1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi khổ khi yêu một người trong họ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi koala83, 11/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. koala83

    koala83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Nỗi khổ khi yêu một người trong họ

    mình một chàng trai 25 tuổi, cô ấy, một cô bé 19 mới học xong cấp ba, tuy là có hơn nhau hơi nhiều tuổi một tí nhưng tình cảm của bọn mình tuyệt vời lắm. lúc nào cũng vui, ngày nào được ở bên nhau cũng là ngày hạnh phúc. Đi chơi phố, ăn kem, đi những đâu cũng chẳng biết nữa vì lúc đó 2 đứa đâu còn để ý đến xung quoanh nữa. Đang đẹp thế mà nay có nguy cơ đổ vỡ dù 2 đứa vẫn yêu nhau vô cùng. Chuyên thế này, bố mẹ mình sống với nhau đc 18 năm thì li dị. lúc đó mình học lớp 10, bố mình 2 năm sau đó thì lấy vợ khác.( chuyện này mình ko có ý kiến gì vì mình ko có quyền chên vào) Vợ mới của bố mình đối xử với mình tốt, ko có gì chê trách mẹ ghẻ con chồng hết. cuộc sống cứ thế trôi qua, rồi tháng 6 năm nay cô ấy xuất hiện, cô ấy là cháu gái của mẹ kế mình lên ở nhờ để ôn thi đại học. Ngày đầu tiên cô ấy xuất hiện mình đã vô cùng ấn tượng bởi nụ cười duyên dáng và cái kiểu trẻ con của cô ấy. Lúc đầu cũng chưa có gì,gặp nhau ở nhà cũng ít vì mình đi suốt. Rồi vì thích ngắm cô ấy mình ở nhà nhiều hơn, chiu khó ăn cơm nhà và ở nhà buổi tối. Rồi có lần 2 đứa có việc ra ngoài cùng nhau, lần đầu tiên có cơ hội nói chuyện riêng, lần đó mình đã rất thích kiểu nói chuyện nhẹ nhàng đi dỏm ấy, và mình đã yêu. Thật sự onghĩ là cô ấy sẽ yêu lại mình, vì ở nhà mình mang tiếng là nghịch ngợm, lăng nhăng. nhưng ở đời nhiều điều ko ngờ đc, sau một thời gian bọn mình yêu nhau, yêu cuồng nhiệt ấy. Nhưng rồi bọn mình gặp rào cản gia đình, ở dưới quê nói bọn mình là anh em họ. CẤM. thực sự thì có họ hàng gì đâu, Bố cô ấy đã bắt cô ấy chuyển trọ đi nơi khác, và nói thẳng với mình là ko đồng ý, bố và mẹ kế mình ủng hộ mình nhưng ko làm gì đc, 2 đứa mình rất đau khổ chẳng biết làm thế nào nữa.....
  2. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Tưởng anh em họ thật thì còn can , chứ thế này thì làm tới đi thôi , ai yêu thì cứ yêu ai cấm thì cứ cấm , tới khi có bầu ai cấm mặc ai , ta cưới cứ cưới !
  3. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Họ hàng thế này thì không sao đâu...Cứ tiến thôi pac ạ
    @traitinh. Việc gì phải có bầu nhỉ? cứ thẳng đuờng mà đi
  4. koala83

    koala83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    má ơi, có bầu thì có mà mặt mo, nhục chết, ẻm còn đi học mà, mới năm 1. khổ nỗi bây giờ khó gặp nhau lắm, vì bố ẻm nói nếu còn gặp gỡ yêu đương nhau nữa là bắt về quê, cho lấy trai làng . huuuu. ức chết, nhớ thương lắm mà ko biết làm sao, chỉ sợ bố vzợ biết thì đúng là mình làm khổ ny mình, đành thỉnh thoảng nhớ lắm mới dấm dúi gặp nhau, mà phải hẹn nhau thật xa. đến là buồn, sao mà có nhiều người cổ hủ thế ko biết??
  5. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    hay bác cố nhịn, chờ cho em ý học xong đã nhỉ
    chắc ông bố vợ cũng lo..bác làm con gái ổng có ...bầu
    nên mới cấm
  6. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    hoặc là nhịn!
    nhịn ko xong nữa thì nói cho ra trò ra nhẽ với họ hàng làng xóm, với ông bố vợ ( và sẽ có 2 khả năng, hoặc là dc yêu, hoặc là....mất hết )
  7. Th4nhV

    Th4nhV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Bác này chán, theo em cứ chén đi bác ợ, 19 đang ngọt thịt, với lại thiếu j cách an toàn
  8. koala83

    koala83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    cái chuyện ăn uống ko phải nhắc, tự khắc nó sẽ đến, vấn đề là phải đc chấp nhận kìa, chưa đc gia đình đông ý thì kẻ ko muốn cho, người ko dám nhận, nan giải lắm
  9. vingrauX

    vingrauX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    0
    ặ nhặng mà hặĂn nhau 6 tuỏằ.i là thiên khỏc 'ỏằ<a xung 'ỏƠy nhĂ.
  10. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Ngay cả một ông bố vợ còn không "hạ" được, thật đáng ngạc nhiên, chí khí nam nhi để đâu hết rồi?
    Bố già ở dưới quê, con gái ở trên này, ai mới là vua đây?
    Cứ yêu, cứ tìm hiểu cho đã đời đi. Sau này, khi đến tuổi cưới xin lúc ấy xem hai bạn đủ bản lĩnh không nữa.
    Đấy, bố mẹ thương con kiểu này thì cần xem lại khái niệm "tình thương" nghĩa là như thế nào.

Chia sẻ trang này