1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói lên hộ lòng tôi...

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Zdreamer, 30/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuctacuctac

    cuctacuctac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    chuối củ ơi là chuối củ Ông móc đâu ra cái câu thơ đấy
    cho Ông 4 câu thơ củ chuối này nhá:

    ANH VIẾT TÊN EM LÊN CÁT
    RỒI HÔN CHO MỘT PHÁT
    ÔI CUỘC TÌNH CHUA CHÁT
    CHỈ TOÀN CÁT LÀ CÁT...!
    Đây là bài thơ ................... Rất mong các Bác thông cảm
    Hi......hi....hi......Ha.....ha.....ha......He.....he......he
    Hôm nào R đê?
    YÊU LÀ KHỔ, KHÔNG YÊU LÀ BỔ
  2. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0

    Ước gì em hoá thành Trâu..
    Anh là con đỉa..anh bâu lên GIÒ.




    " Kẻ lang thang di timg tình yêu đích thực "
  3. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Có Phải Yêu ??
    Phải là yêu ? Sao tim nhiều thổn thức,
    Tối đêm về bút mực tím vu vơ
    Nắn từng vần, từng nét, thật mộng mơ
    Mong ngày mai tình thơ dành trao tặng
    Chắc là yêu, sao buồn khi người vắng
    Nhớ thật nhiều nên nặng cả con tim
    Trong giấc mơ luôn mãi cố đi tìm
    Một ai đó để nỗi niềm trao gửi
    Một phút xa như ngàn giờ mong đợi
    Cách một phần sao vời vợi xa xôi
    Phải chăng là đã yêu ai thật rồi ?
    Nên mỗi đêm bồi hồi trong giấc ngủ
    Nhớ thật nhiều nói làm sao cho đủ
    Vừa gặp mà sao bao phủ lưới yêu ?
    Gió từng cơn ôm ấp những buổi chiều
    Người là cả ngàn điều hằng mong ước
    Nếu là yêu xin trời lành ban phước
    Nguyện một đời chung bước mãi bên nhau
    Sẽ mãi yêu đến mái tóc bạc đầu
    Và sẽ mãi một câu hoài chung thủy ......
    Dẫu anh có nghi ngờ! Ngôi sao là ánh lửa! Mặt trời di chuyển chỗ!Chân lý là dối lừa!Nhưng anh chớ nghi ngờ! Tình yêu em anh nhé!
  4. 209

    209 Moderator 1981 Gà HN

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    2
    Ước gì em hóa thành Lò...
    Anh thì làm củi ...thò vào thò ra . khớ khớ


    Mai khong kha len duoc !!!
  5. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Ước gì anh hoa thành Kèn...
    Em là nghệ sỹ thổi kèn te te..
    Ươc gì em hoá thành ve..
    Anh là chú nhóc_sờ ve mùa hè.
    Ước gì anh hoá thành kem..
    Em là cô bé mút kem cả ngày..
    Ước gì anh hoá thành chày..
    Còn em là cối đợi chày anh vô..


    "Kẻ miệt mài trên con đường tìm kiếm một tình yêu đích thực"
  6. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc , mày ơi là mày . Đã bảo chỉ đọc cho mấy thằng nghe thui , sao lại lộ hết cả hàng lên đây thía này .
    Hề , thôi lộ thì lộ luôn , câu nào hay thì thổi nốt lên đây đê .
    Đời là cái đinh , tình là cái que
    Ngo ngoe là bẻ hết .
  7. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0

    Mấy bác này vui tính nhờ
    Em tu
     
    Em quyet tu
  8. Niki_Miki

    Niki_Miki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Chia Tay
    cuối mặt, ôm vần thương - vỡ
    mưa đánh vào nỗi nhớ , bay
    trăm năm chưa nồng - tình lỡ
    ừ ... thì hai đứa chia tay
    dấu niềm riêng vào mắt biếc
    thản nhiên cười trên vết dao
    vô tình quá! - anh không biết
    ngây thơ ơi! - em dối lừa
    cuối mặt, nghe lòng hoang vắng
    bơ vơ ngày tháng lạnh lùng
    ngày từ đó không màu nắng
    cỏ úa vàng, nhạt không trung
    ừ ... thì hai đứa chia tay
    có gì đâu ? - cũng một ngày
    có gì đâu ? - quên chẳng được ?
    có gì đâu ... một vòng tay!
    ừ ... thì hai đứa chia tay
    dối làm chi - cuộc tình gầy
    anh nhé - đừng về thăm nhé
    sợ lắm tình ơi - một ngày ...
    quên chẳng thể ... say lại say ...
  9. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    The Show Must Go On (Queen)
    Empty spaces - what are we living for
    Abandoned places - I guess we know the score
    On and on, does anybody know what we are looking for...
    Another hero, another mindless crime
    Behind the curtain, in the pantomime
    Hold the line, does anybody want to take it anymore
    The show must go on,
    The show must go on
    Inside my heart is breaking
    My make-up may be flaking
    But my smile still stays on.
    Whatever happens, I''''''''ll leave it all to chance
    Another heartache, another failed romance
    On and on, does anybody know what we are living for?
    I guess I''''''''m learning, I must be warmer now
    I''''''''ll soon be turning, round the corner now
    Outside the dawn is breaking
    But inside in the dark I''''''''m aching to be free
    The show must go on
    The show must go on
    Inside my heart is breaking
    My make-up may be flaking
    But my smile still stays on
    My soul is painted like the wings of butterflies
    Fairytales of yesterday will grow but never die
    I can fly - my friends
    The show must go on
    The show must go on
    I''''''''ll face it with a grin
    I''''''''m never giving in
    On - with the show -
    I''''''''ll top the bill, I''''''''ll overkill
    I have to find the will to carry on
    On with the -
    On with the show -
    Tớ click nhầm, mod chuyển hộ sang topic "lời ca chứa đựng những gì" nhé, thanx.
    Được Larra sửa chữa / chuyển vào 04:37 ngày 02/03/2004
  10. Niki_Miki

    Niki_Miki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là cuối mùa xuân, trên quê hương phương xa nắng đã bắt đầu gắt lên, để chuyển sang những ngày tháng hè nóng bức. Vùng này vẫn còn vướng vất lạnh, những cơn bão tuyết vừa đi qua đang dần dần đóng những tia nắng mới .
    Ðã qua rồi những ngày đầu xuân đầy niềm vui, những cánh mai vàng đã rụng, những cành đào đã mang đầy lá xanh, những đổi thay của đất trời cộng với những đổi thay của cuộc sống quay cuồng làm con người như say, như chóng mặt.
    Bạn và tôi, chúng ta là những người viễn xứ mang trong lòng nỗi nhớ về quê hương, nhớ núi, nhớ sông, nhớ những con đường làng với những bờ tre bóng mát, những đêm trăng sáng, những tháng ngày hội hè, tuổi thơ và những ắp đầy kỷ niệm .. ôi buồn ..
    ?o..mãi trong tim hình ảnh những dòng sông
    những cụm núi nghiêng qua chiều nhạt nắng
    tiếng chuông nhẹ khua trong miền tĩnh lặng
    đàn chim về nhịp cánh vẽ trên cao
    giải mây trôi lờ lững đến phương nào
    chút ráng đỏ trải dài trên mặt nước
    cánh đồng lúa sẫm màu xanh phía trước
    mấy con đò lặng lẽ mái chèo xuôi
    bên kia sông theo dấu vẽ chân trời
    làng xóm cũ mờ mờ sương đã xuống
    những dáng người in trên màu xanh ruộng
    bóng hoàng hôn từ mặt đất tràn lên
    gió đâu về thoang thoảng chút hương đêm
    hương của lúa, mùi cỏ cây thôn dã?
    đã "bao lâu" sao nơi này vẫn lạ
    không nhìn đâu có dấu vết quê hương
    vẫn nao nao trằn trọc những đêm trường
    thao thức nhớ những mặn nồng cay đắng?
    Nhớ nhà quá thật buồn bao nhiêu chuyện xảy ra ở nhà cũng không yên sang đây cũng không yên .. lại những hiểu nhầm nho nhỏ lại những ... thật buồn bạn của tôi ơi bạn có hiểu cho tôi không giờ tôi nhớ .. chỉ nỗi nhớ quê hương mà thôi .

Chia sẻ trang này