1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NỖI KINH HOÀNG...... CỦA CÁC ANH???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Heo_con_xinh, 17/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Assassinator_3

    Assassinator_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Nỗi kinh hoàng của tôi là một ngày nào đó "
    "được tin em lấy chồng lòng anh buồn biết mấy . Được tin em có chồng anh nổi máu du côn ."
    NguyễnTrung
  2. tidiga

    tidiga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Không, ngàn lần không.
    Em không bao giờ là nỗi kinh hoàng của anh cả em iu, mà em là cả cuộc đời anh. Nếu không có em chắc anh chít vì ... thiếu thực phẩm thịt heo wá... he he he
    IU anh nhé, Heo con
    Vì em đã trót yêu ai, em mãi vô tình ko nhận ra, TY anh đã trao em bấy lâu nay
  3. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Ồ, vậy là em được mở rộng tầm mắt nhiều quá rồi, cứ nghĩ rằng các anh sợ nhất là con gái, không ngờ lại là ngược lại. Nhưng có vẻ như con trai bây giờ sợ lấy vợ ghê nhỉ.
    to minh_ice_heart: Anh nhầm rùi, anh cứ thử yêu đi, cứ thử bị con gái bẫy đi( mà có khi anh đã trúng cái tà này từ lâu rồi ý chứ nhỉ) Cuộc sống của anh tự nhiên thay đổi. Tự nhiên anh trông lịch sự hơn nhiều, không lôi thôi như lúc mấy thằng bạn rủ đi uống bia, trông anh bảnh trai hơn này, bạn bè nhìn anh với ánh mắt ghen tị chút chút vì anh đã không còn cô đơn này, anh có quyền vênh với chúng nó về nghệ thuật cưa cẩm này. Nhiều nhiều lắm. Sự thay đổi nào cũng thú vị mà, tuổi trẻ của anh như thế mới sôi động chứ. Còn suốt ngày ngồi tá lả với lũ bạn của anh thì chán lắm. Anh mất nhiều, nhưng mà cũng được khối đấy chứ.
    To mdontlookback: Hí hí, anh cũng vui tính ghê chỉ, anh có định để lại vốn gen cho đời sau không? Hay lài giống đứa trẻ vừa sinh ra đã chết đi, không còn chút gì lưu lại thế gian gọi là ky niệm nữa.
    sự sống nảy sinh từ trong cái chết.
  4. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Ui, tên đồ tể đáng thương của em, có lòng nào em để nơron thần kinh của anh phải căng thẳng vì em chứ. Không đâu, trăm lần không, ngàn lần không. Em chỉ đủ sức làm cái dạ dày đang co bóp của anh phải thông thiết kêu gào thôi. Anh cố lên nào, sắp tóm được em rồi, cố lên. Thịt heo làm được chắc chắn là hơn 7 món đấy.
    sự sống nảy sinh từ trong cái chết.
  5. cotg

    cotg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    hịhị........thịt mày mà lóc ra thì cả box ăn không hết.hịhị.......
    to heo : add tao vào đi,tao quên mất ID của mày rồi...
    Suốt cuộc đời chỉ yêu một màu xanh của biển cả và bầu trời !
    [​IMG]
    Được cotg sửa chữa / chuyển vào 18:41 ngày 18/12/2002
  6. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Tao đã bảo mày cách xa tao bán kính mấy chục km cơ mà, tao chưa biết con gái gây ra tổn thất gì cho con trai nhưng mà đúng là nỗi kinh hoàng của tao.
    sự sống nảy sinh từ trong cái chết.
  7. cotg

    cotg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    sự thù hận đã che mất con mắt lí trí của mày rồi....lú lẫn mất thôi..........
    Suốt cuộc đời chỉ yêu một màu xanh của biển cả và bầu trời !
    [​IMG]
  8. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    Vũ khí lợi hại nhất của con gái chính là giọt nước mắt,

    I give you all my love
    That's all I do
    And if you saw my love
    You'd love me too

    I Love You
  9. mdontlookback

    mdontlookback Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    hìhìhìhì heocon oi anh dịch nick của em là: he'o- còn . Tức là tuy Héo nhưng vẫn Còn , có đúng ko hả nhóc? Em yên trí đi , đàn ông mà thằng nào kêu là : Tao thích lấy vợ ! chắc chẳng chóng thì chầy cũng di qua cầu rẽ phải mất thôi. Còn nhỏ nhưng ăn nói bạo vậy chắc là mama ở nhà bán thịt heo hả?

    FAODUNG
  10. hell_C

    hell_C Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Noi kinh hoang cua cuoc doi toi la an thit heo chua duoc dong dau kiem dich.......
    Va noi kinh hoang thu hai, la cac ban gai, beo nhu heo.............amen.

Chia sẻ trang này