1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói Láo , Nói Láo, Nói Láo đi bà con ơi!

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi pro_daklak, 01/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Vừa rồi TSLT vào Box Đà nẵng gặp ngay bà Hồng Lạt Tiêu đang đứng chống nẹng trước cửa hỏi " mi có giấy thông hành không mà vào đây post bài hả " .TSLT đành khúm núm xìa ra 8 tờ bạc 500 000đ của chú Xác ướp đánh mất hôm 1/4 đưa cho bà Hồng Lạt Tiêu .Lúc đấy bà ta khoái chí quá hất hàm bảo : " Vào đi, nhưng chỉ post 2 bài thôi nha, nhớ là nói xấu chị nhiều vào ! " he he, chị Hồng Lạt Tiêu ơi, em vừa nói xấu chị xong rùi đó, nhớ đừng gây sự với em nha,em iu chồng chị nhìu lắm
    *********
    Tại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều đau khổ và bất hạnhTại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều niềm vui và hạnh phúcĐôi khi ta khóc Đôi khi ta cườiĐó chính là cuộc sống !
     
  2. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    tiên sư bố mấy thằng Đà Nẵng,toàn làm mấy topic tầm bậy tầm bạ...hồi bữa mình làm bậy bạ thì bị treo nick...như thế này thì hành động mình làm chiều nay là đúng...
    Nói cho bà con Đà Nẵng bioết rõ...cách đây 2 tiếng thì FelixDanang và XacUopVietNam bị tui chém vô bệnh viện rùi...
    giờ còn thêm cha luanvn,và Dragon gì đó nữa...bữa trước treo nick thằng này...
    thằng này chém cho cụt tay nốt!
    lát nữa vào thông báo kết quả cho bà con nghe!
    Nếu có 3 chữ cái: H,R và T, tôi có thể thêm vào đó chữ E và A để có được chữ HEART (trái tim). Nhưng tôi cũng có thể thêm vào đó chữ U và được từ HURT (đau đớn). Nhưng tôi thà có em (U = You ) và chấp nhận đau đớn (HURT) còn hơn là có một trái tim (HEART) mà ko có tình yêu cua em *Khi bạn yêu ai d7ó: đừng viết tên họ vào hình trái tim mà viết vào một vòng tròn. Bởi vì vòng tròn không có điểm đầu và ko có điểm cuối. Bạn ko hề biết tình yêu bắt đầu từ khi nào và tất nhiên là ko có điểm kết thúc *Chỉ cần 3 giây: để nói ?oI love U?,chưa cần 3 phút để giải thích câu nói ấy, chưa cần 3 ngày để cảm nhận được ý nghia của nó nhưng để chứng minh câu nói ấy thì cả cuộc đời vẫn là chưa đủ !
  3. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Chú Kiên đỡ mất công thông báo, xác chúng nó TSLT vừa vất xuống Sông Hàn rùi, nhân tiện ai có tính tò mò tọc mạch nhanh chân chạy ra đó xem Cầu Sông Hàn bị sập hôm 1/4 vì vụ cá Voi luôn thể .Mà chú Kiên nè, chị quẳng xác mấy lão chưa được 5 phút mà cả dòng sông Hàn nhuộm một màu đỏ tía chẳng đùng đục nâu hồng như Sông Hồng, chán, không biết máu mấy lão thuộc nhóm màu nào thía không biết ???
    *********
    Tại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều đau khổ và bất hạnhTại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều niềm vui và hạnh phúcĐôi khi ta khóc Đôi khi ta cườiĐó chính là cuộc sống !
     
  4. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thật là chán, chán như con dán ! Hôm nay sinh nhật mình mà chẳng ai tặng hoa cả, toàn tặng đồ ăn, ăn mãi không hết, sình cả bụng rùi, bây giờ trong người cứ khó chịu và bồn chồn, đành chui vào đây gõ vài dòng vậy .
    Nhớ lại chiều qua mà vui ơi là vui, đang ngồi làm thì nhận được 1 thư nhận bưu phẩm ,liền chạy ra bưu điện .Ui da , một gói quà mừng sinh nhật to đùng của em Rosebaby gửi cho mình, hì hì , 1 cuốn thơ Phố Giao Mùa và 1 gói ô mai gừng, mà sao em biết mình thích ô mai gừng nhỉ ???Thôi, để thắc mắc ấy tìm hiểu sau, lau vội 2 ngón tay vào áo nhón 1hạt ô mai bỏ vào miệng, ngon quá, chua quá, lè lưỡi ra ,quên mất chị làm ở BĐ đang đứng cạnh nuốt ực nước miếng. Mình vội phủi cả bàn tay vào quần bò rùi bốc 1 nắm mời chị, chị mừng lắm luôn tiện nhờ chị bỏ gói ô mai lên cái bàn cân để cân bưu phẩm xem thử ." 8 lạng rưỡi ,em à "- giọng chị chắc nịch làm mình chưng hửng " chừng nớ thôi à ?", hì hì mình vô duyên thật, có lẽ tại cái cân sai.Vác bịch ô mai về công ty mà len lén vì sợ người ta xin mất, chui vào phòng gác chân lên ghế vừa nhâm nhi ô mai vừa liếc qua tập thơ, chẳng biết hay hay dở nữa bởi mãi thưởng thức ô mai thế này làm sao có tâm trạng " ngâm cứu ", vừa liếc xong cuốn thơ cũng là lúc 1 cân ô mai vừa chén sạch, í quên, 8 lạng rưỡi .Nhìn đồng hồ , đã gần 8h tối, chạy xuống phòng tiếp khách của c.ty uống ực 3 ly cối nước lọc, vẫn còn khát, công nhận ô mai ngon thật, tiếc là mình lỡ chén nên hôm nay chẳng còn hạt nào, chẹp chẹp, nhắc đến lại thèm rùi Rosebaby ơi, cám ơn em nhìu lắm, nếu vô tình đọc được bài này nhớ gửi tiếp cho chị nữa cân ô mai nhé, nhớ là nữa cân chứ đừng gửi 5 lạng nhé

    *********
    Tại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều đau khổ và bất hạnhTại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều niềm vui và hạnh phúcĐôi khi ta khóc Đôi khi ta cườiĐó chính là cuộc sống !
     

Chia sẻ trang này