1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nối lại tình xưa...................có nên không?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi le_thuy_new, 12/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. le_thuy_new

    le_thuy_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Nối lại tình xưa...................có nên không?


    Khi bạn yêu một ai đó, rồi lặng lẽ nhìn người ấy dần tuột khỏi tay mình mà không cách chi níu kéo lại được, bạn sẽ làm gì? Còn tôi, tôi đã để người ấy ra đi vì nếu bạn thực sự yêu bạn sẽ hạnh phúc với hạnh phúc của người mình yêu, đau với nỗi đau của người mình yêu. Tôi là như vậy đấy, tôi đi bên lề cuộc đời anh bởi vì không hiểu sao tôi luôn nghĩ rằng sẽ có ngày anh về bên tôi. Và bây giờ tất cả đã trở thành sự thực. Anh viết thư cho tôi nói rằng ang không thể sống thiếu tôi................thì tôi lại dửng dưng...............phải chăng tôi không còn yêu anh nữa? phải chăng đó chỉ là cảm giác của kẻ chiến thắng trong trò chơi tình yêu này? Anh từ bỏ tôi rồi chính anh phải quay trở lại.........Không, tôi còn yêu anh rất nhiều, vẫn yêu anh rất nhiều, tôi sẽ không để mất anh thêm một lần nữa. Với tôi sự trở về của anh là khởi đầu cho tình yêu bền vững của chúng tôi sau này.


    MAIKA
  2. kakalotdaica

    kakalotdaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Đúng...bạn rất hay!!!
  3. catbien

    catbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Thuý ạ !
    Không phải mình muốn dội một gáo nước lạnh vào quyết tâm của bạn .Cũng không phải vì bây giờ mình đã mất đi niềm tin vào những lời hứa trong tình yêu.
    Bạn nói rằng bạn còn rất yêu người đó, nhưng người ta thi sao ?
    Người ta đã có thể một lần bỏ rơi bạn... Nếu thật sự anh ấy không thể sống thiếu bạn, bạn là một người hạnh phúc. Nhưng nếu đó chỉ là sự dối trá thì mình sợ rằng bạn sẽ rất khó khăn để vượt qua và có thể sé đánh mất đi niềm tin vào tình yêu vào chính bạn.
    Mình mong ban sẽ tìm hiểu để thực sự hiểu được người mình yêu !
    CHÚC BẠN CÓ ĐƯỢC SỰ LƯẠ CHỌN ĐÚNG NHẤT ĐỂ CÓ ĐƯỢC MỘT TÌNH YÊU THỰC SỰ !!

    Nguoichuayeu

  4. le_thuy_new

    le_thuy_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã góp ý cho tôi trong tình huống khó khăn này. Tôi đã gặp lại anh, tôi đã co anh bên cạnh tôi. Bây giờ tôi thực sự hạnh phúc. Tôi tin tôi không mất anh thêm một lần nữa.
    Nêú bạn đọc được những lời này của tôi thi ban hãy liên lạc với tôi theo địa chỉ mail nhé. Tôi thực lòng rất muốn làm quen với bạn_ bạn a!
    maika
  5. tuananhalways

    tuananhalways Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Giá mà mình cũng được như bạn...!!!
    "Van biet thuong va mong cho, van biet yeu nguoi xa voi"​
  6. puppytiny

    puppytiny Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Bạn rất đúng khi để anh ấy tư ra đi. Tôi cũng thế. Khi người ta đã muốn đi, có níu kéo cũng vô ích thôi. Nhưng mình lại khác, cho dù anh ta muốn quay trở lại mình cũng dứt khoát là không bao giờ!

    Puppy
  7. IEMFALLINGINLOVE

    IEMFALLINGINLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng lethuy nhé, bạn giống tôi đấy.. Tôi và anh cũng đã từng như vậy ( không hẳn là chia tay mà là thật sự "xa cách", cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng). Nhưng bây giờ chúng tôi đã lại bên nhau, tôi vô cùng hạnh phúc và cũng tin rằng có thể hiểu đưọc hạnh phúc của bạn lúc này. Hãy cố nắm giữ lấy nó nhé!!!!!

    I've tried to spend my time with somebody new
    But everyone still reminds me of you
  8. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    nhưng nếu là mình thì đã bỏ rơi mình thì bây giờ dẫu cho mình vẫn còn rất yêu anh ta, mình cũng không thể nào tha thứ được ... có lẽ các bạn đã gặp may mắn ... xin chúc mừng ...

    mãi mãi không rời xa ...
  9. noibathanhsequa

    noibathanhsequa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    tôi thì dồng ý với catbien,anh ta bỏ di chỉ vì mục dích riêng của mình,tại sao anh ta kô suy nghĩ rang bạn có dau khổ hay ko,se ra sao khi bạn mất anh ta,thật ra anh ta quá ích kỉ chỉ nghĩ cho mình,bạn sẽ hạnh phúc chứ khi bạn sống bên một người mà chỉ nghĩ cho mình,bạn hãy suy nghĩ lại di.
    bazen
  10. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Ai do da noi: Yeu la khi thay nguoi minh yeu hanh phuc. Vi the ma minh tin rang ng do cua ban nhan ra tinh yeu chan thanh cua ban..Theo minh, trong tinh yeu can co suvi tha, vi the ma hay quay lai voi anh ay. Chuc 2 ng luon ben nhau.
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together

Chia sẻ trang này