1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nối lại một vòng tay

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi co_khong_anh_new, 03/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Nối lại một vòng tay

    Có lẽ thời gian là liều thuốc để mọi người hiểu nhau ....nhưng thời gian cũng là khoảng cách cho mọi người xa nhau....cũng con người đó ...cũng hoàn cảnh đó ...nhưng khi người ta đã hiểu sai ....thì ko thể hàn gắn được ....

    Cảm giác đầu tiên của tôi khi gặp Thongxanh là sao nhỉ ? Tôi chỉ nghe kể qua 1 người bạn của tôi mà thôi ....rằng TX dễ thương lắm , nhìn nghiêm nghị nữa, lại là người Đà Lạt ...mà con gái ĐLẠt bạn biết không ..nổi tiếng là e thẹn ...hiền lành ....

    Và quả thật gặp TX tôi thấy dễ thương thật .....nhưng ko hiền lành , ít nói như những người ĐL mà tôi đã gặp ..TX năng động và quyết liệt hơn nhều ....tôi cảm thấy thích thích ...vì những người ĐL tôi gặp hình như ai cũng trầm lắng , nội tăm sâu sắc , rất lãng mạn và rất dễ buồn ....điều đó làm tôi chán ngán .....hơn thế nữa tôi ko có ấn tượng tốt với người ĐL ....vì tôi đã gặp 2 người ĐL ...1 nam ...1 nữ .....tình cảm tay 3 .....gây ra sự hiểu lầm giữa tôi và người bạn thân nhất của tôi .

    TX đã để lại cho tôi 1 ấn tượng khác ,...làm cảm giác ko tốt trong tôi về người ĐL mất đi .....tôi tin tưởng người bạn này ...cảm thấy rất chính chắn ...nói ít nhưng nói đúng .....nên không ngần ngại bầu chọn cho TX làm hội trưởng ....

    Bữa họp mặt đó tuy ít người nhưng vui lắm ...đi đâu mọi người cũng đi chung ...đi dưới mưa nữa ....nhìn TX ốm yếu mà chạy xe 1 mình dưới mưa thấy tội tội làm sao....nhưng TX ko tỏ ra gì cả ....

    Những tưởng đây sẽ là nơi dừng chân cho mình ...nhưng hình như thời gian đã làm thay đổi tất cả .....thay vào 1 TX ngày xưa là ai thế nhỉ ???Tôi không biết và thật sự cũng ko muốn biết ...tôi chỉ muốn giữ mãi 1 TX của ngày xưa ....ko cần biết dư luận nói ra nói vào như thế nào ....tôi tin TX ko fải là người như vậy ....và thật sự bạn cũng ko có ý ghét tôi chứ TX ?????mặc dù có đôi lúc lời nói của bạn làm tôi đau lòng .....bạn có biết rằng mọi người rất nghe lời bạn ko, vì bạn là hội trưởng ...chuyện gì tụi này cũng muốn làm theo ý của bạn cả ....sao bạn ko hiểu ....

    Bữa họp mặt mới này đông và vui thiệt ...hơn hẳn lần trước ...nhưng kết quả là tôi đã mất 1 người bạn .....nếu như thế thì tôi thà chọn buổi họp mặt trước mà không fải có vụ cãi vã hay hiểu lầm gì xảy ra .....nơi đó có những người bạn cùng tôi chạy dưới cơn mưa ...thật tuyệt vời fải không các bạn .....bây giờ tất cả đã xa.......

    NẾu những bài viết của tôi có gì đụng chạm đến ai thì thành thật xin lỗi ...tôi chẳng có ý gì cả .....còn bài viết này nếu các Mod muốn xoá thì tôi cũng ko có ý kiến ....nhưng tôi chỉ mong có 1 người đọc bài này của tôi ....đó là tấm lòng của tôi dành cho bạn ...bạn ạ............

    Hứng bao nhiêu nắng , chịu những cơn mưa
    Một cây thông đứng giữa trời
    Vượt bao sóng gió cuộc đời .......
    Hãy dang rộng đôi tay bạn hỡi
    Để thông reo lên điệu nhạc vui
    Đem yêu thương đến những trái tim
    Đem ngọn lửa ấm áp
    Sưởi ấm những tâm hồn lạnh giá
    Để người gần lại với người
    Trẻ thơ sẽ thấy lại được nụ cười
    Xoa dịu những tâm hồn sỏi đá
    Mãi mãi là như thế thông nhá .............


    CKA


    Được co khong anh sửa chữa / chuyển vào 03/07/2002 ngày 20:16
  2. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    hihi... thong xanh í hả... cũng dễ thương đấy chứ... hihi... hôm họp TFG muốn nói chuyện với TX mãi mà không có dịp, được đến khi về định nói chuyện chỉ kịp nghe TX nói 1 câu thôi : "về trước nha".... híc... mất ngủ mấy đêm liên...
    All for you
  3. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ khoảng cách địa lý của chúng ta quá xa để tôi có thể hiểu các bạn cũng như hiểu được chuyện gì đang xẩy ra...
    Thế nhưng, tôi vừa bị mất một người bạn thân thiết từ thuở ấu thơ.... mất mát này lớn quá.... và nó giúp tôi thấy được rằng tình bạn thật quá ư là thiêng liêng và thực ra nó chiếm một phần rất quan trọng trong tâm hồn của chúng ta đấy....
    Mong rằng các bạn sẽ vượt qua được chính mình... trân trọng tình cảm thiêng liêng ấy... đừng để sau này phải hối hận mỗi lúc nghĩ về hôm nay....
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  4. paolo_vn

    paolo_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    0
    chú có bịa chuyện ra để làm ví dụ không đấy
    tình hình cún sài gòn phức tạp đây, mà không thấy thôngxanh lên mạng trả lời, chắc là đang bận thi. Lại còn vụ phihải xin admin delete nick nữa chứ, rắc rối quá.

    Paolo
  5. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Anh Hoài chỉ nghi ngờ vớ vẩn, có em mới nói chứ..... hic...
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  6. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    thôi đi mấy cha, chuyện của tụi tui để tụi tui giải quyết, đề nghị im lặng giùm nha
    Nothing impossible
  7. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Hì hì....chuyện của 82 mà phải để Admin bận tâm thì....đáng trách thật...hì Bác Hoài yên tâm đi sau cơn mưa trời lại sáng...lâu lâu gấu ó nhau một tí cho tình cảm í mà.Chứ suốt ngày mà yêu thương nũng nịu thì "chuối" lém....

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...
  8. Tieuphu82

    Tieuphu82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Không ! Không ! Đừng nói rằng Thôngxanh@ sẽ ra đi ! Đừng nói rằng Thôngxanh@...lấy chồng ??? Và cũng đừng nói rằng Thôngxanh@ bỏ 82.......Oa ! Tui là thành viên mới muh, sao kì vậy ? Tui chưa kịp vô đã có người đòi ra thì còn lý do gì để tui ở lại ???Thôngxanh@ ơi ! Hãy suy nghĩ lại đi..
    Kiếp sau xin chớ làm người
    Làm cây thông đứng giữa trời mà reo...
    Chắc chẳng cần nói câu thơ này của ai nhỉ! Hy vọng là ấn tượng Thongxanh@ trong mắt mình không bao giờ thay đổi......
    Tieuphu@
    Quyet don nga...thongxanh@hehe
    T....I....M....B....E...R.....!!!!!
  9. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    Thongxanh có hàng độc quyền rùi...........he he.......ko đốn ngã được nữa rùi bác Tieu phu oi..........
    Một phương gió thổi qua chiều
    Một màu mây với rất nhiều nhớ thương
    Một con đường khuất trong sương
    Một vầng trăng sớm còn vương ánh ngày...
  10. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Tôi nói rồi, cái gì nó cũng có lí do của nó, ko có khơi nguồn thì làm sao có bùng phát. Tôi cũng chẳng nói nhiều làm gì vì thật sự tôi không muốn nói, các bạn nói tôi hiểu sai cũng được,các bạn nói tôi nhỏ nhen, ích kỉ cũng được. Tôi cũng chảmuốn nói làm gì. Vì nó cứ công khai trên mạng hết chứ đâu, bầt kì ai cũng có thể nhìn thấy và tự có ý kiến,suy nghĩ của mình, không cần cứ phải nói ra là đúng. Tôi chỉ nói thế, tôi thì lúc nào cũng bận, cho tới lúc này tôi thi vẫn chưa xong, đã thế tôi còn mắc phải một số chuyện gia đình,nên đầu óc tôi lúc nào nó cũng cứ căng ra, tôi cũng ko muốn gây thêm rắc rối gì nữa đâu, tôi nói thật tôi ko còn đầu óc nào mà nghĩ nữa đâu, đừng có nói nữa, có gì thì chủ nhật cùnh nhau mà nói.
    Autumn Moonlight
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này