1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nối lại tình xưa!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lantimxulang, 02/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Con trai đứa nào chẳng thế ? Lúc yêu có bao giờ quan tâm mình nghĩ gì , muốn gì đâu ? Đến khia chia tay thì lại muốn níu kéo lại , lại tỏ vẻ quan tâm ( thật đúng lúc ) lo lắng , lại ân cần chia sẻ ... Đến khi ta đồng ý quay lại thì đâu lại vào đấy cả thôi ... 1, 2 ngày sẽ chẳng thể quan tâm hơn nữa . Rồi lại chia tay thôi . Tôi rơi vào hoàn cảnh này vài lần rồi với người yêu cũ của tôi . Mặc dù rất yêu anh ấy . Nhưng đó chưa chắc đã phải là người mình cần .
  2. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý với những dòng tâm sự của bạn. Nhưng tôi biết làm thế nào đây khi mà mọi người xung quanh tôi vẫn ủng hộ cho tình yêu của tụi tôi và có lẽ cả bố mẹ tôi cũng vậy. Thi thoảng mẹ tôi vẫn nhắc tới anh ấy. Vẫn biết tất cả là do mình quyết định nhưng đôi khi những lời nói của bạn bè và bố mẹ lại hiệu quả với tôi vô cùng. Thôi lại nhắc lại cái câu quen thuộc: "cái gì đến nó sẽ đến."
  3. nguyenthu_8386

    nguyenthu_8386 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ khi yêu, có tình yêu đã đành, cần lý trí bạn ạ. Nếu đã yêu nhau nhiều như thế, thì phải có quyết tâm ngay từ đầu, sao cứ để mọi việc cứ lặp đi lặp lại, chia tay, yêu, rồi lại chia tay. Tôi thấy, bạn bảo còn yêu nhau, nhưng liệu tình yêu ấy còn nguyên vẹn không. Rồi nếu các bạn tiếp tục yêu nhau, tình yêu ấy có đủ bền vững không? Cần phải xem xét bạn ạ, dĩ nhiên cuộc sống của bạn thì sướng hay khổ là bạn lựa chọn và quyết định.
  4. gadibo

    gadibo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cái gì đến thì nó sẽ đến? nhưng mà nó đến như thế nào? theo tôi thì bạn hãy cố gắng giữ lại người đó ở bên mình nếu bạn còn tình cảm. Đừng đánh mất đi người mình yêu thương bạn ạ, cơ hội ko nhiều đâu và tình cảm ko phải là thứ dễ dàng. Bạn hãy kiểm nghiệm lại tình yêu của mình, nếu còn yêu nhau thì hãy quay về. Đừng lạc nhau thêm một lần nữa.
  5. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    " Em à! Cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Đừng ép buộc."
    Vâng! Đây là thời gian để mỗi chúng ta kiểm nghiệm lại tình cảm của mình. Nhớ kiểm nghiệm cho thật chính xác, nhé anh và tôi!
  6. Dioxyl

    Dioxyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì nên dứt khoát dù cái sự chia chân ý chả dễ tí nào, loằng ngoằng lắm bác ạ
    Lúc có thì thấy phiền, lúc mất thì thấy thiếu. Khổ thế đấy!
  7. traitimbenleviahe

    traitimbenleviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    bát nước hắt đi rồi thì ko bao giờ lấy lại được như cũ cho nên đừng cố gắng lam gì.vì sao chia tay rồi lại chia tay nữa cai nguyên nhân đó thiết tưởng U phai rõ nhất chứ.cho dù bát nước ấy đượ hắt hay đổ đi một cách nhẹ nhàng thì nhưng giọt nước đó cũng vẫn mất đi.Đừng níu kéo làm gì!
  8. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Hiểu rõ lắm cái cảm giác của bạn khi này. Dù ai có nói ngược nói xuôi thì trong trái tim ******** cảm đó vẫn còn đang âm ỉ và chờ cơ hội để bùng cháy. Với một tình cảm mà chia tay ko thù hận ko cãi vã như bạn nói thì chắc hẳn nó còn có những lý do mà cả hai chưa thể giải tỏa hết được nên mới vấn vương và day dứt đến bây giờ. Cái này mình hiểu rõ lắm vì bản thân cũng đã từng đi qua một chuyện tình như thế.
    Nếu thực sự là tình cảm này đến từ hai phía bạn hãy cho bản thân và người đó một cơ hội lần nữa... mình vẫn cho rằng bạn nên để mọi chuyện diễn ra theo tự nhiên. Và hãy tự nhủ với bản thân lần này sẽ là lần cuối cùng để có thể đi đến tận cùng... Như thế mới thoát ra được bạn ạ.
    Chúc bạn tỉnh táo và thận trọng trong quyết định hạnh phúc của mình. Nhưng hãy nhớ là nếu có quay lại và tiếp tục thì phải giải quyết được những vấn đề còn tồn đọng trong lần chia tay trước nhá. Không có mâu thuẫn thì ko có đấu tranh, mà ko đấu tranh thì ko kết thúc được.
  9. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Thà chịu đựng 1 thời gian sau khi quyết tâm dứt khoát rồi còn hơn là phải chịu đựng tình yêu kiểu nây mãi . Mệt mỏi cả 2
  10. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Ngẫm đi nghĩ lại , con trai thật đểu !

Chia sẻ trang này