
    Chúng mình yêu nhau!
  5. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Và thật là khổ , tại sao con trai cứ phải đúng hẹn trong các cuộc hẹn để rồi đứng chờ dài cổ cho các nàng nghâm nghê , trang điểm. Và cú bị chậm trễ một cái là mặt các nàng ngay lập tức như những trái sầu riêng , hay những quả Mít. Sắn sàng cho chúng ta một tràng không ngớt.
    Điều nhất thiết là con trai không được lỡ hẹn,
    Mà khi con gái có người yêu rồi, là vẫn thấy các anh tăm tia bao vây như điên, còn chẳng biết thế nào chứ, tôi quay ngang cũng khó. hiii
    hungdo
  6. ling_wuu

    ling_wuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    hih bac nay hay den muon hay sao ma suot ngay ca cam hoai chuyen lo hen may may phut do, ro kho....co moi chuyen di dung gio cung ko dc hic, the thi con lam gi to tat nua day?????
    dua thoi toi nghiep bac...bac a, cu thanh that di dung co cua cam nhieu ma bac se luon bi viem mang tui trien mien do...con gai ma luc dau da quen voi viec bac bao cho tat ca roi thi sau kho ma thay doi lam...
  7. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    "Iu nhau mấy núi cũng...." thích thì phải nhích ngay còn ba chuyện vặt kia thì tính đến làm gì? Mai nàng là "của" mình rồi thì đòi lại sau đi đâu mà thiệt, cơm không ăn thì gạo còn đấy mà. Càng đầu tư nhiều thì càng thu được nhiều chứ sao, cũng như đi buôn í mà..hihi
    Yêu anh nhé em???
  8. redground

    redground Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Sao ông này tán gái khổ thế nhỉ? Mình thấy tán gái là công việc dễ dàng nhất! Học còn khó hơn nhiều! Và kiếm tiến còn khó hơn nữa! Đàn ông con giai giề mà toàn lo tán gái! Ông có cần tui tán hộ không?
  9. sing4themoment

    sing4themoment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà con gái cũng có nhiều nỗi khổ lắm chứ.Sao bạn toàn kể ra những chuyện đã làm để gây án tượng cho con gái bọn tui vậy ,có fải cô gái nào cũng như vậy đâu.Tôi nghĩ bạn chua thực sự yêu và cũng chư thục sư dược yêu.Hi vọng bạn sẽ tìm thấy ty của mình
  10. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Hiii.hiii
    Cám ơn sing4themoment rất nhiều vì lời chúc của bạn, tôi có thể đặt tâm trạng của mình vào rất nhiều tình huống và vì thế tôi có thể viết được nhiều. Và bạn hãy tin rằng, tôi rất may mắn vì chưa từng bị như thế.
    Chúc cho các chàng trai của chúng ta có được một tình yêu xứng đáng
    hungdo

Chia sẻ trang này