1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi làm quen giữa các thành viên cũ và thành viên mới!!!!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi t9g68, 19/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    R_DASAEV @ : Báo cáo bác là em ở bên Đông ạ, quê nội em cũng ở Nam Đường, hình như là xóm 5, gần cầu Bù Hòn.Quê ngoại của em được gọi là ngoài trại, mà em chẳng biết trại gì hehe..
    Gungcayvn@ : Khổ quá ! Gừng làm sao mà lại bị "hâm" thế ?Thôi, cứ bình tĩnh lại đi, tất cả rồi sẽ tốt đẹp thôi mà.

    MITDAC@.....
  2. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    hic, sorry Mít nhé, khuya hôm qua bắt thức cùng Gừng đến là tội nghiệp. Lúc đó rồi có ngủ được nữa không? Lúc Gừng out khỏi mạng là 5h15am, nhưng mà cũng chẳng ngủ được như mình nghĩ, thế là thức đến sáng, là trọn một đêm thức trắng luôn....
    Bi h thì thấm mệt rùi, đi măm măm rùi đi ngủ đây. Ngày mai dậy sẽ nói chuyện với Mít tiếp nhé. BB
     
  3. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Thức đến 5h kể ra cũng có sức khoẻ thiệt.MÌnh mấy hôm đỉnh cao chỉ thức đến 4h thôi.Hơi phục gừng rồi đấy.
    Do Not Give Up
  4. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Hì hì, có 1 lần đỉnh nhất của em là thức đến hơn 6h sáng, thế nhưng muh là...buôn điện thoại ạ, buôn từ tầm trên dưới 12h đêm gì đấy, khủng khiếp.

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .
  5. thuvang84

    thuvang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Em cũng là dân Thái Bình chính gốc đây, các bác cho em tham gia với nhé.
    Nhà em ở Tiền Phong . Em dân LQĐ khoá 99/02 .
  6. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Chào Mit,
    U đang ở Duisland ah. Làm quen nhé! Nếu rảnh qua Hà Lan chơi nhé! <== Mời nhiệt tình ==> Mời tất cả các bác Box mình qua nhà tui chơi nhé!
    Harrykism - Vì chất lượng cuộc sống!
  7. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Bác harrykism này hình như Lia cũng ở bên chỗ bác phải không.Em không nhầm thì bà chị này cũng ở bên Hà Lan đấy.
    Do Not Give Up
  8. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    To All : Yêu cầu bà con tỉnh táo, quay lại đề tài chính...
    Cảnh báo "Thức khuya rất có hại cho sức khỏe"
    Hì hì hình như em với bác quen nhau rồi, mặc dù chưa chat chit gì hết, biết bác là dân TB, coi như quen.Đùa tí !
    Em có thằng bạn nối khố ở Eindhoven, em cũng muốn sang đòi nợ nó một tí, nếu có dịp em sẽ ghé thăm chỗ bác...Cách đây vài tháng em cũng đã sang Hà Lan, đi...bơi thuyền, chạy mất 2h đến nơi thì...trời mưa.Thế là...lại về

    MITDAC@.....
  9. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Bác Mít ở bên Đức à.Thế có gặp em "Nhóc khó tính "ở bên đó không đấy.Em cũng không rõ em ấy ở chỗ nào.Nhưng mà bác gặp em ấy phải cẩn thận đó.EM ấy phải to gấp đôi bác.
    Do Not Give Up
  10. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Hì hì, em đã nghía qua cái mặt của @Mitdac bên trang ALBUM roài, té ra là con zai ah khục khục (tại em có cái thói ko bao giờ chịu để ý cái kí hiệu giới tính)
    Bác Mit ơi, bác ở xa wá thể hix hix, con n` iu em nó ở tận bên Karlsruhe cơ, từ chỗ nó mà qua chỗ bác tính ta cũng fải bằng từ chỗ nó qua....Paris bác nhở

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .

Chia sẻ trang này