1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói lái: một biện pháp tu từ hay trong tiếng Việt

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi cup79, 27/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. benben

    benben Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chủ tịch UBND huyện nơi có Đèo Ngang đi qua vừa quyết định đổi tên con đèo danh tiếng gắn liền với thơ Bà Huyện Thanh Quan này. Nguyên do : Đèo Ngang nói lái là Đang Ngèo, thảo nào huyện cứ nghèo mãi. Sắp tới có lẽ con đèo sẽ được đổi tên thành Đèo Ngéo hoặc Đèo Nghếch, tức là....
  2. phedra84

    phedra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Các bác đóng góp nhiều bài hay thật, hầu hết đã đọc ở đâu đó hoặc nghe ai đó kể, nhưng vẫn thấy hay, nhưng em có một thắc mắc thế này:
    Nói lái có phải một biện pháp tu từ không, hay là một lối chơi chữ ????
  3. phedra84

    phedra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Các bác đóng góp nhiều bài hay thật, hầu hết đã đọc ở đâu đó hoặc nghe ai đó kể, nhưng vẫn thấy hay, nhưng em có một thắc mắc thế này:
    Nói lái có phải một biện pháp tu từ không, hay là một lối chơi chữ ????
  4. cup79

    cup79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    1
    Chơi chữ hay nói lái đều là những biện pháp tu từ (xem cuốn 99 biện pháp tu từ tiếng Việt của cố giáo sư Đinh Trọng Lạc).
    Tôi lại ''''vớ'''' được một chuyện nữa. Kể lại mua vui cho các bác.
    Cây MỘC CẮC
    Chuyện thế này. Có một nhà nọ do làm quan tham nên trở nên giàu có, làm đưọc cái nhà rất to. Hắn bèn mời bạn bè đến làm lễ liên hoan ''''rửa nhà'''' và cũng là để khoe nhà. Trong số các khách mời có sư phụ của cup79. Ngài đi xem xét khắp cả các nơi từ trong ra ngoài, cuối cùng hắng giọng nói:
    - Nhà của anh thật là đẹp. Chỗ nào ra chỗ đấy. Tôi chả dám chê chỗ nào cả. Tôi chỉ thấy lạ là tại sao anh chưa mua lấy một cây mộc cắc về mà để ở cửa nhà. Người ta nói có cây này trong nhà là phát tài phát lộc lắm đấy. Có thêm cây đó trong nhà nữa thì thật là hoàn hảo.
    Lão chủ nhà nghe nói ''''mộc cắc'''' thì nghĩ bụng: mộc là cây rồi còn cắc là gì nhỉ, sao mình chưa nghe thấy cây này bao giờ. Chắc phải là lạ và linh lắm đây.
    Hôm sau hắn liền ra chợ cây hỏi mua và thế là ... các bác bán cây được một mẻ cười vỡ bụng, còn hắn thì cuối cùng cũng ngộ ra và thấy đau không khác gì hoạn. Hắn bèn tìm sư phụ của cup79 để trị tội nhưng đã quá muộn: ngài đã ''thăng'' rồi!
    Hết chuyện!
    Được cup79 sửa chữa / chuyển vào 06:18 ngày 04/03/2005
  5. cup79

    cup79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    1
    Chơi chữ hay nói lái đều là những biện pháp tu từ (xem cuốn 99 biện pháp tu từ tiếng Việt của cố giáo sư Đinh Trọng Lạc).
    Tôi lại ''''vớ'''' được một chuyện nữa. Kể lại mua vui cho các bác.
    Cây MỘC CẮC
    Chuyện thế này. Có một nhà nọ do làm quan tham nên trở nên giàu có, làm đưọc cái nhà rất to. Hắn bèn mời bạn bè đến làm lễ liên hoan ''''rửa nhà'''' và cũng là để khoe nhà. Trong số các khách mời có sư phụ của cup79. Ngài đi xem xét khắp cả các nơi từ trong ra ngoài, cuối cùng hắng giọng nói:
    - Nhà của anh thật là đẹp. Chỗ nào ra chỗ đấy. Tôi chả dám chê chỗ nào cả. Tôi chỉ thấy lạ là tại sao anh chưa mua lấy một cây mộc cắc về mà để ở cửa nhà. Người ta nói có cây này trong nhà là phát tài phát lộc lắm đấy. Có thêm cây đó trong nhà nữa thì thật là hoàn hảo.
    Lão chủ nhà nghe nói ''''mộc cắc'''' thì nghĩ bụng: mộc là cây rồi còn cắc là gì nhỉ, sao mình chưa nghe thấy cây này bao giờ. Chắc phải là lạ và linh lắm đây.
    Hôm sau hắn liền ra chợ cây hỏi mua và thế là ... các bác bán cây được một mẻ cười vỡ bụng, còn hắn thì cuối cùng cũng ngộ ra và thấy đau không khác gì hoạn. Hắn bèn tìm sư phụ của cup79 để trị tội nhưng đã quá muộn: ngài đã ''thăng'' rồi!
    Hết chuyện!
    Được cup79 sửa chữa / chuyển vào 06:18 ngày 04/03/2005
  6. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Nưf thi sif họ HÔ? trứoc kia cufng có nhiê?u ba?i thơ du?ng phép lái lắm đấy ạ.Ví như thế na?y: Trong ba?i thơ "kiếp tu ha?nh"
    Cái kiếp tu ha?nh nặng đá đeo
    Vị gi? một chút te?o te?o teo
    Thuyê?n ti?nh cufng muốn vê? tây trúc
    Trái gió cho nên pha?i lộn le?o​
    Có thêm câu ho? hẹn cu?a đôi nam nưf thế na?y
    "Nguyệt lafo xe tơ chi? ca?ng tối mốt"​
    Va? na?ng tra? lơ?i ră?ng:
    "Đế Thích nhấp chén rượu trắng tái môi"​
    Sưu tâ?m thêm đọan ngắn na?y vê? ca?nh túnh quâfn cu?a ônggiáo"
    "Thâ?y giáo tháo da?y đi dép
    Nha? trươ?ng nhươ?ng tra? uống nước trong
    Tháng đa?y thâ?y đáng dăm lon gạo
    Lương thâ?y tiê?n lính tính liê?n xong
    Thâ?y giáo tháo u?ng tháo gia?y
    Tháo u?ng thu?ng áo,tháo gia?y nóng chân
    Giáo án da?nh lại khi câ?n
    Thay va?i dán áo việc la?m tốt thôi."​
  7. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Nưf thi sif họ HÔ? trứoc kia cufng có nhiê?u ba?i thơ du?ng phép lái lắm đấy ạ.Ví như thế na?y: Trong ba?i thơ "kiếp tu ha?nh"
    Cái kiếp tu ha?nh nặng đá đeo
    Vị gi? một chút te?o te?o teo
    Thuyê?n ti?nh cufng muốn vê? tây trúc
    Trái gió cho nên pha?i lộn le?o​
    Có thêm câu ho? hẹn cu?a đôi nam nưf thế na?y
    "Nguyệt lafo xe tơ chi? ca?ng tối mốt"​
    Va? na?ng tra? lơ?i ră?ng:
    "Đế Thích nhấp chén rượu trắng tái môi"​
    Sưu tâ?m thêm đọan ngắn na?y vê? ca?nh túnh quâfn cu?a ônggiáo"
    "Thâ?y giáo tháo da?y đi dép
    Nha? trươ?ng nhươ?ng tra? uống nước trong
    Tháng đa?y thâ?y đáng dăm lon gạo
    Lương thâ?y tiê?n lính tính liê?n xong
    Thâ?y giáo tháo u?ng tháo gia?y
    Tháo u?ng thu?ng áo,tháo gia?y nóng chân
    Giáo án da?nh lại khi câ?n
    Thay va?i dán áo việc la?m tốt thôi."​
  8. yeungon

    yeungon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Tin tức ...!
    Bà con đã nghe tin này chưa? Hôm nọ ở Hà Nam có vụ lộn đò đấy! Nghe đâu đò chở toàn các cô các mợ xinh đẹp đang đi dự hội thi người đẹp duyên dáng gì đấy. Rất may là không có ai bị làm sao!
    Được yeungon sửa chữa / chuyển vào 16:09 ngày 28/10/2005
  9. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Hải Phòng có một địa danh là Núi Đèo. Núi Đèo là một dãy núi chạy song song với sông Bạch Đằng và Sông Cửa Cấm và rặng núi này nằm giữa 2 con sông ấy.
    Tương truyền thời nhà Trần dãy núi chưa có tên, hồi Trần Quốc Tuấn đánh trận Bạch Đằng, ban đầu quân ta có thua, chạy tới dãy núi đó (cách sông BĐ khoảng 10 km) thì một số quân sư bàn lùi ta nên rút qua bên kia núi. TQT nghe thấy thế quát lên "*** Nùi" (Chả là ông là người xứ đồng bằng Bắc Bộ nên nói l thành n). Kể từ đó để ghi nhớ cái nơi TQT ra quyết định, người ta đặt cho dãy núi đó là NÚI ĐÈO.
    Không tin cứ hỏi TQT xem!
  10. tranhanam

    tranhanam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này