1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói lên hộ lòng tôi...

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Zdreamer, 30/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Giờ tớ thích cái bài nì nhất ... hì Chính chữ ký của tui đó
    Chắc gì anh đến hôm nay
    Mà em cứ đợi, tàn ngày, trắng đêm
    Hết đi ra cửa ngóng nhìn
    Vào nhà, ngồi xuống, đứng lên thẫn thờ.
    Chắc gì anh đến bây giờ
    Tra pha để nguội, nhạt mờ vị hương
    Chắc gì? Mà dạ cứ thương
    Cứ day dứt nỗi vấn vương trong lòng
    Đã yêu, yêu đến vô cùng
    Đã thương, thương đến nát lòng vì nhau
    Chắc gì? Đã chắc gì đâu?
    Hôm nay, cả những ngày sau em vẫn chờ .....
    Mọi người ơi có cần sửa lại câu nào ko? góp ý cái tớ sửa ...

    Chắc gì anh đến hôm nay? --Mà em cứ đợi, tàn ngày, trắng đêm
    Hết đi ra cửa ngóng nhìn--Vào nhà, ngồi xuống, đứng lên thẫn thờ.
    Chắc gì anh đến bây giờ---Tra pha để nguội, nhạt mờ vị hương
    Chắc gì? Mà dạ cứ thương---Cứ day dứt nỗi vấn vương trong lòng
    Đã yêu, yêu đến vô cùng---Đã thương, thương đến nát lòng vì nhau
    Chắc gì? Đã chắc gì đâu?----Hôm nay, cả những ngày sau em vẫn chờ .....
  2. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì thích nhất là bài.
    Nhặt chi con ốc vàng
    Sóng xô bờ cát trắng
    Những gì dễ dãi quá
    Chẳng giữ được bền lâu
    Nhặt chi con ốc nâu
    Nằm sâu dưới đáy bể
    Những gì khó với quá
    Chẳng đến lượt mình đâu.
    Khổ đầu trong một bài thơ của Lâm Thị Mỹ Dạ, còn khổ sau là mình đọc được trong một diễn đàn nào đó lâu lắm rồi ko nhớ tác giả (Hình như là Hà nội mùa thu)



    And YOU who though I was just only friend........


  3. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0

    Hic bà Ly đừng bảo tôi bài thơ này là do bà làm đấy nhá! Ngày xưa đã từng gửi bài này cho NY đọc
     
    -----------------------
    Những mảnh vỡ của kỉ niệm - mong manh như sợi nắng Rơi vào bóng đêm ...
  4. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Hà hà quả đất quá tròn đất nếu bài này U mà gửi cho người iêu U rồi thì quả này phải mời qua nhà tớ xem thôi hì hì .. bài này tớ đọc 1 lần thích nên nhớ luôn nhưng có nhưng câu quả thực không thích nên .. sửa hay muốn sửa hì hì .. quả này đổi chữ ký lại thôi .. về telephone cho em yêu nhé hì .... chưa có số rồi lis ơi .....


    Chắc gì anh đến hôm nay? --Mà em cứ đợi, tàn ngày, trắng đêm
    Hết đi ra cửa ngóng nhìn--Vào nhà, ngồi xuống, đứng lên thẫn thờ.
    Chắc gì anh đến bây giờ---Tra pha để nguội, nhạt mờ vị hương
    Chắc gì? Mà dạ cứ thương---Cứ day dứt nỗi vấn vương trong lòng
    Đã yêu, yêu đến vô cùng---Đã thương, thương đến nát lòng vì nhau
    Chắc gì? Đã chắc gì đâu?----Hôm nay, cả những ngày sau em vẫn chờ .....
  5. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
  6. kutkuc

    kutkuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Nòng em bây giờ đang có sóng, các bác nói hộ xem là nòng em ra sao ....chuẩn đoán đê
    Sống chung trong một cơ thể với Kuckut
  7. Kuckut

    Kuckut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Nòng em bị thối.Đi thay nòng gấp.


    Sống chung một cơ thể với kutkuc
  8. kutkuc

    kutkuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn là không phải vậy, nòng anh vẫn bắn được mà, thối đâu mà thối chú em chỉ được cái nói nhảm
    Sống chung trong một cơ thể với Kuckut
  9. Kuckut

    Kuckut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Thối bên trong làm sao anh bít được.Tốt nhất cứ fải cửn thựn.Có bắn được chắc cũng toàn đạn xịt đạn điếc


    Sống chung một cơ thể với kutkuc
  10. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Ðường Ai Nấy Bước
    Ðã bảo thôi, đừng nên nhung nhớ nữa
    Xót xa nhiều, rồi cũng thế mà thôi
    Dòng nước mắt hãy rơi nhiều thêm nữa
    Ðể trái tim không nhỏ giọt máu hồng
    Mình đau khổ chỉ riêng mình biết được
    Người ta sầu, nào bởi tại mình đâu
    Người ta yêu, và cũng rất yêu nhiều
    Nhưng đối diện, không phải mình... mới lạ!
    Dẫu có nói ngàn lời như không nói
    Nên buộc lòng đành câm lặng mà thôi
    Thấu tim tôi nên trời sa hạt lệ
    Mưa xuống đời ngàn hạt vỡ đời nhau
    Biết như thế, tôi đành cam chấp nhận
    Vạn lời thương không đủ lấp cõi lòng
    "Nhớ nhau hoài" không thể giữ đời nhau
    Nên bất lực, thôi đường ai nấy bước
    I think of you all night and day... I'm missing you when you're away. When I meet you, I just wish that some day, you will be my love...

Chia sẻ trang này