1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói lên hộ lòng tôi...

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Zdreamer, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Giọt lệ nào cũng dập tắt được nỗi đau
    Thì ngày anh đi xa em đã chẳng phải buồn nhiều đến thế
    Bởi khi nghe anh nói chia tay mắt em đẫm lệ
    Nước mắt thành dòng đưa thuyền anh ra tận đại dương
    Nếu trời đêm nào cũng vằng vặc niềm thương
    Thì em đã chẳng sợ anh đi với người con gái khác
    Thì em đã chẳng thấy mình như một vì sao lạc
    Bay khắp trời chẳng tìm được tình anh
    Nếu lời yêu nào cũng thật chân thành
    Thì sẽ không có những chiều em thẩn thơ nhặt lá
    Không có cánh thiệp hồng anh gửi em mà lòng dửng dưng quá
    Để lại mình em thơ thẩn xót xa lòng
    Nhưng nước mắt con người có chảy mãi được không
    Trời đêm thì vằng vặc chỉ mình em ở lại
    Chỉ mình em yêu anh hết thời con gái,
    Bây giờ anh đã đi rồi.
    Và bây giờ cũng chỉ có anh thôi.
  2. darksun

    darksun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    còn đây là bài thơ của tớ NguyenCoNuong ơi:
    ----------------------------
    Và bây giờ cũng chỉ có anh thôi.
    Bây giờ anh đã đi rồi!
    Chỉ mình em yêu anh hết thời con gái,
    Trời đêm thì vằng vặc chỉ mình em ở lại
    Nhưng nước mắt con người có chảy mãi được không
    Để lại mình em thơ thẩn xót xa lòng
    Không có cánh thiệp hồng anh gửi em mà lòng dửng dưng quá
    Thì sẽ không có những chiều em thẩn thơ nhặt lá
    Nếu lời yêu nào cũng thật chân thành
    Bay khắp trời chẳng tìm được tình anh
    Thì em đã chẳng thấy mình như một vì sao lạc
    Thì em đã chẳng sợ anh đi với người con gái khác
    Nếu trời đêm nào cũng vằng vặc niềm thương
    Nước mắt thành dòng đưa thuyền anh ra tận đại dương
    Bởi khi nghe anh nói chia tay mắt em đẫm lệ
    Thì ngày anh đi xa em đã chẳng phải buồn nhiều đến thế
    Giọt lệ nào cũng dập tắt được nỗi đau

    -------------------------
    cô nương tài thật, đọc xuôi cũng hay mà ngc thì còn hay hơn
  3. haihien05

    haihien05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Nếu nỗi buồn là kho của cải.
    Thì tôi dây giàu có vô cùng.! Tâm sự của một người vừa đánh mất đi tình yêu của mình đây nè.
    Khi xa nhau chẳng nói được điều gì mà chỉ nói được có 4 câu này thôi nè.
    Dẫu mai đây đường đời muôn vạn lối
    Xa nhau rồi kỉ niệm vẫn còn đây
    Gửi thăm nhau những dòng chữ vơi đầy
    Mong sưởi ấm lòng nhau nơi xa vắng.

  4. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội rét - rét dịu êm, rét ngọt
    Chút se se của sớm mùa đông
    Hơ tay sưởi ấm, ánh nắng hồng
    Nhớ thuở nhỏ vẫn đùa cùng nắng...
    Đông chợt đến, thu chia tay tiễn biệt
    Gửi nhớ thương, giữ kỉ niệm trong lòng
    Thoáng giật mình vì gió hay vì nắng?
    Nhận ra ta... xao xuyến bâng khuâng...
  5. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Vẫn như mọi ngày, vẫn bình yên con phố nhỏ
    Vẫn như mọi ngày, vẫn sớm tối bon chen
    Vẫn như mọi ngày, vẫn một mình trên lối hẹn
    Vẫn như mọi ngày, vẫn chỉ thế thôi...
    Cuộc sống sô ta tới bền bờ nào?
    Thuở ngu ngơ dại khờ còn mãi?
    Thuở ưu tư, thuở mơ mộng, thuở bâng khuâng?
    Thoáng hiển hiện chỉ một phần nhỏ bé
    Ta vẫn sống, vẫn cười vui hò hẹn
    Vẫn bước từng bước lặng lẽ đơn côi
    Trong cõi trần ai... gian nan vồ vập...
    Ngọn gió nào làm thời thế đổi thay?
  6. beman

    beman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Ôi rét quá, hôm nay trời trở lạnh
    Cứ như là đang ở giữa mùa đông
    Gió rét thổi và lòng mình se lại
    Mưa lâm thâm quất vào mặt tái tê
  7. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    Ví chăng nhớ có như tơ nhỉ
    Em thử quay xem được mấy vòng
    Ví chăng nhớ có như vừng nhỉ
    Em thử lào xem được mấy thưng!
    Anh ơi! Em nhớ em không nói
    Nhớ cứ đầy lên cứ rối lên
    Từ đấy về đây xa quá đỗi
    Đường đi bằng ngựa hay bằng thuyền?
    Gieo thoi gieo thoi lại gieo thoi
    Nhớ nhớ mong mong mãi mãi rồi
    Thoi ạ làm sao thoi lại cứ
    Đi về giăng mắc để trêu tôi ?
    Hôm qua chim khách đậu trên cành
    Kêu mãi làm em cứ tưởng anh
    Nội nhật hôm qua về tới bến
    Ai ngờ chim khách cũng không linh!
    Anh bốn mùa hoa em một bề
    Anh muôn quán trọ, em thâm khuê
    May còn được hơn ai sương phụ
    Là nhớ người đi có thể về.

  8. bokinhvan1201

    bokinhvan1201 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Uh, rét quá, ghét ghe gớm ,nếu không có em sưởi ấm lòng anh thì anh chết cóng vì mùa đông , vì cô dơn rồi. Làm thế nào để nói co em đây?

Chia sẻ trang này