1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nõi khổ của con gái làm báo

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi AnhHaiAnh, 23/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AnhHaiAnh

    AnhHaiAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Nõi khổ của con gái làm báo

    BUỔI TỐI CUỐI TUẦN, MỌI NGUỜI HÒ HẸN... CÒN TÔI PHẢI LÀM VIỆC. CẢ BOX CHỈ CÓ MÌNH TÔI... ĐÀNH MẠO MUỘI ĐƯA RA TOPIC MỚI...

    Chiều nay, đang ngồi cà phê cùng bạn, nhận được tin có một vụ... vậy là tôi chạy như bay đến hiện trường... xong việc thì trời tối, về phải ngồi viết, mệt chẳng muốn đi đâu, mất toi buổi hẹn đi ăn cuối tuần với mấy người bạn.
    Thế mới biết con trai làm báo sướng thật, cứ thẳng băng mà đi, sức khoẻ dồi dào, mối quan hệ thì bao la chẳng có vấn đề gì. Tha hồ lao vào thực tế mấy đề tài nhạy cảm. Thấy mà ghen tỵ quá.
    Con gái làm báo khổ thật đấy, nếu cứ tối ngày hội họp, đưa tin hội nghị toàn bị mang tiếng là "phóng viên salong", muốn làm một phóng sự gai góc phải nhờ đồng nghiệp nam hộ tống. Nhiều khi sáng xách xe đi chẳng biết sẽ có mặt ở nhà vào giờ nào khiến gia đình lo suốt. Khổ nhất là anh chàng nguời yêu, cứ lo mình gặp gỡ nhiều, quen nhiều sẽ thay đổi, còn ra điều kiện "trước khi lên xe bông em phải đổi nghề", vậy là cho chàng "ze", bây giờ thì gia đình lo sốt vó trước vẻ binh tĩnh của mình, chỉ sợ thành "quả bom nổ chậm".
    Còn nữa, trong công tác mà gặp mấy "lão dê" cứ kiếm cớ hẹn gặp, xin số DT ... thì giận ơi là giận. Bộ mặt xấu đẹp của xã hội mình gặp hết nên suy nghĩ già và nhìn đời khô cằn hẳn đi. Đó là chưa kể những lúc tư tưởng không thoải mái thì không thể viết được chữ nào, lại phải đối diện với sức ép từ phía biên tập.
    Mình đã từng đọc một câu chuyện của một đồng nghiệp trên tạp chí Người Làm Báo của TW Hội Nhà báo Việt Nam, chị viết về công việc của nhà báo nữ: Từ ngày lập gia đình, rồi có thằng cu, chị không dám đi tỉnh xa, chỉ quanh quẩn ở Hà Nội, chiều tối phải cho con ăn, đợi con ngủ mới làm việc nhà, mở máy ra viết bài là 3 giờ sáng, xong là 6 giờ, vội nấu cháo cho thằng cu, nấu ăn cho cả nhà, 8 giờ vào toà soạn chỉnh bài và nộp bài... rồi lại đi làm đề tài mới...
    Thấy mà sợ ghê!
    Thấy mà ghen tỵ với phóng viên nam quá...
  2. thanchettc

    thanchettc Guest

    Hờ hờ có thế thì mới chứng tỏ được bản lĩnh của nhà báo nữ chứ. Đâu có phải ai thích làm nhà báo cũng được đâu.
    Cái vấn đề mà bạn nói trên đây chỉ là mặt trái của nghề làm báo thôi (đối với nhà báo nữ nhé). Sao ban không nói đến những mặt tốt nhỉ? Chúc vui.
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Theo iem thì không hẳn là KHỔ đâu ạ ! phải nói là cũng vinh dự và tự hào lắm đấy chứ,làm bất cứ nghề gì cũng cần cái tâm và lòng nhiệt huyết ! không lẽ lúc nào mình cũng ngồi đó than vãn khổ sở hay thế này thế kia thì người khác mới đồng cảm và thương hay sao?Tất nhiên con gái làm báo là có hạn chế rồi,nhưng báo cũng có dăm bảy loại báo đấy ạ ! Còn gì tuyệt vời hơn khi chị em phụ nữ vẫn luôn hàng ngày hàng giờ hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan,toà soạn mà bên cạnh đó vẫn có thể làm tròn trách nhiệm với gia đình - chồng con?em nghĩ chị em mình làm được chứ,thậm chí tốt là khác ! để con trai thấy rằng mình cũng chẳng thua kém họ - trên phương diện bình đẳng ! đã yêu và lấy thì phải chấp nhận,không có cái kiểu : biết thế trước đây,giá như thế lọ thế chai....................nghe mệt lắm ! giải tán đi cho nhanh
  4. Kien2K

    Kien2K Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    AnhHaiAnh này đúng là nhà báo xịn đây. Giới thiệu về mình rất khôn khéo nhá, Mình duyệt rồi hì hì hì .....
    Anh sẽ chiều "chính xác là chịu đựng" tất cả sở thích của em. Thề không can thiệp hay ngăn cấm em "nhưng ngoại tình thì cấm"
    À, bạn tên là Vũ Thị Vân Anh à? vui nhỉ, cái tên cũng rất đẹp. Nhưng không biết có đẹp như Vân Anh kia không?
  5. AnhHaiAnh

    AnhHaiAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Vậy tớ nói đến mặt tốt nhé, phóng viên nữ được ưu tiên hơn, mỗi lần muốn gặp lãnh đạo chỉ cần một cuộc điện thoại và thỏ thẻ thật ngọt: em (cháu) muốn phỏng vấn anh (chú) là OK ngay. (Tớ thấy pv nam thường hay nêu vấn đề này ra mà tị nạnh đấy).
    Sự nhanh nhẹn, nhạy bén của chị em nữ thì tớ công nhận, nhưng tớ chẳng thấy có thuận lợi nào ngoài những gì ấm ức tớ trút vào toppic này. Không biết cánh phóng viên nữ nhà mình thấy sao?
  6. AnhHaiAnh

    AnhHaiAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0

    AnhHaiAnh này đúng là nhà báo xịn đây. Giới thiệu về mình rất khôn khéo nhá, Mình duyệt rồi hì hì hì .....
    Anh sẽ chiều "chính xác là chịu đựng" tất cả sở thích của em. Thề không can thiệp hay ngăn cấm em "nhưng ngoại tình thì cấm"
    À, bạn tên là Vũ Thị Vân Anh à? vui nhỉ, cái tên cũng rất đẹp. Nhưng không biết có đẹp như Vân Anh kia không?
    [/quote]
    Kiên 2K này có vẻ vui tính nhỉ, có vẻ yêu quý nhà báo nữ đấy, nhưng tớ không để cậu phải "chịu đựng" tớ đâu.

  7. Va_xi_lip

    Va_xi_lip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc... thế này thì thương thật. Thương cho cả chồng nữ nhà báo này nữa. Gì mà chỉ thấy thời gian làm việc, và chăm con.v.v. chả thấy thời gian...chăm chồng đâu cả.
    Xin hỏi, với tình trạng làm việc không cần thời gian ngủ thì chị này trụ được mấy hôm rồi ạ?
  8. AnhHaiAnh

    AnhHaiAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0

    Ặc ặc... thế này thì thương thật. Thương cho cả chồng nữ nhà báo này nữa. Gì mà chỉ thấy thời gian làm việc, và chăm con.v.v. chả thấy thời gian...chăm chồng đâu cả.
    Xin hỏi, với tình trạng làm việc không cần thời gian ngủ thì chị này trụ được mấy hôm rồi ạ?
    [/quote]
    Những lúc chăm chồng thì chẳng có bài nộp, cứ ngủ thôi
  9. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    "nhưng ngoại tình thì cấm"
    => [đùa]Thế ngoại tình trong tư tưởng thì có cấm được không? Ke ke ke.[/đùa]
    Túm lại, yêu và lấy chị em nhà báo nữ thì phải chấp nhận, không oán thán, kêu ca.
    Chẹp, em đi lang thang trên bờ lốc thiên hạ, thấy có bài thơ này:
    Thơ tình tặng nữ phóng viên
    Anh yêu em bố mẹ cản ngăn
    Con gái báo chí đoảng và vụng lắm
    Đi viết tối ngày vắng nhà thăm thẳm
    Anh cưới em về hoá đá vọng thê
    Bạn bè anh cũng lắm đứa chê
    Nhà báo quyết đoán đỡ mày khối việc
    Nhưng cá tính quá đến trời cũng chết
    Xưa Tây Thi hiền còn nghiêng nước Phù Sai...
    Nhưng tình yêu thì kể gì đúng dở hay
    Anh không chọn cho mình quý bà Ja-Can-Cook
    Cũng không chọn cho mình một hoa khôi hiền thục
    Anh yêu em vì... anh yêu em
    Vì em xoa dịu nỗi buồn bằng một ánh mắt êm
    Dù ngòi bút luôn tuôn lời bén ngời sắc cạnh
    Vì em biết giận hờn cái lần anh trễ hẹn
    Dẫu trước đó ngàn lần em kiên nhẫn một nguồn tin
    Vì biết em vẫn dịu dàng nép dưới vai anh
    Trốn hạt mưa đầu mùa hay tia nắng gắt
    Dù trước đó bao lần em tự mình lăn vào dòng khắc nghiệt
    Cho Chân-Thiện-Mỹ hiện lên trung thực đến vô bờ
    Vì em hỏi: tình yêu chỉ ngắn ngủi hai từ
    Sao nhân loại mất cả đời tìm kiếm
    Chuyện chúng mình nào đâu phải sự kiện
    Phải biết nuôi vấn đề thành một phóng sự hay
    Vì em bảo rằng: dù gái hay trai
    Hễ dân báo chí đã yêu là mãi mãi
    Ừ, thôi mặc kệ mọi người cho anh là vụng dại
    Bài bút ký của đời mình, anh nhất quyết đặt tựa: Yêu em
  10. Rockerfeller_III

    Rockerfeller_III Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    31
    Một cô gái vừa đẹp người lại đẹp nết sẽ rất khó làm báo (dù chuyên môn cô ta có giỏi bao nhiêu). Nếu muốn làm báo trọn vẹn, người đẹp buộc phải hy sinh nết thôi.

Chia sẻ trang này