1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nổi khổ sống xa quê...

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi mvc, 20/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Nổi khổ sống xa quê...

    sống xa nhà có rất nhiều cái khổ, sao ta k thử bàn về nó một chút nhỉ?...

    - Nổi khổ thứ nhất: Mua vé tàu về Tết. Xa nhà, mỗi lần về nhà là thấy oải. Hôm qua thằng em tớ mới đi mua vé về Tết, buổi sáng 8h lên lấy tic-kê, đợi ròng rã đến 5h chiều mới lấy được vé. số tickê của nó là 780, nghĩa là phải đợi hết chừng đó người mua vé rồi mới đến lượt nó, và sau nó số lượng người đợi cũng xêm xêm 800 người nữa. Mệt mỏi, buồn ngủ, đói-khát, mỏi chân, ''nhu cầu k được giải quyết'', nóng nực, hết vé... có ai trải qua mới thấy mua được vé là một thành tựu hết sức to lớn. Năm nào cũng có khối người xỉu tại trận. Bỏ công, bỏ học, bỏ việc mà đi mua vé, gian nan này có ai hiểu cho?

    - Nổi khổ thứ 2: Mất giấy tờ. Đúng là một thảm hoạ nếu ở xa mà bạn bị mất ví, mất giấy tờ tuỳ thân. CMND, cà vẹt, bằng lái xe... toàn những thứ của quý mà mất cái là đi tong. Thà mất tiền còn thấy sướng hơn chứ mất giấy tờ có nghĩa là mất tiền + mất công về nhà làm lại. k có cà vẹt xe máy mà rủi xe bị giam giữ thì coi như chịu mất ngày 5000 tiền giữ xe cho đến khi nào có giấy cà vẹt mới lấy xe ra được. thôi thì tạm thời đi xe bus đi học nhé! k có chứng minh thì đừng mơ tới nhận tiền, rút tiền (may mà có thẻ atm thì cũng đỡ)....

    - Nổi khổ thứ 3: k có quyền công dân. Kể ra nếu bạn chỉ sống đơn giản thì cũng k đến nỗi nào. nhưng nếu có nhu cầu khác thì đúng là một vấn đề nan giải: từ những điều nhỏ như làm hộ chiếu, lắp điện thoại nhà, thuê bao di động trả sau cho đến những việc lớn như đăng ký xe, vay tiền ngân hàng... nếu sống k có hộ khẩu và k có KT3 (diện tạm trú dài hạn) thì có việc gì xẩy ra bạn rất khó được bảo vệ...

    - Nổi khổ thứ 4: thuê nhà. để thuê được một chổ ở vừa tiện đi làm, vừa rẻ thì chỉ có .. trong mơ. một căn phòng nhỏ 2x3m cũng ngốn của bạn từ 5-6 trăm một tháng, điện nước tính riêng k theo một quy luật nào cả: nước 20 ngàn/người/tháng; điện từ 1500-4000đ/số. nếu thuê nhà biệt lập có lối đi riêng thì đỡ, chứ ở chung phòng với chủ thì có vô số luật lệ oái ăm mà bạn phải tuân theo: ở 3 ngừơi k cho phép có 2 xe máy, mà xe đâu có đi chung với chủ? ban ngày thì để ngoài đường phơi nắng phơi sương, ban đêm thì phải đi gửi qua đêm từ 3-5 ngàn/ đêm. Rối cấm tụ tập một lúc 2-3 khách lạ trong nhà (mần ri thì làm rằng mà nhậu), k được dẫn bạn khác phái về nhà (đặc biệt vào những giờ ..nhạy cảm). K cho khách lạ ở nhờ, k được để rác trong nhà quá.... một tháng, k được về khua quá giờ(về quá giờ thì cứ kiếm chổ khác ngủ đi con!), k được, k được....... đó là chưa kể nửa đêm bạn đang ngủ thì bị đập dậy...kiểm tra giấy tờ, rồi bắt đóng tiền dân phòng, bảo vệ, an ninh khu phố.....


    còn nhiều cái khổ nữa mà những người ở nhà k bao giờ biết được. ủa, mà khổ thế sao mình lại sống xa nhà nhỉ
  2. chungpq

    chungpq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Resolving problem:
    Nổi khổ thứ nhất: Mua vé máy bay đi, vừa nhanh vừa tiện lợi. Nếu bác tính 1 cách chi li thì đi máy bay sẽ rẻ hơn đi tàu, này nhé:
    - Vé tàu: 400.000 VND
    - Thời gian đi tàu+ thời gian mua vé:: 2 ngày*200 = 400.000VND (giả dụ lương bác là 200.000 VND/ ngày)
    Nếu bác mua vé máy bay thì hết có 825.000VND thôi, mà vừa sang, vùa khỏe nguời, sức khỏe là vô giá bác ạ. Với lại đi máy bay là an toàn nhất, nếu có rủi ro thì được bảo hiểm cao nhất...
    Lúc còn ở SG tui toàn đi về tết bằng cách này thôi, chứ nghĩ đến cảnh đi tàu xe ớn lắm...
    Nổi khổ thứ 3: Chiện nhỏ, đưa cho cò ít tiền là là nó lo tuốt tuồn tuột từ hộ chiếu, ****t xe. Hồi trước tui làm hộ chiếu mà gặp vướng mắc ở hộ khẩu, hộ khẩu thì đã cắt ở trường, nhưng chưa nhập về nhà, tui đưa cho tụi cò 1 triệu với 1 cái CMND, 3 tuần sau có 1 cái hộ chiếu ngon ơ mà tui chẵng có đụng chân đụng tay chi hết, hehe
    Nổi khổ thứ 4: Công tác dân vận phải đuợc áp dụng một cách tối đa. Tui ở với nhà chủ như là con cháu trong nhà, bếp của nhà chủ được tui xem như bếp của mình, tủ lạnh củng vậy, tivi củng vậy. Nhà chủ có gì ăn ngon là mình đều có phần, có việc gì mình củng vào giúp 1 tay, có chuyện gì củng ti tê tâm sự với mình...Bạn bè tới chơi ngủ lại vô tư, ext gf của mình vào chơi thì ngủ với bà chủ nhà nửa. Thậm chí còn nói gả con gái nửa đó, nhưng mà con gái nhà chủ nguời khô quá, với lại nó làm bên Công Đòan mà mình thì lại kô thích dính vào chính trị nên đánh trống lảng. Bây giờ ra lại ngoài này củng thế... Mình chân tình với người ta thì người ta cũng sẽ tốt với mình thôi
    Gắng lên nhé, chí làm trai xá chi mấy chuyện lặt vặt đó, hehe
    Được chungpq sửa chữa / chuyển vào 07:42 ngày 21/12/2004
  3. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Bác Chung lại đụng chạm tới nhiều nổi khổ không tiện nói ra nữa rồi:
    - Ref nổi khổ thứ nhất: Nếu mua vé máy bay về Tết thì bây giờ làm gì còn chổ nữa hả bác? Lấy vé ít nhất là 2 tháng trứớc ngày đi, lên sân bay check in chậm một chút là bị cho rớt ngay. Không như di tàu, có vé là có chổ. Bác cứ tính đi nhé, nếu ra Huế/Đà nẵng thì mất 825k, nhưng khổ nổi nhà của chúng ta k phải là ở Huế hay Đà Nẵng. Thế là phải mất một chặng inland transit nữa, chưa kể ra đến Huế/Đà nẵng thì đâu phải được ra nhà ngay, phải ở lại chờ tàu xe, có khi phải xay xỉn một trận nữa mới đựoc về. Tính ra chi phí lên tới 1,000k++ và thời gian cũng từ 1~2 ngày đó bác. Mà đó chỉ là một chiều thôi nhé, còn mua vé tàu cả hai chiều cũng chỉ lên đến 900k là hết mức rồi
    - Ref nổi khổ không Hộ khẩu: Làm hộ chiếu ở đây theo dạng phổ thông, bình thường chỉ mất có 200k + 2 tuần chờ lấy thôi. Làm như bác thì lại đụng đến nổi khổ thứ n khác là tiền đâu mà chơi sang dữ rứa? Như vậy, k có hộ khẩu vẫn là một cái khổ và thiệt thòi nhất. Ví như bác có ý định mua nhà chung cư, mua xe hơi .. và thằng ngân hàng cho bác vay đến 75% giá trị rồi nhé, nếu k có hộ khẩu thì làm đek thằng nào dám cho bác vay? Hoặc bác có được cái bằng lái xe hơi rồi, cuối tuần mún vi vu Long Hải, Vũng Tàu hay ra Mũi Né, Hòn Rơm đi, k có hk chả có ma nào dám cho bác thuê xe đâu bác ạh (trừ khi bác đặt cọc đúng giá trị của chiếc xe)
    - Ref nổi khổ thứ 4: chuyện như bác nói là hy hữu lằm bác ơi. Ta đi thuê nhà chứ đâu phải đi thuê chủ nhà đâu? chủ nhà tốt (hiếm lắm) thì mình tốt người ra cũng tử tế lại với mình , nhưng có nhiều chủ nhà (đa số) thì trời ơi lắm
  4. chungpq

    chungpq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Sure với bác là bây giờ vé máy bay về Huế vẩn vô tư. Và bác đi chậm tàu hỏa nó củng không chờ bác đâu, huống hồ là máy bay, hehe
    Tiếp viên trên máy bay đẹp lắm đó, chứ không cà chớn như mấy chị tiếp viên trên tàu đâu.
    hehe

Chia sẻ trang này