1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NỖI KINH HOÀNG...... CỦA CÁC ANH???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Heo_con_xinh, 17/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xanenvang

    xanenvang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    to heoconlonton : Thế có nghĩa là em đồng ý hả ?
    Thế thích mức lương bao nhiêu ? Dạo này xách giầy hơi bị được đấy !

    PHỤ NỮ LÀ PHÉP TRỪ CỦA TÚI TIỀN , PHÉP CHIA CỦA TRÁI TIM , PHÉP NHÂN CỦA NHÂN LOẠI VÀ LÀ PHÉP CỘNG CỦA MỌI ĐIỀU RẮC RỐI
  2. friend_or_love

    friend_or_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    1.526
    Đã được thích:
    0
    trùi ui! lần sau nhớ đánh có dấu vào đẻ anh nhìn cho rỏ em nhé! hi`
    thank you for loving me [/size=10]
  3. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Em không muốn sách giầy đâu, nếu muốn, em thích cái ví của anh cơ, tất nhiên là lúc nó không rỗng ruột.
  4. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Các bác muốn mướn heo xách giầy hay ví cũng OK nhưng chí ít cũng phải hỏi ý kiến của S3 chăn heo chớ! Có gì còn lấy xiền hoa hồng cho thuê heo bít lao động
    Có một màu hồng...bừng trên đôi má... hơn hết những màu hoa
  5. friend_or_love

    friend_or_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    1.526
    Đã được thích:
    0
    trui ui! thế anh em ta thịt heo ăn đi thôi!..he he......
    thank you for loving me
  6. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Oạch,,, cái chủ đề này có từ đời tám cụ nào rồi ý nhưng tự dưng thấy hay hay lôi lên đây cho mọi người bình loạn chơi (tại vì ngại viết lại nhỡ thành spam chủ đề nên các bác cứ quan tâm trang đầu với trang hiện có bài viết này thôi ạ chứ đọc mấy cái khác mỏi mắt mà toàn chat chit, chẳng hiểu gì đâu)
    Bây giờ thì heo đã già thêm 2 tuổi và học đưọc nhiều mánh khoé của bọn con gái rồi. Hơ hơ,,, một trong số những điều hay ho học đưọc là ở trước mặt các chàng nếu có con nhện hoặc sâu hoặc bất cứ con gì tương tự bò vào người thì phải hốt hoảng kêu lên tiếng thất thanh và vừa nhảy chồm chồm (em dùng từ thế chứ thực ra là kiểu nhảy rất nữ tính rất nghệ thuật mà em chưa học được) vừa phủi nó ra khỏi người chứ không được quẳng toẹt nó xuống đất và dẫm chết tại chỗ như heo vẫn thường làm.
    Dạ,,, đấy cũng là vũ khí của con gái đấy các bác con trại ạ, nếu thấy nàng yếu đuối thì cũng đừng có tưởng nhầm thật nhá...
  7. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, em heo không biết là mấy chàng choai choai mới hay thích trêu các bạn gái mấy trò sâu bọ này à. Nhưng mà đúng là dù thế nào đi chăng nữa, dù em nhẩy chồm chồm hay duyên dáng thì đó cũng là giây phút thật thoải mái, vui vẻ cho các bạn trai khi được chứng kiến. Ngày trước anh cũng có một bạn học, con gái gì mà thấy sâu còn bắt tung lại bọn con trai, mà khổ nỗi con trai lại k hông rú lên và nhẩy chồm chồm được, thế có chán không
  8. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Các anh nói ra đi chứ, chắc là nhõng nhẽo rồi, vì nhõng nhẽo chút chút thì được chứ cái kiểu "em ứ chịu đâu, em ứ thích đâu, .." thì chắc là ớn rồi. Mình đọc được nỗi kinh hoàng ấy trong mắt các anh cháng mà mình giả bộ nhõng nhẽo kiểu đó 1 lần hihi

Chia sẻ trang này