1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi khổ của các chàng Trai

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hungdo3d, 05/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ihatemic

    ihatemic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Vậy mà cũng kêu là nỗi khổ của con trai. Cứ tưởng chuyện gì to tát lắm cơ. Mấy cái chuyện ca cẩm đó toàn là vớ vẩn không hà, nếu bác nào đó thực sự mết em nào đó thì cứ thế mà tiến tới , lúc đó mà còn thấy khổ tức là chưa iêu thật rùi. Phải tìm thấy hạnh phúc trong đau thương chứ.
    Ai chẳng biết iêu là khổ nhưng không khổ thì có đổ được không?
    I just played my part, prayed you have a chance of heart
  2. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Công cuộc tiếp cận gia đình
    Chắc chẳng Chàng Trai nào muốn bị gia đình của em phản đối phải không. Tôi đã thấy biết bao đôi yêu nhau rồi họ phải chia tay chỉ vì gia đình hai bên không đồng ý. Chúng ta cũng chẳng thể cho rằng họ không yêu nhau đến mức có thể chết vì nhau, Gia đình cũng là một phần vô cùng quan trọng.
    Mỗi lần đi tán một ái đó có lẽ cách mà tôi đã làm không có gì không thật sắc bén, mà đôi khi tôi lại cho rằng nó hiệu quả hơn nhiều cách khác. Tiếp cận bố mẹ của em là cái mà các chàng Trai luôn gặp vất vả. Liệu nó chuyện với Bố nàng có bị vặn vẹo không nhỉ, không biết bố nàng có chê mình học kém hay không. Và còn mẹ nàng nữa chẳng biết mẹ nàng sẽ chê mình thế nào, có khi thấy mình xấu trai lại đâm ra cấm đoán.
    Vậy đấy thật là khó nhất là khi mà mình thật không phải khéo ăn nói với bậc bề trên. Lễ phép quá cũng chẳng được , ít nói quá thì cũng không. Những lời chào hỏi đơn thuần xã giao thì cũng chẳng đem lại nhiều tác dụng. Chẳng mấy chàng trai nào lại có thể vượt qua cửa ải này một cách dễ dàng. Bắt chuyện với bố mẹ nàng, gây được ấn tượng tốt là một điều vô cùng khó. Nhưng nó cũng thật tuyệt vời khi mình có được lòng tin ở họ. Tôi luôn cảm thấy thật thoải mái mỗi khi đưa nàng đi chơi, chúng tôi có thể về muộn mà không bị la mắng, tôi có thể buôn chuyện điện thoại với nàng mà không bị than phiền. Và lúc nào tôi cũng biết được thông tin chính xác liệu nàng có ở nhà hay không. Và đến nhà nàng từ sáng đến tối mỗi khi chúng tôi có thời gian, rồi còn được ăn cơm mà lại thật vui vẻ. Phải nói rằng cửa ải này chứa đựng sau nó rất nhiều hấp dẫn nhưng nó là một trong những nỗi khó nhọc của rất nhiều chàng Trai
    hungdo
  3. hamlet84

    hamlet84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, em là em chỉ đầu tư ban đầu thôi, sau là em đào mỏ
  4. lovelyman

    lovelyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Với tôi nỗi khổ lớn nhất là làm thế nào để cho nàng hiểu được rằng tôi yêu nàng thế nào. Và nói thật rằng để dỗ dành làm hoà với con gái cũng khó lắm các bạn ạ. Mà bất công quá, mỗi con gái được giận thôi thì phải, tôi cũng muốn giận dỗi lắm mà không được.
    happyman

Chia sẻ trang này