1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NỖI KINH HOÀNG...... CỦA CÁC ANH???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Heo_con_xinh, 17/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    NỖI KINH HOÀNG...... CỦA CÁC ANH???

    Con gái lúc nào cũng dính chặt với mấy cụm từ " yểu điệu thục nữ"" liễu yếu đào tơ", khi nào cũng vậy mỏng manh như lá thu, lung linh tựa sương sớm.

    Còn các anh: Nam tử hán đại trượng phu, đầu đội trời, chân đạp đất. Tung hoành 4 bể, ngang dọc tám phương.

    Thế nhưng, anh hùng khó qua ải mỹ nhân.

    Tóm lại, nỗi kinh hoàng của các anh chính là những kẻ liễu yếu đào tơ này, các anh có nghĩ thế không? Và hãy nói xem, các anh sợ con gái nhất ở điểm nào? Còn các chị, vũ khí lợi hại nhất của các chị là gì? Cho em xin ít kinh nghiệm để em có thể vững tin bước vào chặng đường đến với vương quốc tình yêu.

    sự sống nảy sinh từ trong cái chết.

    Được heo_con_xinh sửa chữa / chuyển vào 17/12/2002 ngày 18:30
  2. phong82tp

    phong82tp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là em còn phải học nhiều. Các anh chẳng có nỗi khinh hoàng nào cả mà con gái thì càng ko. Đã là con trai thì chẳng phải sợ cái gì cả chơi tất. Em hiểu chứ con heo kia. con heo nay có vẻ thích yêu nhỉ, nhưng mà làm gì có ai dám yêu con heo này. Con heo này là nỗi khinh hoàng của tình yêu ko ai chơi được. Ai mà nói đúng thế nhỉ.
    hehehe...
    Love sought is good, but given unsought is better.
  3. cotg

    cotg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    tui luôn là người chứng minh cho câu cuối cùng của anh phuong82.................phải nói chính nó là nỗi kinh hoang của con trai..........lại còn giả vờ xin kinh nghiệm để đàn áp bọn con trai nữa chứ.....................
    Suốt cuộc đời chỉ yêu một màu xanh của biển cả và bầu trời !
    [​IMG]
  4. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Sin, tao không đùa với mày đâu, chỗ nào có tao thì mày đứng xa mấy chục cây số tính tao làm tâm điểm ra. Mày lôi thôi là biết ngay sức mạnh 5 đầu ngón tay của tao đây.
    To phong82tp: Em ko tin rằng anh chẳng sợ gì hết đâu. Đàn ông con trai thì cũng là người, anh không kinh hoàng con gái kể cũng hơi lạ nhưng em không tin anh chẳng sợ gì hết đâu. Anh cứ đợi đấy, đến 1 ngày nào đó anh sẽ nếm phải mật ngọt cay đắng của tình yêu. Anh sẽ cứng đơ như tượng đá, thẫn thờ như kẻ điên. Hiểu chưa. Em không cần phải thích yêu đâu, vì lúc nào em chả đang yêu.
    sự sống nảy sinh từ trong cái chết.
  5. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    đàn bà sợ rất nhiều nhưng không sợ đàn ông
    đàn ông không sợ gì hết, chỉ sợ mỗi đàn bà (nước mắt, hờn dỗi, ham muốn, ...)

    all the rivers run ...
  6. mdontlookback

    mdontlookback Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    CÒN TUI CHỈ SỢ MỖI CÂU " ANH OI ! NGƯƠI TA CƯỚI NHAU HẾT RỒI KÌA , THẾ CÒN CHUYỆN CHÚNG MÌNH ANH TÍNH SAO HẢ ANH YÊU ? " xỉu liền hà ..

    FAODUNG
  7. Minh_Ice_heart

    Minh_Ice_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Con trai ai bảo ko có gì để mất nào ? Mất nhiều lắm chứ . Có khi mất cả tuổi trẻ , tuổi chơi bơi của mình chỉ vì một sai lầm nhỏ thôi đấy . Con gái bây giờ ghê lắm , ko con như xưa , co những đứa con gái yêu điên cuồng lắm . Cứ giả sử ở tuổi của chú phong82tp bây giờ , đang tuổi chơi , vẫn còn trẻ , có một đứa con gái yêu chú quá , rồi bẫy chú , chú lại nghĩ như thế , hic... kết quả là phải cưới con bé đó , mất cả tuổi trẻ . Thật đáng thương !

    ARSENAL ! ARSENAL !
    Có mấy ai đang yêu mà không khổ đau bao lần ...
    La vie est un jeu.
    Tel:0033610298412.

  8. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Đối với anh ,tất cả những cái gì thuộc về bọn con gái ,anh đều hãi hùng .Tuy nhiên ,là do ngu ,nên anh vẫn nhào vô những sự hãi hùng đó để lãnh sẹo
  9. hoangvu81lc

    hoangvu81lc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Con gái không phải là nỗi kinh hoàng của con trai, mà chỉ là những phiền nhiễu hay thương mến mà thôi. Kẻ mà em gọi là kinh hoàng chỉ là người gây cho ta nhiều ác mộng. Mà kẻ đó thì đâu chỉ là con gái.
  10. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà con gái đã là nỗi hãi hùng của con trai thì đó đâu còn là con gái nữa, chắc là 1 sinh vật quái dị nào đó. Hê hê, em thắc mắc tác giả của chủ đề này có phải con gái không nhỉ, hay là .... ( trời biết, đất biết, em biết , các bác biết, nói ra làm gì nữa ) ha ha

    Đời là một giấc mơ, tỉnh dậy là ác mộng. Hãy uống cho thật say, để rồi mơ mộng đẹp

Chia sẻ trang này