1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói lái: một biện pháp tu từ hay trong tiếng Việt

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi cup79, 27/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cup79

    cup79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    1
    Con bò lang chạy vào làng Bo.
    Đi xe căng hải
  2. yeungon

    yeungon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, cup 79 ơi!
    góp thêm một tẹo này
    Đại hạ
    Một ông phú hộ làm ngôi nhà mới, mở tiệc ăn mừng, cụ Tam Nguyên Yên Đổ cho hai chữ: ?oĐại hạ?.
    Đại hạ là nhà to, nhưng thay vì viết hạ là nhà, cụ lại viết chữ hạ là mùa hè. Mùa hè to là nghĩa gì?. Sau cụ mới giải thích cho người thân cận: Đại hạ là hè to, hè to lái lại là tò he: tò he tí hỏi là tiếng kèm đám ma.
    Hỏi ra thì ông phú hộ này xưa kia quả có làm qua nghề thợ kèn?
    Phúc đại lai
    Một ông phú hộ khác giàu rồi tất nhiên lại muốn sang. Nhân thấy quan tỉnh là tay đại khoa có tiếng văn hay chữ tốt liền khẩn khoản đến xin mấy chữ về khắc vào bức hoành treo chỗ ngồi chơi để tỏ rằng mình thường giao du với hàng quyền quý. Quan biết ý, muốn nhân dịp diễu chơi, bèn sai trải giấy, mài mực, rồi cất bút đề cho ba chữ đại tự: "Phúc đại lai".
    Không ai hiểu lấy ở điển nào, ai cũng khen là tay đại khoa có khác, học rộng đến nỗi có ba chữ rất thông thường mà cũng không ai biết nổi xuất xứ.
    Sau có người chợt tỉnh ra, mới hay cái dụng tâm của tác giả: Phúc đại lai nghĩa đen là phúc lớn lại, phúc lớn lại nói lái là phúc lái lợn. Thì ra chủ nhân ông vốn chả xuất thân làm cái nghề ? buôn heo!
    Tượng bà banh
    Ở nơi nọ có pho tượng đá tạc hình người đàn bà khoả thân. Pho tượng tạc rất khéo, đầu nghiêng nghiêng, mắt liếc đưa tình, miệng tủm tỉm, ngực nhô cao, cổ đeo chuỗi hạt, chân đi giày, đứng bắt chéo, còn tay thì chỉ vào phía dưới bụng. Bên cạnh tượng, dưới chân có một cái chày đá. Tượng đá rất linh thiêng, tục truyền là tượng Bà Banh. Bà rất dữ vía, không ai dám trêu chọc. Theo lệ ai đi ngang qua tượng không được cười, nếu cười về nhà sẽ bị méo miệng. Bất kỳ già trẻ lớn bé tới đấy đều phải kính cẩn cầm chày chọc vào phía dưới hạ bộ bà 1 cái, không làm thì về nhà sẽ bị động rồ. Ai cứ đứng ngắm nghía bà mãi thì về sẽ bị đau mắt v.v...
    Trạng Quỳnh nghe đồn danh tiếng Bà Banh dữ như vậy, bèn nghĩ bụng phải trị bà 1 trận cho hết gây hoạ cho người. Một bữa Quỳnh tới tận nơi để xem. Ngắm nghía thân hình bà chán chê, Quỳnh cầm cái chày quẳng lưôn xuống hồ nước. Xong cầm bút đề 1 bài thơ lên bụng pho tượng :
    "Khéo đứng ru mà đứng mãi đây
    Khen ai đẽo đá tạc nên mày
    Trên cổ đếm đeo dăm chuỗi hạt
    Dưới chân đứng chéo một đôi giày
    Cởi váy phất cờ trêu ghẹo tiểu
    Để đồ bốc gạo thử thanh thầy
    Có thiêng sao chẳng ngồi toà ngọc
    Khéo đứng ru mà đứng mãi đây!
    Bài thơ tả pho tượng rất khéo, nhưng đọc kỹ thấy Trạng Quỳnh chơi trò nói lái mấy chữ tục. Đồn rằng bài thơ viết xong, tượng đá tự dưng đổ mồ hôi ròng ròng như tắm. Từ đó mất thiêng.
    Được yeungon sửa chữa / chuyển vào 02:18 ngày 24/03/2004
  3. yeungon

    yeungon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, cup 79 ơi!
    góp thêm một tẹo này
    Đại hạ
    Một ông phú hộ làm ngôi nhà mới, mở tiệc ăn mừng, cụ Tam Nguyên Yên Đổ cho hai chữ: ?oĐại hạ?.
    Đại hạ là nhà to, nhưng thay vì viết hạ là nhà, cụ lại viết chữ hạ là mùa hè. Mùa hè to là nghĩa gì?. Sau cụ mới giải thích cho người thân cận: Đại hạ là hè to, hè to lái lại là tò he: tò he tí hỏi là tiếng kèm đám ma.
    Hỏi ra thì ông phú hộ này xưa kia quả có làm qua nghề thợ kèn?
    Phúc đại lai
    Một ông phú hộ khác giàu rồi tất nhiên lại muốn sang. Nhân thấy quan tỉnh là tay đại khoa có tiếng văn hay chữ tốt liền khẩn khoản đến xin mấy chữ về khắc vào bức hoành treo chỗ ngồi chơi để tỏ rằng mình thường giao du với hàng quyền quý. Quan biết ý, muốn nhân dịp diễu chơi, bèn sai trải giấy, mài mực, rồi cất bút đề cho ba chữ đại tự: "Phúc đại lai".
    Không ai hiểu lấy ở điển nào, ai cũng khen là tay đại khoa có khác, học rộng đến nỗi có ba chữ rất thông thường mà cũng không ai biết nổi xuất xứ.
    Sau có người chợt tỉnh ra, mới hay cái dụng tâm của tác giả: Phúc đại lai nghĩa đen là phúc lớn lại, phúc lớn lại nói lái là phúc lái lợn. Thì ra chủ nhân ông vốn chả xuất thân làm cái nghề ? buôn heo!
    Tượng bà banh
    Ở nơi nọ có pho tượng đá tạc hình người đàn bà khoả thân. Pho tượng tạc rất khéo, đầu nghiêng nghiêng, mắt liếc đưa tình, miệng tủm tỉm, ngực nhô cao, cổ đeo chuỗi hạt, chân đi giày, đứng bắt chéo, còn tay thì chỉ vào phía dưới bụng. Bên cạnh tượng, dưới chân có một cái chày đá. Tượng đá rất linh thiêng, tục truyền là tượng Bà Banh. Bà rất dữ vía, không ai dám trêu chọc. Theo lệ ai đi ngang qua tượng không được cười, nếu cười về nhà sẽ bị méo miệng. Bất kỳ già trẻ lớn bé tới đấy đều phải kính cẩn cầm chày chọc vào phía dưới hạ bộ bà 1 cái, không làm thì về nhà sẽ bị động rồ. Ai cứ đứng ngắm nghía bà mãi thì về sẽ bị đau mắt v.v...
    Trạng Quỳnh nghe đồn danh tiếng Bà Banh dữ như vậy, bèn nghĩ bụng phải trị bà 1 trận cho hết gây hoạ cho người. Một bữa Quỳnh tới tận nơi để xem. Ngắm nghía thân hình bà chán chê, Quỳnh cầm cái chày quẳng lưôn xuống hồ nước. Xong cầm bút đề 1 bài thơ lên bụng pho tượng :
    "Khéo đứng ru mà đứng mãi đây
    Khen ai đẽo đá tạc nên mày
    Trên cổ đếm đeo dăm chuỗi hạt
    Dưới chân đứng chéo một đôi giày
    Cởi váy phất cờ trêu ghẹo tiểu
    Để đồ bốc gạo thử thanh thầy
    Có thiêng sao chẳng ngồi toà ngọc
    Khéo đứng ru mà đứng mãi đây!
    Bài thơ tả pho tượng rất khéo, nhưng đọc kỹ thấy Trạng Quỳnh chơi trò nói lái mấy chữ tục. Đồn rằng bài thơ viết xong, tượng đá tự dưng đổ mồ hôi ròng ròng như tắm. Từ đó mất thiêng.
    Được yeungon sửa chữa / chuyển vào 02:18 ngày 24/03/2004
  4. thanghippy

    thanghippy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu em kể chuyện này có tục quá không nhưng mà nếu tục thì Mod cứ xoá nhé.
    Em có 2 thằng bạn học cùng trung học một thằng tên Trung, một thằng tên Hanh. Thằng Trung thì bị đặt là Trung tình còn thằng Hanh thì bị đặt là Kình Hanh hehhe..
    Hơi tục tĩu nhưng mà học sinh trung học mà ;)
    Thanghippy
  5. thanghippy

    thanghippy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu em kể chuyện này có tục quá không nhưng mà nếu tục thì Mod cứ xoá nhé.
    Em có 2 thằng bạn học cùng trung học một thằng tên Trung, một thằng tên Hanh. Thằng Trung thì bị đặt là Trung tình còn thằng Hanh thì bị đặt là Kình Hanh hehhe..
    Hơi tục tĩu nhưng mà học sinh trung học mà ;)
    Thanghippy
  6. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    he he hình như hơn 1 năm rùi tui mới có dịp quay lại đây thì phải, trông cả nhà vẫn vui nhộn phết . Hôm nay cho tui tham gia với nghe.
    Ngày trước học ở ngoài đó ( Hà nội ) thấy mấy đứa trong lớp ít nói lái lắm, hỏi ra mới biết là chúng không biết nói lái ! buồn cười ! Có lẽ người miền Trung nói lái nhìu hơn thì phải ? mà toàn bậy thôi, bậy dể sợ .Đơn cử lớp tôi có 1 anh chàng tên Dũng , thế là chúng nó gắn thêm cái đuôi : Dũng "thái ", một thằng nữa tên Thái , và biệt danh là Thái ( dúi )...còn nhìu nữa.Nhưng buồn cười nhất là mỗi khi thầy giáo giảng bài, cứ 1 là, rồi 2 là, rồi 3 là, và cuối cùng là " bốn là ", rõ khổ tôi không cố ý nói bậy nghe

    *********
    Tại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều đau khổ và bất hạnhTại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều niềm vui và hạnh phúcĐôi khi ta khóc Đôi khi ta cườiĐó chính là cuộc sống !
     
  7. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    he he hình như hơn 1 năm rùi tui mới có dịp quay lại đây thì phải, trông cả nhà vẫn vui nhộn phết . Hôm nay cho tui tham gia với nghe.
    Ngày trước học ở ngoài đó ( Hà nội ) thấy mấy đứa trong lớp ít nói lái lắm, hỏi ra mới biết là chúng không biết nói lái ! buồn cười ! Có lẽ người miền Trung nói lái nhìu hơn thì phải ? mà toàn bậy thôi, bậy dể sợ .Đơn cử lớp tôi có 1 anh chàng tên Dũng , thế là chúng nó gắn thêm cái đuôi : Dũng "thái ", một thằng nữa tên Thái , và biệt danh là Thái ( dúi )...còn nhìu nữa.Nhưng buồn cười nhất là mỗi khi thầy giáo giảng bài, cứ 1 là, rồi 2 là, rồi 3 là, và cuối cùng là " bốn là ", rõ khổ tôi không cố ý nói bậy nghe

    *********
    Tại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều đau khổ và bất hạnhTại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều niềm vui và hạnh phúcĐôi khi ta khóc Đôi khi ta cườiĐó chính là cuộc sống !
     
  8. myleuleu

    myleuleu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    0
    Nói lái tên thì còn có một cái tên nữa: Hải ''dớ''
    _________________________________________________________
    '''''''''''''''''''''''''''''''''
  9. myleuleu

    myleuleu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    0
    Nói lái tên thì còn có một cái tên nữa: Hải ''dớ''
    _________________________________________________________
    '''''''''''''''''''''''''''''''''
  10. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    [size=4][size=3][size=4][size=6][size=6][size=5][size=4][size=3]
    [I]Ở miền Trung thì Hải " đớ " [/I]
    ----------***----------
    9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn[/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size]

Chia sẻ trang này