1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói lên hộ lòng tôi...

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Zdreamer, 30/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Hơ,em nico thế này làm tan nát trái tim anh,he he,bạn hiền dạo này buồn thế,đi hát cũng toàn hát những bài như đổi thay,dối gian,mỏi mòn,hãy tha thứ cho em,hơ ,làm gì để lương tâm cắn rứt à
    Gửi gió ...cho... mây ngàn bay
    Gửi ****... muôn màu về hoa
    Gửi thêm ánh trăng
    màu xanh lá thư... về đây với... thu trần gian
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Phạm Ngọc :::
    Đuổi Bóng
    Đi về phía mùa xuân
    thơm mùi hoa cỏ dại
    ngày mai xin bỏ lại
    nỗi buồn theo sau lưng
    Đi về phía giòng sông
    Hương Giang còn xa lắm
    em Hoàng Thành cung cấm
    tôi hồn vọng phương Đông
    Đi về phía mặt trời
    ngợp ngời gió và nắng
    cứ miệt mài đuổi bóng
    bỏ bên đời dấu chân
    Đi về phía hoàng hôn
    cuối chiều rơi chiếc lá
    âm thanh nào rất lạ
    xơ xác mùa bão lên
    Đi về phía màn đêm
    trăng ngày xưa đã vỡ
    đường dài theo tiếng thở
    tận cùng tôi và đêm
    Đi về phía không em...
     Me, Myself and I That's all I got in the end That's what I found out And It ain't no need to cry I took a vow that from now I'm gon' be my own best friend
  3. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0

    Đích thị là đang "thất tình"
    Yêu mới biết giao môi khổ đắng......
    Để nhớ để thương tê tái lòng..............................
     
  4. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Nỗi nhớ không tên
    Ðêm nay ta đứng ngoài hiên lạnh
    Chợt thấy vầng trăng, trăng mới lên
    Trăng rọi phương người sao lạnh lẽo
    Mang mang một nỗi nhớ không tên
    Trăng trải mười phương, ta đứng đây
    Quê hương nỗi nhớ vẫn vơi đầy
    Bao giờ tìm lại trăng phương cũ
    Rũ hết phong trần với đắng cay !
    Thuở ấy người đem thơ tặng ta
    Trong thơ ướt đẫm ánh trăng ngà
    Thơ người trong sáng như vầng nguyệt
    Nhưng có ngờ đâu?lại cách xa ?
    Mảnh tình xin gửi lại trăng xưa
    Chẳng rách tình sao quá hững hờ
    Dẫm gót sương khuya mòn lối nhỏ
    Tháng ngày còn lại mấy vần thơ ?..
    Dẫu anh có nghi ngờ! Ngôi sao là ánh lửa! Mặt trời di chuyển chỗ!Chân lý là dối lừa!Nhưng anh chớ nghi ngờ! Tình yêu em anh nhé!
  5. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Quê Hương nỗi nhớ .......
    Quê hương khuất bóng lệ nhoà
    Giọt về quê mẹ, giọt xa sứ người
    Còn bao nhiêu giọt ngậm ngùi
    Gửi ai thương xót cảnh đời ly tan ...........
    Dẫu anh có nghi ngờ! Ngôi sao là ánh lửa! Mặt trời di chuyển chỗ!Chân lý là dối lừa!Nhưng anh chớ nghi ngờ! Tình yêu em anh nhé!
  6. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    TẠ LỖI
    Xin một lần tạ lỗi cùng anh
    Và tình yêu em không sao cảm nhận
    Dù yêu anh cũng đành tin duyên phận
    Rằng chúng mình không thuộc về nhau.
    Hạnh phúc là gì, ai định nghĩa được đâu
    Em cứ kiếm tìm bao lâu rồi chẳng thấy
    Có anh - hữu hình đến vậy
    Em vẫn tìm, vô tâm như trong mơ.
    Hạnh phúc bây giờ chắc đơn giản hơn xưa
    Mà em lại cần nhiều hơn thế
    Em thích sống với ồn ào tuổi trẻ
    Mà anh lặng lẽ, đến không lời.
    Ðừng bắt em đến với tình yêu
    như trò chơi leo núi
    Mạo hiểm đến ghê người
    Cũng đừng bắt em
    cười
    Khi trong lòng
    đang khóc
    Tình yêu ta..................... mỏng manh như sợi tóc
    Biết rụng khi nào?
    Lấp lánh như vì sao
    Biết bao giờ sẽ tắt?
    Em hiểu thế, là mình để mất
    Những giấc mơ từng có thật trên đời
    Và xin một lần tạ lỗi
    Trước những gì không phải cho em
    Hoa da heo' va trang da tan`...........
    Hay tha thu cho em....................................
     
     
  7. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Hệ quả của đêm đấu đá với anh em (ờ mà cũng vài năm roài đấy , hix -> thời đó dại quá) : vì thách đố , vì cảm hứng nghe được từ bài thơ không nhớ tên -chỉ nhớ hai câu đầu "Đừng yêu..." , vì những nỗi thất vọng đến dại cả người .
    Mong các bác thông củm hộ em .
    Đừng yêu ai em nhé
    Chỉ yêu mình anh thôi
    Dù phong ba bão táp
    Ầm ầm bốn bể trời
    Anh sẽ là đại dương
    Dịu dàng và êm ái
    Đưa thuyền em đi mãi
    Trên bến bờ yêu thương
    Anh sẽ là bão tố
    Những đêm mắt không ngủ
    Lòng nhung nhớ người yêu
    Đừng yêu ai em nhé
    Chỉ yêu mình anh thôi
    Em ơi em có biết
    Những gì anh muốn nói
    Lại không thể thành lời
    Dù anh có tĩnh lặng
    Bước với em bên đường
    Nhưng lòng anh dậy sóng
    Thốt bao lời yêu thương
    Đừng yêu ai em nhé
    Hãy nhìn vào mắt anh
    Anh muốn nghe giọng nói
    Thanh thoát từ trái tim
    Rằng em yêu , em đã?
    Mai này ta nguyện ước
    Dù thế gian tan biến
    Nhưng tình không đổi thay ./
    Được mail2522002 sửa chữa / chuyển vào 22:27 ngày 18/02/2004
  8. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0

    " Nhớ em anh tắm minh trong rượu
    Khắc tên em len cổ cánh cânh gà "
    Ôi chúa ơi ! Ở đay các bác văn thơ ghê wúa , em chi co thơ củ chuối thôi , các bác thông củm nhá .

  9. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Nhớ em không biết để đâu
    Để trong lỗ mũi lâu lâu anh HACHIS
    Gửi gió ...cho... mây ngàn bay
    Gửi ****... muôn màu về hoa
    Gửi thêm ánh trăng
    màu xanh lá thư... về đây với... thu trần gian
  10. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0

    Có những lúc............ em bảo mồm anh rộng
    Không tin 02 đứa chập mồm đo

Chia sẻ trang này