1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nối lại tình xưa!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lantimxulang, 02/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    vớ vẩn, con trai sao lại đểu bằng đàn ông
  2. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    như tớ thì sẽ dứt khoát, nhung cũng tiếc lắm
  3. brightstars

    brightstars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Mình cho rằng khi đã chia tay thì chia tay luôn, đừng dùng dằng hay tiếc nuối mệt mỏi lắm... Cái gì đã qua cho nó qua luôn, hãy giữ lại 1 kỉ niệm đẹp về nhau. Tốt thì là bạn, hok có thì tốt nhất hok nên gặp nhau nữa
  4. songvimotniemtin

    songvimotniemtin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    hi hi!
    Đúng là ngẫm đi nghĩ lại con trai thật đểu, nhưng chẳng hiểu sao cái "lũ đểu" ấy cứ làm cho mình nhớ mình thương nhỉ !
    Mình cũng đang ở trong tâm trạng như bạn chủ của topic này đây. Đang muốn quay lại với chàng vì hình như chàng vẫn còn yêu mình và mình cũng thế. Nhưng nên làm thế nào nhỉ?
    Quay lại? không quay lại. Ôi không biết được.
  5. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    :(
  6. blue_blue_color

    blue_blue_color Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chia tay nhau thì tất có lý do không thể tiếp tục với nhau được nữa. Nếu đủ can đảm dứt khoát rồi thì quay lại làm gì nữa hả bạn? Mình thì hơi yếu đuối nên khi chia tay người yêu thì rất buồn và suy sup một thời gian mới lấy lại được cân bằng. Bây giờ có nhiều khi nghĩ đến người ấy vẫn thấy bồi hồi nhưng mình nghĩ có lẽ cũng là chuyện thường tình vì ai đã yêu và gắn bó với nhau thì cho dù chia tay cũng không làm sao xoá hết được kỉ niệm đã có với nhau. Bạn nên xem lại đó là cảm xúc yêu hay chỉ là sự bồi hồi!!
  7. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Như cái bác nào nói ở trên đấy , bát nước đầy hất đi rồi thì ko thể lấy lại những giọt nước đã mất -> chính xác , tôi nghĩ , tình yêu hợp rồi tan , tan rồi hợp cũng chẳng kéo dài đc bao lâu đâu ... Nên bỏ qua đi . Đau mỗi lần này thôi ...
  8. enzofiloni

    enzofiloni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Bo nhau khong de dau. Neu ca 2 con yeu nhau thi bo nhau kho lam. Tim 1 nguoi minh yeu kophai don gian dau.
  9. sau_con

    sau_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    mình vừa chia tay mối tình đầu sau 4 năm, người yêu mình quen với người con gái khác, mình đang cố để quên người ta nhưng thấy câu chuyện của bạn mình cảm thấy lòng nao nao, không biết tương lai mình và anh có giống vậy ko nhỉ? mình còn yêu anh rất nhiều, nhưng anh thì gạt bỏ tình cảm 4 năm để quen người con gái khác, thật là buồn....

Chia sẻ trang này