1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói lái: một biện pháp tu từ hay trong tiếng Việt

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi cup79, 27/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước tôi có bài này hơi dính dáng đến việc nói lái. Xin mời đọc thử.
    http://www.ttvnol.com/tiengviet/297386/trang-1.ttvn
  2. cup79

    cup79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    1
    Thực ra thì có thể lái nhiều cách lắm
    Ví dụ từ chày đứng có thể biến thành:
    1. đừng cháy = đổi âm tiết và đổi thanh (điệu)
    2. cháy đừng = đổi thanh
    3. đày chứng = đổi âm đầu
    4. chứng đày = đổi vần (rime)
    5. chừng đáy = đổi vần và thanh
    6. đáy chừng = đổi âm đầu và thanh
    7. đứng chày = đổi vị trí âm tiết
    Có đổi vị trí âm cuối..: con vịt = vin cọt; thiệt thân = thật thiên , tâm đẹp = đem tập
    ------------------------------------------------
    1. Bài thơ Chùa Quán Sứ của Hồ Xuân Hương
    Quán sứ sao mà cảnh vắng teo
    Hỏi thăm sư cụ đáo nơi neo?
    Chày kình tiểu để suông không đấm
    Tràng hạt vãi lần đếm lại đeo...
    ?oTrái gió cho nên phải lộn lèo?.
    2. Nắng cực cho nên phải mất mùa (Trạng Quỳnh)
    3. Đại thiện = lớn thiện = thiến lợn!
    4. ''''...Ðôi khi sự nói lái còn sâu sắc hơn do được phối hợp giữa chữ nghĩa bác học với ngôn ngữ thông thường để có thể qua mặt người bị chửi xỏ như bốn chữ "Ðại điểm Quần thần" trong bức hoành phi mà các nhân sĩ Nam kỳ mừng Thủ tướng Nguyễn Văn Tâm thời còn Tây. Nếu đọc qua và hiểu theo nghĩa thông thường thì bốn chữ trên có ý khen ngợi một người có công lớn đối với nước nhưng nếu khi dịch sát từng tiếng câu trên sẽ là "Chấm to bầy tôi" và nói lái lại thành ra "Chó Tâm bồi Tây" là một câu chửi xỏ...''''
    5. ''''... hai chữ ?oĐại chí? của nhà nho dùng để chửi quan lớn tên là Ti, khi ngài đi kinh lý. Hai chữ ấy có nghĩa là ?ochí to? nói lái thành ?ochó ti?.
  3. cup79

    cup79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    1
    Thực ra thì có thể lái nhiều cách lắm
    Ví dụ từ chày đứng có thể biến thành:
    1. đừng cháy = đổi âm tiết và đổi thanh (điệu)
    2. cháy đừng = đổi thanh
    3. đày chứng = đổi âm đầu
    4. chứng đày = đổi vần (rime)
    5. chừng đáy = đổi vần và thanh
    6. đáy chừng = đổi âm đầu và thanh
    7. đứng chày = đổi vị trí âm tiết
    Có đổi vị trí âm cuối..: con vịt = vin cọt; thiệt thân = thật thiên , tâm đẹp = đem tập
    ------------------------------------------------
    1. Bài thơ Chùa Quán Sứ của Hồ Xuân Hương
    Quán sứ sao mà cảnh vắng teo
    Hỏi thăm sư cụ đáo nơi neo?
    Chày kình tiểu để suông không đấm
    Tràng hạt vãi lần đếm lại đeo...
    ?oTrái gió cho nên phải lộn lèo?.
    2. Nắng cực cho nên phải mất mùa (Trạng Quỳnh)
    3. Đại thiện = lớn thiện = thiến lợn!
    4. ''''...Ðôi khi sự nói lái còn sâu sắc hơn do được phối hợp giữa chữ nghĩa bác học với ngôn ngữ thông thường để có thể qua mặt người bị chửi xỏ như bốn chữ "Ðại điểm Quần thần" trong bức hoành phi mà các nhân sĩ Nam kỳ mừng Thủ tướng Nguyễn Văn Tâm thời còn Tây. Nếu đọc qua và hiểu theo nghĩa thông thường thì bốn chữ trên có ý khen ngợi một người có công lớn đối với nước nhưng nếu khi dịch sát từng tiếng câu trên sẽ là "Chấm to bầy tôi" và nói lái lại thành ra "Chó Tâm bồi Tây" là một câu chửi xỏ...''''
    5. ''''... hai chữ ?oĐại chí? của nhà nho dùng để chửi quan lớn tên là Ti, khi ngài đi kinh lý. Hai chữ ấy có nghĩa là ?ochí to? nói lái thành ?ochó ti?.
  4. Tank

    Tank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, đọc bài này thấy vui vui. Các cụ nhà ta ngày xưa chẳng làm ăn gì cả mà suốt ngày chỉ văn chương chữ nghĩa, nghiền ngẫm và chơi với câu với cú nên chửi cũng thâm thuý và... quá khó hiểu.
    Ngày nay thanh niên vừa ít thời gian vừa chẳng ưa chuyện chữ nghĩa - chửi cứ bổ thẳng vào mặt nhau, từ ngữ cứ như búa tạ cả mà nhiều khi... thằng bị chửu nó có thèm hiểu là bị chử cho đâu
  5. Tank

    Tank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, đọc bài này thấy vui vui. Các cụ nhà ta ngày xưa chẳng làm ăn gì cả mà suốt ngày chỉ văn chương chữ nghĩa, nghiền ngẫm và chơi với câu với cú nên chửi cũng thâm thuý và... quá khó hiểu.
    Ngày nay thanh niên vừa ít thời gian vừa chẳng ưa chuyện chữ nghĩa - chửi cứ bổ thẳng vào mặt nhau, từ ngữ cứ như búa tạ cả mà nhiều khi... thằng bị chửu nó có thèm hiểu là bị chử cho đâu
  6. khongtenso6

    khongtenso6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Chú phỉnh tôi rồi ... ơi!
    Làm sương cho sáo.
  7. khongtenso6

    khongtenso6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Chú phỉnh tôi rồi ... ơi!
    Làm sương cho sáo.
  8. cup79

    cup79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    1
    Chuyện vui nước ngoài:

    ''''Thủ tướng mà em cứ tưởng là thú!''''
    (Nghe lỏm được từ phòng ngủ của thủ tướng)
    Được cup79 sửa chữa / chuyển vào 17:29 ngày 17/03/2004
  9. cup79

    cup79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    1
    Chuyện vui nước ngoài:

    ''''Thủ tướng mà em cứ tưởng là thú!''''
    (Nghe lỏm được từ phòng ngủ của thủ tướng)
    Được cup79 sửa chữa / chuyển vào 17:29 ngày 17/03/2004
  10. cup79

    cup79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    1
    Con bò lang chạy vào làng Bo.
    Đi xe căng hải

Chia sẻ trang này