1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi kinh hoàng thứ nhất!!!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi nino, 09/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Trinh_Y_Kiet_new

    Trinh_Y_Kiet_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Thuc su ong chua so ha. Toi thi so lam rui cho tien cung chang lam nua dau.

    Trinh Y Kiet in 1980 Family
  2. socola_xanh_new

    socola_xanh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Ta huong ung nino
    Co em ut cua hoi
    Oi nhung ngay khung khiep
    Kiep sau han xin chua
    socola rất tốt cho dạ dày và tim của bạn
    SX in club 1980
  3. Trinh_Y_Kiet_new

    Trinh_Y_Kiet_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Cha cha, bắt đầu đến tiết mục thơ ca. Đề nghị Batigol múa iểm trợ nào

    Trinh Y Kiet in 1980 Family
  4. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn cứ tiếp tục
    VÌ mục đích cao hơn
    Hoa hồng rất có ích
    Mọi người ơi đừng quên
    To: SB, TYK phải tiếp chứ anh nhỉ Nếu anh ko cần thì làm để cho GF của bọn anh
    Said I love U but I lied ​
    nino in 1980 family
  5. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Một bước gai hồng cài rách áo
    Co chân sợ đạp mấy bó bi
    Lọt giữa ngàn hoa chân lập cập.
    Nghiến răng quyết định: Nhớ năm sau!


    Vì tình yêu mong manh như thủy tinh....

    Dr.Slump In 1980 Family
    Được sửa chữa bởi - DrSlump vào 12/03/2002 17:02
  6. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    To Socola xanh : Có thật là xin chừa không? Tôi thấy Socola xanh là người máu bán hoa nhất. Lúc buổi chiều 8/3 mệt ơi là mệt, hoa còn lại thì toàn là hoa héo vậy mà còn bảo bó hao mang ra ngoài đường bán lẻ. Mà hình như sau vụ này lại còn định mỏ của hàng bán hoa nữa chứ
    ANTI YUMIANTI YUMIANTI YUMIANTI YUMIANTI YUMIANTI YUMIANTI YUMIANTI YUMI
    Don't worry, be happy


    Welcome to 1980 Club

  7. Aiko

    Aiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Em Nino ơi , vậy còn các nỗi kinh hoàng khác nữa thì sao em ?????????? Mấy cái vụ sổ sách kế toán đó mà . May mà còn có TYK giúp em nha , không là xong cô em xinh đẹp của hội 80 rùi ( vì sẽ bị mọi người khủng bố tinh thần , cái tội .............. ) Ý nhưng mà sau vụ này Nino có muốn thi vào tài chính kế toán không vậy ??? Nghe chừng em hơi bị có duyên kiếp " với nghề đó .
  8. Aiko

    Aiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Viết xong mới đọc thấy bài của hội trưởng . Tất nhiên là thế rồi . bắt tay hội trưởng cái nữa ( hôm đi ăn thịt chó bắt tay rồi ) . Mà hội trưởng ạ , gì chứ TYK thì không cho đi cùng đâu nhé , tên này chỉ khoái mỗi đi chợ hoa đêm thôi , nguy hiểm ! . Ai muốn đi buôn hoa năm sau ( 20/10 , valentine , ........) chuẩn bị tinh thần luôn nha
  9. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Chị Aiko ơi, em chưa làm xong bài nỗi kinh hoàng thứ 2, mấy hôm nay ốm cho nên ko nghĩ ra được. Đợi nhé
    Said I love U but I lied ​
    nino in 1980 family

Chia sẻ trang này