1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói lên hộ lòng tôi...

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Zdreamer, 30/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thích thơ tớ nhất
    Em và anh

    em yêu anh rất là tự nhiên .
    Như dòng sông xuôi về với biển .
    Qua mùa đông mùa xuân lại đến .
    Sau cơn mưa trời chợt hồng lên .

    Em yêu anh , em mơ tương lai .
    Như nụ hoa đến ngày kết trái .
    Hoàng hơn xuống chim bay về tổ .
    Máu tuần hoàn rồi trở về tim .

    Làm sao quên làm sao quên được .
    Những ngày anh đưa em đi về
    Trước cửa nhà trao nụ hôn vội .
    Hai đứa thập thò sợ ai hay . ( sợ mẹ chứ ai )

    Nhớ anh em thấy lòng ấm áp .
    Buổi sáng chở em ...
    Kể nhau nghe chuyện tình trong nắng .
    Nắng đẹp lòng em chói mắt anh .

    Nhớ anh , em thường ngồi lặng thinh .
    Tóc em dài bềnh bồng theo gió .
    Từng sợi buồn em gọi tên anh .
    Sương trên cành tưng giọt mong manh .

    Anh với em là loài hoa dại .
    Mà sao yêu nhau đến la. thường
    Ðêm về ta nằm ôm gối mộng .
    Mắt môi xao xuyến một mùi hương .

    *
    * *

    Đêm nay bên góc cà phê nhỏ .
    Giữa phố Hà Nội đẹp muôn màu .
    em ấy hình anh trong đáy cốc
    Chập chờn đâu đó . . nhớ người thương
    Được Ngoc_Ly_229 sửa chữa / chuyển vào 22:06 ngày 31/12/2003
  2. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    thơ cho em
    Anh biết nói gì đây?
    Khi cuộc tình mình
    Đến và đi như gió
    Thậy tuyệt vời cách ta tự tìm nhau
    Hoang mang lắm khi vòng tay chợt xiết
    Anh rối bời, em biết
    Ai bảo em
    Tựa nơi trái tim anh
    Rất hoang mang khi bị hiểu rõ mình
    anh hiểu
    Kìm nén làm chi để rồi chợt biết
    Khoảng lặng càng bình yên cơn bão càng tàn hoang
    Còn gì cho em sau những lúc oà tan
    Anh hai muơi với trái tim cằn cỗi
    bài thơ đầu viết cho em cũng vội
    Chỉ sợ rằng
    Anh
    vẫn yêu em
    Có khi nào em quên
    Cách mình yêu không nhỉ?
    Anh hoang dã, anh muốn yêu tuyệt đích
    Muốn giết em, muốn ăn cả tâm hồn
    Muốn hoá đá
    Chẳng còn đôi ta, chẳng còn chúng mình
    Chỉ còn hai trái tim
    Ngàn đời vẫn thức
    Có chắc không em chỉ là ký ức
    Đừng thản nhiên khi chẳng chút bình yên
    Vì anh biết
    Không một ai trên trái đất này
    Là của anh, của em
    Cũng như em vậy thôi
    Đừng nhìn anh bằng đôi mắt biết nói lên lời
    Đừng nói nữa em yêu anh đến vậy
    Anh là một là riêng là duy nhất
    Cũng như em vậy thôi
    Muốn cùng em đi đến những miền xa xôi
    Đến những vì sao
    đến tận cùng tình yêu
    Chẳng còn đôi ta, chẳng còn chúng mình
    Mình sẽ là lịch sử
    Vì em biết, anh biết
    Mình yêu nhau.
    Vậy thôi

    anh yêu em
  3. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đều chỉ thích thơ của mình thôi à Thế thì em cũng bắt chước. Em chỉ thích thơ em thôi, thích nhất => trẻ con hiếu động, sáng nắng chiều mưa hihihi
    Giá như một chén mà say
    Thì em cũng uống chân mày đảo điên
    Giá như em chẳng dịu hiền
    Không đau thương khóc vì miền nhớ quên
    Giá như tình chẳng lâu bền
    Không sầu, vướng víu chữ tâm trên đầu
    Giá rằng có chút mưa ngâu
    Làm thư anh ướt, thả buồn trôi sông
    Giá như chẳng tiếng tình nồng
    Chẳng còn níu kéo em không rối bời
    Giá rằng chẳng vẽ cuộc chơi
    Không còn đuổi bắt ai ơi xót lòng
    ...
    16/10/2003
    Bài nì viết hồi tháng 10 nhưng cảm xúc trong lòng vẫn còn đọng lại. Nhiều lúc thấy khổ bởi chữ "tâm" rất nhiều nhưng chưa bao giờ ước rằng có thể dẹp bỏ chữ "tâm" để dễ bề mà sống... đầu năm...
     
    ------------------------------------------------------------------------------
    Mà thôi, chút lửa sắp tànmùa đông ở đấy...
  4. ke_ngu_ngoc

    ke_ngu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
  5. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
  6. ke_ngu_ngoc

    ke_ngu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    Hay quá Ngoc_Ly ạ nhưng mà đừng cái tôi quá , cũng phải biết nhìn nhận thơ của người khác để mà học tập chứ , cậu sang box văn học hoặc thi ca thì thấy ở đấy nhiều nhân tài lắm .
    L cái tôi cái gì U nói thử xem nào ! Tớ không biết đằng ấy là ai .. nhưng nói tớ đừng cái tôi quá .. có thể nói rõ hơn không .. tớ học tập của người khác đấy ... tớ cũng có vào thi ca hay văn học có lẽ bạn là người mới đăng ký nên không biết thôi .. Tớ đang không hiểu bạn là ai tại sao đăng ký lại chỉ vào hội gà và bán điện thoại di động điều đó chắc bạn hiểu ???
    <FONT color=violet size=4>
    <P>Người yêu ơi anh có biết , nhiều đêm cô đơn ... còn lại mình em trong đêm xót xa NHỚ ANH RẤT NHIỀU. Mà giờ anh đã cách xa thật xa, buồn thương phôi pha rồi sẽ trôi qua NHỚ ANH EM NHỚ TRỌN ĐỜI........... </FONT></P>
    [/quote]
    Ngoc_ly ơi ơi bạn không nghĩ đấy chỉ là nick ảo của tôi thôi à ,hahhah tôi là thành viên ngạo cội đấy , thỉnh thoảng mới dùng nick này thôi hâh hahhahhah . Nhưng mà nói đùa thôi tôi là thàn viên mới đấy , thấy bạn viết là chỉ thích thơ của riêng bạn nên tôi nghĩ bạn hơi cái tôi và bảo thủ . hihihihih Thông cảm nhé nếu lời nhận xét không đúng ( nhưng mà đúng lắm )
  7. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Ngoc_ly ơi ơi bạn không nghĩ đấy chỉ là nick ảo của tôi thôi à ,hahhah tôi là thành viên ngạo cội đấy , thỉnh thoảng mới dùng nick này thôi hâh hahhahhah . Nhưng mà nói đùa thôi tôi là thàn viên mới đấy , thấy bạn viết là chỉ thích thơ của riêng bạn nên tôi nghĩ bạn hơi cái tôi và bảo thủ . hihihihih Thông cảm nhé nếu lời nhận xét không đúng ( nhưng mà đúng lắm )
    [/quote]
    => oái chỉ thích thơ của mình thôi mà cũng biến thành bảo thủ và hơi cái tôi á Thích thơ mình thôi hình như chưa đủ để nói đấy là một người như thế nào. Đủ làm sao được, nhỉ!
     
    ------------------------------------------------------------------------------
    Mà thôi, chút lửa sắp tànmùa đông ở đấy...
  8. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Thank góp ý ở đây ở thi ca minh hằng cũng thích chính thơ của cô ta cô ta cũng ở box gà này .. vì tớ thích thơ của minh hằng đọc ở thi ca nên tớ quyết định vào đây chơi .. hì thế cứ ai như vậy cũng là bảo thủ sao .. Bạn à bạn quên không trả lời tớ tò mò muốn biết bạn là ai gạo cội lắm à nick thật là gì đây chỉ là cái nick để nghịch thôi và 1 điều sao buôn bán sim lại vào đây vậy ???
    Ngoc_ly ơi ơi bạn không nghĩ đấy chỉ là nick ảo của tôi thôi à ,hahhah tôi là thành viên ngạo cội đấy , thỉnh thoảng mới dùng nick này thôi hâh hahhahhah . Nhưng mà nói đùa thôi tôi là thàn viên mới đấy , thấy bạn viết là chỉ thích thơ của riêng bạn nên tôi nghĩ bạn hơi cái tôi và bảo thủ . hihihihih Thông cảm nhé nếu lời nhận xét không đúng ( nhưng mà đúng lắm )
    [/quote]

    Người yêu ơi anh có biết , nhiều đêm cô đơn ... còn lại mình em trong đêm xót xa NHỚ ANH RẤT NHIỀU. Mà giờ anh đã cách xa thật xa, buồn thương phôi pha rồi sẽ trôi qua NHỚ ANH EM NHỚ TRỌN ĐỜI...........
  9. ke_ngu_ngoc

    ke_ngu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Thích thơ mình thì cũng là đúng thôi , thơ của mình viết ra là những cảm xúc của bản thân mình thì mình thích quá đi chứ , nhưng đằng này thấy các bạn cứ nói là ( Chỉ thích thơ của mình ) Nên người nghe đễ cảm thấy các bạn cái tôi qúa ,câu nói đấy khiến người khác nghĩ rằng thơ của mọi người không khiến bạn thích được , và bạn chỉ thích thơ của bạn nên thơ của bạn chắc phải hay lắm và thơ của mọi người đều tầm thường . Tôi thì tôi dôt thơ lắm nhưng tôi lại hay dị ứng với những cái tôi .
    Ôi tôi sợ quá híc !
  10. infatuation

    infatuation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Một thương đôi má của nàng
    Xoa toàn mỹ phẩm anh tàn tháng lương.
    Hai thương giọng ngọt như đường
    Nàng xin một tiếng, vua nhường mất ngôi.
    Ba thương thì đỏ cái môi
    Anh không chạm được sợ trôi son nàng.
    Bốn thương mười ngón thiên đàng
    Móng nàng lạ lắm lúc vàng lúc xanh.
    Năm thương đôi mắt long lanh
    Liếc tình một cái, cọp cũng biến thành nai tơ.
    Sáu thương cái nết ngây thơ
    Quên nàng một tháng, anh khờ ba năm.
    Bảy thương cái mặt cầm dầm
    Đòi mua một cái áo đầm mới vui.
    Tám thương mái tóc buông xuôi
    Làm anh điêu đứng bởi mùi dầu thơm.
    Chín thương nàng biết nấu cơm
    Ba năm một món, anh ròm như ma.
    Mười thương tính chẳng xa hoa!!
    Vòng vàng không thích, hột xoàn thì mê!!
    Đời trai sao quá ê chề......
    Thương xong mười cái chắc về chăn trâu
    .
    hehe ko rõ tác giả nhưng em rất thích bài này! Tâm trạng của em bây giờ là...

Chia sẻ trang này