1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nõi khổ của con gái làm báo

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi AnhHaiAnh, 23/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Nghe sao não nề quá. Đáng cho 5*
    Được langtubachkhoa sửa chữa / chuyển vào 14:48 ngày 25/09/2006
  2. AnhHaiAnh

    AnhHaiAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Lãng tai ngốc tử chẳng có ý kiến gì, vì sợ mình đá văng 7000km. Nhà báo nữ có gì để lãng tai ngốc tử bất mãn vậy? hình như đã từng bị đá.
  3. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Nỗi khổ của con gái làm báo ư?
    Đó chính là luôn phải đá văng người yêu thương mình và mình yêu thương.
    Rồi thì coi chừng, sẽ trở nên...lãnh cảm với đàn ông bây giờ
  4. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    AnhHaiAnh chẳng có ý kiến gì, vì sợ sẽ phải đá Langtu văng 7000km. Langtu có gì để AnhHaiAnh bất mãn vậy? hình như đã từng đá
  5. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Chẹp, 2 ông bà này thử đá nhau đê nào.
    Ơ thế các bác hết ý kiến ý cò roài à, nhất là chị anhhai. Ke ke ke.
  6. Rockerfeller_III

    Rockerfeller_III Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    31
    Tôi kô có thù hận gì với các nữ phóng viên. Tôi chỉ thấy một sự thực là đa số các sếp vừa vừa ở các tờ báo đều là nam giới, đều mang họ Sở (hoặc "sờ"), các cô gái trẻ đẹp muốn leo cao thì ngoài tài năng ra còn phải biết chiều sếp.
  7. tuanh1976

    tuanh1976 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ. Đúng là chỉ có ở Việt Nam mới có chuyện bàn về Nam-Nữ: Làm nghề này thì Nữ khổ hơn Nam, làm nghề kia thì Nữ vất vả hơn... Rồi có Luật Bình đẳng giới đòi có tỉ lệ nữ giới ở ngành này ngành kia, cơ quan này, Uỷ ban nọ... Rồi còn đòi tuổi về hưu của nữ bằng nam (60 tuổi). (Thế hoá ra lâu nay nữ về hưu sớm là thiệt thòi à???)
    Trở lại chuyện Nữ nhà báo. Nghe, đọc, thấy nhiều người ca thán lắm về Nữ nhà báo: Khổ, mệt, vất vả, hy sinh gia đình vì sự nghiệp... Nghe OAI quá (đã định đề nghị cấp Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Báo chí cho tất cả những người làm báo là Nữ rồi).
    Vậy thì sao vẫn nhiều em xinh tươi học báo chí, nhiều cô gái đẹp đổ vào các Đài TH, báo, tạp chí???
    Một phần là các em bị loá mắt bởi các ngôi sao truyền hình, bởi ánh hào quang của nghề báo với những cuộc phỏng vấn với VIP, với những bài báo có thể thay đổi (một cái gì đó), với sự nổi tiếng...vv và vv... Thế là đổ xô vào. Đâu ngờ, nghề báo cũng như bao nghề khác. Có đủ Ái, Ố, Hỷ, Nộ...
    Rồi lại than thở theo kiểu "Em là em hy sinh nhiều lắm đấy nhé" (Bài em có yếu thì bác thông cảm).
    Chốt 1 câu nhé: Đã mang lấy nghiệp vào thân... Đã làm nghề báo thì phải chịu nỗi khổ (và nhận những vinh quang mà nghề đem lại).
    Thêm nữa, làm nghề nào cũng chỉ có 2 dạng: Giỏi và Kém. Vậy thôi nhỉ?
  8. AnhHaiAnh

    AnhHaiAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Tớ đi công tác mấy ngày nay, mệt không chịu nổi (khổ thế đấy), để tối nay làm cuộc phỏng vấn chị em xem tâm tư thế nào,như vậy các đấu râu mày mới tâm phục khẩu phục được
  9. AnhHaiAnh

    AnhHaiAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Lãng tử này, tớ vừa ra Hà Nội mấy ngày đấy, tớ đi lang thang xem có gặp ấy không nhưng nhìn mặt anh nào cũng nghi quá nên tớ không dám đá.
    Lãng tử vào topic này thì thử phát biểu ý kiến chân thành xem tại sao lại ghét con gái làm báo thế? vì sao và vì sao?
  10. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Sao gặp anh nào cũng nghi? Chắc vì anh nào cũng... ghét cậu hả??
    Tớ đâu có ghét con gái làm báo, ngược lại họ rất đáng yêu là khác, chỉ có không nên lấy làm vợ thôi.
    Một cách công bằng, những người phụ nữ làm nghề báo nói chung không phù hợp với cuộc sống gia đình, họ có thể là 1 người tình tuyệt vời, nhưng không có nghĩa là 1 người vợ tốt, điều này đúng cho cả Tây và Ta, có điều, ở Tây, tỷ lệ sống độc thân, tỷ lệ li dị rất cao, nên chả ai lấy làm lạ cả.
    Sao các bạn nữ làm báo không sống theo kiểu phương Tây nhỉ?

Chia sẻ trang này