1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nối lại tình xưa!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lantimxulang, 02/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Nối lại tình xưa!

    Yêu nhau từ năm 2002. Rồi chia tay và lại nối lại nhưng rồi lại chia tay. Tan rồi hợp, hợp rồi lại tan. Tình yêu của tôi với anh là như vậy đó. Đã hai lần tụi tôi chia tay nhưng lại quay lại và lần chia tay này là lâu nhất - hơn 1 năm rồi. Trong khoảng thời gian hơn 1 năm này thì cả anh và tôi đều có một tình yêu khác. Thi thoảng tụi tôi vẫn liên lạc qua điện thoại và kể cho nhau nghe tình yêu mới. Anh ấy nói rằng anh vẫn yêu tôi và sẽ mãi yêu tôi, tôi vẫn là nhất, ở bên chị ấy mà anh vẫn nhớ về tôi. ( Không biết đây có phải là cái bản tính tham lãm của đàn ông không? Yêu cô này nhưng không bỏ nổi cô kia). Tôi khuyên anh là hãy bằng lòng với những gì mà mình đang có. Hãy dành cho chị ấy một tình cảm chân thành và trọn vẹn. Đừng nghĩ về tôi nữa. Nhưng rồi anh và chị ấy chia tay .... Còn tình yêu mới của tôi, K đi du học và đã không cho tôi cơ hội để chờ đợi. Bây giờ thì cả tôi và anh ấy đều đã không còn cái tình yêu mới kia nữa.

    Vì ngày đó chia tay một cách êm đẹp, không thù hận hay ghét bỏ nhau như những bạn trẻ khác nên giờ mới khó xử đây. Tôi không dám chắc là còn yêu anh ấy nhiều nhưng tình cảm dành cho anh thì vẫn còn. Và anh ấy cũng thế. Dường như tụi tôi đang muốn quay lại. Cứ tình hình này có lẽ là quay lại thật. Nhưng tôi sợ lại giống như hai lần trước. Bạn tôi bảo mọi chuyện đã qua rồi thì cho qua hẳn đi. Tôi phải làm gì bây giờ? Có bạn nào có hoàn cảnh giống như tôi không vậy? Gỡ rối giùm tôi với nhé. Cảm ơn nhiều nhiều.
  2. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Giống chuyện của mình thế, yêu nhau 1 năm nhưng yêu xa, thế là chia tay nhau cũng đc gần 1 năm nhưng mình chẳng thể quên đc người đó và người ta cũng vậy, thế là lại đến với nhau yêu nhau tiếp thời gian tầm hơn 1 năm nữa nhưng thực chất chỉ là 6tháng bên nhau còn 6 tháng kia là yêu xa, hizzz 6 tháng càng yêu bao nhiêu mình càng dồn nhiều tình cảm nhiều thì mình thất vọng càng lớn, thế là chia ly, chấm dứt 1 chuyện tình yêu
  3. gadibo

    gadibo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Nối lại tình xưa?nhớ về người đàn ông tôi yêu? VângTôi đã yêu anh, một chặng đường dài, đầu năm do tự ái mà tôi xa anh, thời gian sau tôi nhớ anh, tôi dằn vặt bởi nỗi nhớ. Cuối năm tôi quay về bên anh, để tìm lại hạnh phúc của mình trong hạnh phúc của anh.Vui vẻ và thương yêu, anh là một nửa đích thực tôi cần. Tôi ngụp lăn trong hạnh phúc của tôi của anh. Tôi cố gắng hết sức để xây dựng cuộc sống bên anh. Nhưng hôm qua thôi tôi như người ngủ mơ khi một người phụ nữ gọi cho tôi nói là vợ của anh. Sét ngang tai tôi chợt tỉnh, trời ơi, tôi chia tay anh có mấy tháng anh đã kịp có một người đàn bà khác gọi là vợ. Cay đắng ê chề, anh nói rằng tại tôi bỏ anh đi, anh buồn và rồi mọi chuyện như thế. Anh nói chỉ yêu tôi và một đời này chỉ yêu tôi thôi. Đất lở dưới chân tôi và tôi là người bị lừa gạt. Tổn thương và tan nát...tôi hận anh.
  4. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng biết nói gì nữa. Xin được chia sẻ cùng bạn nhé.
  5. Daikonred

    Daikonred Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    quen anh duoc tron 1 nam nhung that ra chung toi chi gap va noi chuyen trong 2 thang. 2 thang khong phai dau nhung cung khong phai ngan, cung de cho toi va anh hieu nhau. roi... mot ngay kia...toi nhan duoc mot tin nhan ti mot nguoi ma toi ko quen. toi la vo cua anh...
  6. Daikonred

    Daikonred Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    anh la tieu chuan cua nhung co gai toi noi the vi anh co mot chieu cao ly tuong va than hih cung du lam sieu long nhung co gai chua co ban trai..co nhieu dieu toi biet . nhung ti ko quan tam lam nhung nguoi khac noi ve anh. trong sau tham trai tim toi toi co the cam nhan dc dieu anh muon noi...
  7. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ , đã chia tay thì hay cho dứt khoát . Tôi cũng thế . Chia tay rồi nhưng mà dùng dằng 1năm sau lại quay lại . Cuối cùng lại chia tay . Tốt nhất , nên sớm quên mọi chuyện !
  8. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Thực ra cũng muốn cho dứt khoát nhưng khổ nỗi... tình cảm thì vẫn còn. Cả một buổi chiều nay đi bên anh mà tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Anh vẫn như ngày xưa, ân cần, quan tâm và hiểu tôi. Lúc này đây tôi thực sự muốn quay lại. Anh về rồi mà trong lòng tôi nhớ về anh thật nhiều. Tôi vẫn yêu anh cho dù cách xa hàng trăm cây số và luôn thờ ơ với những người con trai khác cho dù họ ở ngay bên tôi mỗi ngày... Giá như anh không phải lên quê tôi làm việc thì tôi và anh sẽ ở chung một thành phố này. Sẽ không phải xa mặt cách lòng, sẽ không phải bao lần tan - hợp như thế. Anh đã kể cho tôi nghe câu chuyện rằng: Có hai người yêu nhau nhưng rồi chia tay, rồi quay lại ( giống như tình yêu của tụi tôi) và cuối cùng họ vẫn nên vợ nên chồng. Anh nói đã là tình cảm thật thì không dễ mất đi . Có lẽ tụi mình cũng vậy.
  9. fallingstarhn

    fallingstarhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Thế nàonhỉ.Tôi cũng biết nên cho bạn lời khuyên như thế nào.Có lẽ tôi cũng đang ở trong trạng thái giống bạn. Chúng tôi yêu nhau đc 5 năm, cũn nhau vuợt qua nhiều khó khăn.Cũng được gia đình của a tính tới chuyện hôn nhân của 2 đúa. Nhưng trong 1 phút xao lòng, tôi và a đã k còn là của nhau. Trong hơn 1 năm qua, thỉnh thoảng, chúng tôi cũng lien lạc với nhau.Đi bên tôi, a vãn quan tâm tới tôi như ngaỳ xưa.Và có lẽ cũng chỉ có a hiểu dc tôi mà thôi.Trong thời gian xa nhau a, cũng dã có 1 ng để thương, tất nhiên hiện nay, a vẫn 1 mình và tôi cũng vậy.Tôi cũng biết a vẫn còn tình cảm với tôi, bạn bè tôi cũng khuyên tôi nên quay lại với a.Nhưng có lẽ giữa chúng tôi, có lẽ k còn là chuyện của chúng tôi nữa mà còn các mối quan hệ xung quanh như gia đình, bạn bè. Có lẽ k nên quay lại với nhau.Như bây giờ cũng tốt.Sống và nhớ những khoảnh khắc đẹp tôi và a đã có với nhau.Và rồi tôi cũng sẽ k yêu ai nhiều hơn a.Và đc ai yêu tôi nhièu như a đã yêu tôi.
  10. Blue_Liana

    Blue_Liana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Bỏ đi bạn à, cứ cái kiểu hợp rồi tan, tan rồi hợp thì chả đi đến đâu đâu.
    Bạn nên tỉnh táo một chút, níu kéo hoài chỉ đau lòng bạn mà thôi

Chia sẻ trang này