1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi khổ của đàn ông

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi gungland, 10/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. choa_choa

    choa_choa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hôn nhân như cái hố xí .Thằng ở trong thì muốn ra. Thằng ở ngoài lại muốn vô.
  2. Dungmilo

    Dungmilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Than ơi!sao trên đời bao nỗi khổ lại đổ hết lên anh em mình gánh chịu a ri hề.
    Yêu cũng khổ đến khi lấy được "hấn" về rùi cũng khổ!Nỗi khổ cứ nối tiếp nhau hành hạ Đàn ông chúng ta.Ác một cái là nỗi khổ lại kg phẳng lặng như tờ mà nó lại dao động hình sin hình cos mới tai mới ác.Yêu em anh đã chịu nhịn nhiều lắm rồi để được em yêu nào là ..........Lấy em về rồi thành Mẹ thứ hai của anh.Mẹ đẻ anh ra đâu có dữ dằn như em,nhất là những trận Ghen nảy lửa mà người đàn ông chúng ta phải gánh chịu hàng đêm khi mà tắt lửa tối đèn.........,công việc đã làm mình bị Stret rồi về nhà còn.....ối dời ơi thật là khủng khiếp.Li dị gấp!li dị gấp!kiểu ni nỏ sống nổi với mấy bà mô.
    Hỡi những Chàng Trai độc thân!Hanh phúc nhất của bạn là đang được tự do đó!chúng ta hãy tôn trọng và giữ gìn Hạnh Phúc đó nhé!
    Mãi chỉ yêu duy nhất một và chỉ một mình Em mà thôi!Vầng Trăng Khuyết Yêu Thương!!!
  3. Dungmilo

    Dungmilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    khổ thì khổ thật nhưng cũng tự hào một tí chứ!Ôi Đàn Bà mần chi được ra ri
    http://www4.tintucvietnam.com/Tinhyeu-Gioitinh/2004/7/59584.ttvn
    hè...hè..
    Mãi chỉ yêu duy nhất một và chỉ một mình Em mà thôi!Vầng Trăng Khuyết Yêu Thương!!!
  4. chimcat

    chimcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Nghi bác này đang là thành viên tích cực của hội độc thân lắm!
    Nỗi khổ của đàn ông là vớ nhầm một người vợ đua đòi. Các bác nói thế chứ có vợ rồi cơm no bò cợi còn gì bằng nữa "Vợ là chị khi chồng còn trẻ, là bạn khi luống tuổi và là bác sĩ khi về già."
  5. Dungmilo

    Dungmilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    anh em ta vô đây mà coi nì http://www4.tintucvietnam.com/Tinhyeu-Gioitinh/2004/7/59977.ttvn
    Sợ chưa?chạy thui
    a rứa thì mần răng mà dám lấy vợ nữa chứ!khổ rứa không bít
    "Thương thân ta thê thảm thiên thu"
    Mãi chỉ yêu duy nhất một và chỉ một mình Em mà thôi!Vầng Trăng Khuyết Yêu Thương!!!
  6. doishi_asimo

    doishi_asimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Anh chị là giảng viên của một trường đào tạo Sĩ Quan. Là một người vui vẻ, có khả năng giao tiếp tốt nên anh có quan hệ khá rộng rãi, từ cán bộ cao cấp cho đến hệ thống hùng hậu các em học viên?
    Sáng Chủ Nhật, khi anh dắt xe ra đi dự đám cưới một trong những cựu học viên của mình, vợ dặn với theo: ?oAnh đi ra đường gặp mấy thằng học viên nhớ cười ít ít thôi nhé!?
    Tôi tròn xoe mắt hỏi chị: ?oơ, sao chị lại dặn vậy??
    ?oThì anh mày ra đường gặp đứa nào cũng cười rứa là đến khi cưới vợ tụi hắn lại đến mời, mời nhiều quá vợ không có tiền cho mà đi đám cưới chứ răng nữa?
    Công nhận như thế thì cũng khổ thật, có mỗi chuyện cười mà vợ cũng không cho cười (may mà hệ thống học viên chỉ toàn nam thôi đấy, nếu có nữ thì còn rắc rối ác!)
  7. bantt

    bantt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Đần ông rõ ràng lúc nào cũng khổ hơn đàn bà rồi. Bây giờ chúng ta không nên xem xét hiện tượng, mà phải đi tìm nguyên nhân. Ví dụ như bài viết sau đây chẳng hạn, mời các bạn tham khảo:
    Bạn đã chắc mẩm hắn đã chết đứ đử nhưng đợi mãi, đợi mãi mà chẳng thấy hắn mở mồm mời bạn đi chơi đâu? Sao vậy?
    Có thể :
    Hắn sợ ! Bạn có tin rằng khi chết một ai đó, thằng con trai to mồm và ngổ ngáo nhất cũng sẽ trở thành con mèo Hello Kitty không? Chỉ cần nghĩ đến chuyện đi chơi hay hẹn hò là hắn sẽ không biết nói gì, sợ rằng nhỡ sau buổi đi chơi bạn lại không thích hắn nữa thì sao và sợ... sợ... Vậy hãy hiểu cho hắn và chủ động trước một chút, khi thấy bạn có tín hiệu là hắn sẽ bật công tắc ngay.
    Hắn không biết bạn thích hắn! Các chàng trai không biết đọc suy nghĩ của người khác. Mặc dù bạn đã làm tất cả để trông xinh hơn, hắn vẫn có thể chẳng thấy gì cả. Bạn nhìn hắn đắm đuối, đi vòng qua căng tin chỉ để đi nhìn thấy hắn, tất cả đối với hắn chẳng qua cũng chỉ là tình cờ mà thôi. Bạn cần chủ động hơn (đôi khi củ chuối thế đấy). Tớ khuyên bạn hãy gửi email cho hắn.
    Bạn của hắn làm khó hắn ! nếu đám bạn nối khố của hắn đều thích độc thân, yêu tự do để tha hồ lê la tới nhà bạn bè, thì họ sẽ phản đối kịch liệt một cô gái làm huynh đệ tương tàn, chen vào nhưng giây phút qúy báu đó. Họ sẽ làm hắn cảm thấy hắn là kẻ đào ngũ khi không đi cùng họ. Hãy cố làm bạn với nhóm bạn của hắn, họ sẽ nghĩ bạn thật tuyệt vời và thậm chí còn muốn hắn đi chơi với bạn. Thế nhưng, hãy hiểu cho bạn hắn.
    Hắn nghĩ bạn đã có bạn trai rồi! Đừng lầm tưởng là chọc cho hắn ghen là bạn sẽ thành công nhá! Các cách làm hắn ghen dù tinh tế hay không của bạn đều ít hiệu quả (nếu chưa nói là phản tác dụng nữa cơ). Chẳng hạn, nếu bạn thân mật với con trai trước mắt hắn, bạn sẽ khiến hắn nghĩ bạn đã có bạn trai rồi. Đừng chơi trò này nhé, nếu bạn không muốn hắn phải học một lớp học về tâm lý thích trái ngược của con gái. Đôi khi hắn còn cảm thấy khó chịu nữa đó !
    Được bantt sửa chữa / chuyển vào 18:50 ngày 23/07/2004
  8. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Thế giới của những người đàn ông
    Như những bức tranh nhiều màu sôi nổi
    Yêu cũng thế, sống ở đời cũng thế
    Thô nhám vụng về dũng mãnh biết bao nhiêu...
    Khi quả đất mới chỉ bằng hạt lúa
    Vườn địa đàng đã rộng bằng Tim
    Chàng A-dam, nàng Eva rủ nhau ăn trái cấm
    Quả đất lúc bấy giờ mới vạm vỡ dần lên!
    Đã từng xanh nhiều ngày, đã từng tím nhiều đêm
    Những người đàn ông nồng nàn và giản đơn như cỏ
    Họ sinh ra từ những cơn giông và cánh đồng đầy gió
    Nóng như tim và lạnh như gươm...
    Quả đất căng tròn
    Cánh đàn ông vì vợ vì con, băm bổ đi tìm đất
    làm nhà, tìm nương trồng lúa
    Đất bỗng hẹp đi, rừng bắt đầu vắng thú
    Chàng Adam bỗng trở thành người chủ
    Là niềm tin cho cuộc sống thành hình
    Dù thô nhám xù xì như củi
    Vẫn đốt lên những ngọn lửa hồng
    Nếu một ngày mai trống vắng trên trái đất
    Thế giới sẽ ra sao, nếu không có Đàn Ông?
    P/S: Thấy chưa, đừng có làm khổ đàn ông nữa đi

Chia sẻ trang này