1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nỗi khổ của dân chơi cổ điển nghiệp dư

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi lola, 21/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gabi

    Gabi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Bác Pakita ới ơi, bác trả lời nhanh nhanh cho em đi nào...
  2. New_Tazzan_new

    New_Tazzan_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    1
    Ha ha ..
    Gabi ơi, thui, tui xin cậu đấy. Nói thật với cậu, cái đống gạch mà ở trên ban công nhà cậu là tớ ném lên đấy. Nghe tiếng đàn của cậu thì đến người tai nghễnh ngãng như tớ còn không chịu nổi, huống chi toàn cao thủ ở đây. Tớ can cậu đấy, cậu làm khổ tớ thế là đủ rồi mà ...

    NEW TAZZAN
    Cha mẹ sinh con nhầm thế kỷ,​
    Lạy mẹ con đi trả nợ đời !​
  3. Gabi

    Gabi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, các bác đã nghe câu "đ àn gảy tai trâu rùi nhỉ. Nó cũng từa tựa như gảy cho khỉ nghe thôi mà...
    Bác Tazzan ới ơi, bác làm xấu mặt em quá, bác nhé. Đã thế, em thà chít vì buồn ngủ cũng phải cố thôi. Thông báo cho bác bít, em thề từ nay sẽ:
    1 - Tối nào cũng chơi
    2 - Chơi ít nhất đến 11h30
    3 - Chỉ chơi 1 bài (em thông báo luôn là bài Etude số 5, bác căng tai khỉ ra mà nghe nhá) trong vòng hết năm nay.
    Vì thế, bác có run thì mau chóng mà chuyển nhà, còn không, em tận dụng chỗ đá bác ném lên với chỗ bác sẽ ném lên trong tương lai để xây một chuồng khỉ cạnh nhà em, rùi em nhốt bác vào đấy, cho bác chít, phải nghe nhạc em chơi suốt đời. he he ...
    Pakita ơi, thế là chúng ta chưa có duyên gặp nhau đã phải chia tay rùi. Thôi chúc cậu hết buồn ngủ khi chơi đ àn nhé.
  4. New_Tazzan_new

    New_Tazzan_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    1
    Oái .. Gabi ơi .. tớ làm giè cậu mà cậu nỡ ác với tớ thế .. cậu ghét tớ thì ghét chứ papa mới lị mama cậu đâu có ghét bỏ giè cậu đâu mà cậu lại tra tấn mọi người thế.
    Giời ah, cậu có bít mama cậu tâm sự giè với mama tớ không, bác í bảo "Cái con bé .. nhà tui, già đến nơi rồi mà chẳng chịu chồng con giè hết trơn, suốt ngày lôi chó mới mèo vào phòng đóng cửa lại rồi vác guitar ra gảy cho chúng nó nghe, 1 chó 2 mèo, mèo thì gào, chó thì rên ư ử, đàn thì cứ bật tưng tưng.. nghe như là ca vọng cổ, thế mà nó cứ bảo đấy là nhạc cổ điển..."
    Tớ chịu, chả bít giải thích sao nữa, mà nhà tớ cũng hết gạch với đá cả tuần nay rồi, chả còn nữa đâu mà ném sang nhà cậu ... cái đống gạch đá mới là do cái ông hàng xóm đằng sau nhà cậu ném lên đấy, đừng đổ oan tớ nha.

    NEW TAZZAN
    Cha mẹ sinh con nhầm thế kỷ,​
    Lạy mẹ con đi trả nợ đời !​
  5. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0

    Ắt... xì, Ắt ...xì.......Ôi thì ra là bác Gabi gọi em đó hả? Thảo nào mà hai hôm nay em cứ hắt xì suốt. Hắt...xì...Rất vui được làm quen với bác. Hôm nào tụ tập bác nhớ đi để em còn được diện kiến bác nhé.
    Thế ra bác sinh năm 77 cơ à? Em lại cứ tưởng mình lão làng nhất ở đây chớ. Ha ha vui quá thế là em có bác bầu bạn rồi.
    Nhưng trình độ của em còi lắm, không dám sánh ngang cùng bác đâu. Em chỉ xin được nghe bác chơi thôi ạ (Bác có thể hỏi những nhân vật đã có mặt ở buổi gặp lần trước để kiểm chứng).
    Đọc bài của bác và Tazzan cãi nhau em buồn cười muốn chết. Tính bác hợp tính em đó, em cũng thuộc loại không chịu nhớn, suốt ngày chơi với mèo với chó. Nhưng bây giờ nhà em chỉ nuôi mỗi một con mèo thôi, lực lượng không được hùng hậu như nhà bác.
    Em mong được gặp bác lắm đó!
    Tặng bác nè
    All I wanna do is some fun
  6. Gabi

    Gabi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, Pakita ơi, đừng chạy em ơi...em đừng nghe Tazzan nó nói...
    Công nhận thật với em là hai em mèo nhà chị nó không thích nhạc chị chơi, nhưng chúng nó chỉ giật mình--->bỏ đi chỗ khác thôi, chứ không dám gào rú gì đâu. He he...
    Còn chó ấy à, nó chỉ đứng lên rồi lẳng lặng đi ra ngoài thôi, chứ làm gì có chuyện kêu ăng ẳng. Nó không dám kêu đâu...
    Còn mama với papa thì lần nào chị cũng đóng chặt cửa, chỉ mở cửa ra ban công thôi mà. Sao lại....
    Hôm nào chị em mình gặp nhau đi, chỉ gặp riêng thôi chứ chị không thích tụ tập đông người.
    Em đến nhà chị nhé, hay chị đến nhà em cũng được. Nhưng chị chỉ đến được ngày nghỉ thôi, vì chị còn phải đi làm...
  7. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Vâng, nếu bác muốn thế. Em sẽ gửi tin nhắn cho bác sau nhé, bây giờ em phải đi đây. Em đang có cái hẹn đã trễ mất 30 phút. Hic...
    Nhưng mà lần sau họp mặt tất cả bác cũng nên đến cho vui nhé!
    All I wanna do is some fun
  8. New_Tazzan_new

    New_Tazzan_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    1
    Ah này, cả 2 người Gabi và Pakita đang tham gia chương trình từ thiện phải không. Trước tiên phải từ thiện đối với hàng xóm láng giềng đi đã chứ, từ thiện bằng cách từ thiện hai cây guitar vào đồ quyên góp tới trẻ em ngèo đi... he he ...

    NEW TAZZAN
    Cha mẹ sinh con nhầm thế kỷ,​
    Lạy mẹ con đi trả nợ đời !​
  9. RedAjax

    RedAjax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Kể ra thì cũng thiệt thòi thiệt. Nhưng các Nghệ sỹ chân chính trong một buổi biểu diễn cũng chỉ cần vài khán giả (thực thụ) đã là vinh dự. Chúng biểu diễn cho nhau nghe với số lượng forum này cũng là nhiều rồi. Mà ít người càng hay chứ sao. Các bác có nhớ Cao Tiệm Ly chỉ đàn hát cho Kinh Kha nghe không. Cái chính là gặp tri kỷ, chỉ cần 2 người + 1 bao thuốc + 1 chai rượi quốc lủi là được.
    Còn thỉnh thoảng chơi cho ******** vài bài VN chuyển soạn cũng hay phết hê hê
    Thân

Chia sẻ trang này