1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói lên hộ lòng tôi...

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Zdreamer, 30/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    MÙA HOA BỎ LẠI (Việt Anh)
    Ngoài hiên nắng lên, đi về đâu đó giấc mơ trôi dạt giữa đêm
    Ôi ngày hôm qua dường như chưa đến bao giờ
    Tỉnh giấc bên em một giấc mơ nhẹ
    Ngày mai khát khao, hay hờn ghen mãi đôi môi em nụ hôn nào
    Như cành phong non chiều xưa em nép vào ta
    chợt thấy yêu thương giờ hóa xa lạ
    Từ tháng năm đó, chìm dấu cơn sóng
    Lang thang chi mùa Thu tội tình
    Niềm vui nửi buồn, đợi em thức dậy thấm sâu vào đêm
    Giờ khuất xa lắm vườn đã yên giấc
    Em đi đâu mùa hoa bỏ lại
    Về thăm núi đồi chiều hôm bắt gặp nửi đau ngày xưa
    Rồi sẽ qua hết, đời cuốn xô mãi, tha thứ cho mùa thu bé dại
    mãi chơi đến muộn loài hoa lửi hẹn, chết trong vườn khuya
    Thời gian vẫn trôi căn phòng thao thức hôm xưa
    Em đợi em chờ nhưng ngày mai tôi còn chăng tôi nữa
    thời gian về giữa mênh mang ngàn lớp xô bờ
  2. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    MỘT NGÀY XA XĂM
    Quốc An
    Một ngày tàn nắng ấm em đi về bên kia.
    Một ngày buồn chia ly lấp đi giấc mộng trăm năm.
    Một ngày giờ xa xăm, anh nhớ thương em nhiều hơn, thôi những giận dỗi hờn ghen còn trên tay.
    Lời nào dành cho anh em hát ru ngày xưa.
    Lời nào dành cho em khi đón đưa chiều mưa, đường về nhìn hoa rơi, xoay xoay cánh hoa tả tơi như dấu tình em và tôi rất buồn.
    Dù rằng tình yêu nào hay ngày sau nhưng vì sao ta vẫn buồn đau với em, với em tình anh đầy khát vọng.
    Và rồi từ đây đành thôi người ơi, em như chim trắng xa vời với anh, với anh ngồi im vắng, em đi rồi.
  3. crazyforuns

    crazyforuns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Em xin đóng góp tí cho thêm rôm chợ...
    Mẹ ơi, nhừng ngày con đi rồi mẹ ạ
    Mới thấy lòng trống trải đến bao nhiêu
    Mới thấy được vô tình làm mẹ buồn nhiều
    Tóc thời gian mẹ cứ bạc dần đi lặng lẽ.
    Con đã có khi nào nghe tiếng mẹ thở dài
    Trong giấc mơ kia, chỉ thấy mình làm công chúa
    Lo lem nào bỗng gặp phép nhiệm màu
    Ôi đã khi nào nghe thấy tiếng mẹ thở dài
    Đêm những đêm khi con còn sốt
    Ấm áp ru con, mong giấc ngủ an bình
    Mẹ ơi mẹ tóc mẹ đâu còn dầy như trước
    Mắt mẹ buồn hơn, hằn sâu vết chân chim
    Những khi buồn con nghĩ đến bạn đầu tiên
    Ngỡ là mình tìm thấy nơi yên ổn nhất
    Để ý gì đâu thời gian vô tình thật
    Bữa cơm qua rồi, biết mẹ vẫn chờ con?
    Có khi nào con biết nghe tiếng mẹ thở dài?
    Những lo toan hàng ngày, con kêu vụn vạt
    Quan tâm nhiều lặt vặt lắm mẹ ơi
    Có biết chăng tồn tại được trên đời
    Từ những chuyện tưởng chừng vụn vặt ấy?
    Bừa cơm ngày con đâu biết đợi
    Ngúng ngẩy nhau mày " Con thích nọ thích kia"
    Ôi những bữa mải chơi về khuya mẹ nhé
    Có thấy bóng mẹ gầy, đợi cửa ngóng trông?
    Con vô tình đâu hay làm mẹ thở dài
    Khi con yêu người không phải lối
    Khi yêu, ai nghĩ nhiều điều hơn chuyện thiệt
    Mải miết yêu mải miết kiếm tìm
    Người ta cười con, con nói chuyện dèm pha
    Ghen ăn tức ở chuyện thường tình mà mẹ
    Người ta cười mẹ, lòng con nặng nề quá
    Day dứt lòng, con nghĩ đến mẹ nhiều hơn..
    Chưa bao giờ con nghĩ đến mẹ đầu tiên
    Mỗi khi buồn, con lang thang ngoài phố
    Con này, anh kia, bạn bè con đó
    Cũng đủ người buôn tâm sự cùng con
    Con sai nhiều lắm phải vậy không
    Cứ chạy theo những điều ảo ảnh thế
    Tình yêu là gì, tình cảm ở nơi đâu hả mẹ?
    Có bất diệt trường tồn như sách nói thơ ca?
    Con lao mình theo ánh sáng nhạt nhoà
    Cố với tìm điều gì không không hiểu được
    Con ngốc lắm phải không mẹ ơi, con thật ngốc
    Để không thấy bị thiêu tàn trong ánh lửa tình yêu
    Tình yêu cháy, mẹ ạ tình yêu cháy thật
    Nhưng chẳng giết ai, chỉ đọng lại tiếng thở dài
    Của mẹ , của con, của cả mọi người
    Ôi con vẫn ngốc lắm mẹ ơi, con thật ngốc
    Để chẳng nhận ra mình sai ở nơi đâu
    Mà biết được thì làm gì cơ chứ?
    Níu được thời gian, thì trái đất cũng ngừng quay
    Mây cứ trôi, gió cứ thổi vô tình
    Bạn bè con còn người nào mẹ nhỉ?
    Khi con buồn, con vẫn lang thang ngoài phố
    Chẳng tìm ai, chẳng biết nghĩ đến gì
    Con đang lớn hay đang già đi mẹ nhỉ
    Những vụn vặt lo toan con nghĩ đến hàng ngày
    " Tháng này con tiêu hơi nhiều mẹ ạ
    Chắc làm thêm một chút cũng không sao"
    Mẹ ơi con chợt nghe tiếng mẹ thở dài
    "Con gái một mình, an nhiều vào con nhé"
    Có phải cái gì xa rồi mới thấy rằng đáng quý
    Mới thấy thầm ước nguyện giá như
    Giá như gì bây giờ mẹ nhỉ?
    Phú quý sang giàu sang, lắm bạc lắm tiền
    To lớn quá mẹ ơi ai chẳng thích
    Nhưng lúc này chỉ thích cạnh mẹ thôi
    Mẹ con mình sống bên nhau mẹ nhé
    Cùng lo chuyện vụn vặt rất thường
    Chẳng Mỹ chẳng Anh, nào là Irac
    Mà đơn giản trứng rán thịt kho
    Việc nấu cơm rửa bát dọn nhà
    Chuyện cỏn con mẹ ơi con phụ trách
    Đi xa rồi nhận ra nhiều điều vat vanh
    Hanh phúc đâu xa hạnh phúc đó mẹ kìa
    Con chả thích nghe mẹ thở dài đâu mẹ ạ
    Mẹ phải vui, phải cười mãi với con
    Con chẳng hứa mình không còn bướng bỉnh
    Se đặt đâu ngồi đấy dạ vâng
    Nhưng con biết một điều quan trọng cực
    Con thương mẹ, nhớ mẹ lắm mẹ ơi
    Nếu ước nguyện vẫn có thực trên đời
    Con mong mẹ mãi bên con mẹ nhé

  4. killer_rat2000

    killer_rat2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    3.093
    Đã được thích:
    0
    IT''S SO HARD TO SAY GOODBYE TO YESTERDAY
    written by FREDDIE PERREN and CHRISTINE YARIAN
    --------------------------------------------------------------------------------
    How do I say goodbye to what we had?
    The good times that made us laugh
    Outweighed the bad.
    I thought we''d get to see forever
    But forever''s gone away
    It''s so hard to say goodbye to yesterday
    I don''t know where this road
    Is going to lead.
    All I know is where we''ve been
    And what we''ve been through
    If we get to see tomorrow
    I hope it''s worth the wait
    It''s so hard to say goodbye to yesterday
    And I''ll take with me the memories
    To be my sunshine after the rain
    It''s so hard to say goodbye to yesterday
    And I''ll take with me the memories
    To be my sunshine after the rain
    It''s so hard to say goodbye to yesterday
    ----------------------------------------------------------------------------
    đã ai nghe bài này chưa nhỉ chắc là rùi sao mà giống mình bay giờ thế bà con thông cảm nhé không dịch ra vì mất hết ý tứ của người ta ai bít thì đọc vậy
  5. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Chàng cũng chỉ tầm thường như bao ngừơi khác
    Và bản thân em chẳng nghĩa lý gì đâu
    Có phải bởi em đã thần tượng hóa
    Một con người - lại cứ nghĩ vĩ nhân?
    Chàng giỏi hát ca, chàng giỏi viết
    Chàng có khiếu văn thơ, chàng lại hiểu con người...
    Tạo hóa gửi tới chàng chút tài hèn mọn
    Hay đã ban tặng chàng cả sức hấp dẫn người ta?
    Tâm hồn chàng trong trẻo giọt pha lê
    Hay cũng gợn bao nhiêu niềm tâm sự
    Ánh mắt chàng có điều gì thổ lộ?
    Hay cũng chỉ để nhìn ngắm cuộc đời thôi
    Em đã quá si mê ngu muội
    Thần tượng hóa chàng hoàn hảo, tuyệt vời sao?
    Cuộc sống vẫn bao khát khao cháy bỏng
    Khi tâm hồn em hướng tới một tình yêu
    Chàng lặng lẽ quay đầu sau bão táp
    Chàng hững hờ chẳng nhặt nhạnh yêu thương
    Chàng một khi đã tới chán chường
    Sẽ từ bỏ... chỉ mình em... chết lạnh
    Em cũng hiểu sau đêm tối ngập tràn
    Là ngày mai với bao điều mới lạ
    Cần khám phá, cần em vững bước
    ...
    Nhưng con tim em đã hóa đá...
    Vì ai?
  6. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Giọt sương đêm hay mắt em đẫm lệ
    Nhánh cây khô gầy hay khờ khạo tay em
    Hoa sẽ rung hay môi em run run nhẹ
    Ánh đèn vàng hiu hắt hay nỗi buồn em
    Bức tường thành hay chính trái tim em
    Chợt vỡ nát bởi một chàng hiệp sĩ
    Em trao gởi cả niềm tin, cả cuộc sống
    Để rồi... chẳng xây lại được bao giờ...
    Em quá khù khờ, em quá mê say
    Để chỉ mình em đón nhận lời cay đắng...
    Máu chảy cạn nơi huyết mạch dâng tràn,
    Hòa dòng nước lạnh thành ngàn đời chua xót...
  7. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Anh ?" kẻ tiểu nhân hay người quân tử?
    Gieo bao nỗi ưu phiền trên khóe mắt người ta
    Rồi phó mặc chẳng mảy may thương tiếc
    Cánh hoa tàn rơi rụng giữa chiều thu
    Anh chợt đến rồi chợt đi xa khuất
    Chẳng một lời bối rối lúc trao duyên
    Chẳng một câu trăn trở chợt ưu phiền,
    Hay bi lụy và đa nghi chi hết
    Vẫn lặng lẽ như cái thời anh đến
    Nẻo đường xa một viễn khách tương phùng,
    Không một lời, nuối tiếc hay cảm thông
    Kẻ hành nhân, không mảy may vướng bụi...
    Người và người sống để yêu thương,
    Không phải bằng sự hoài nghi, ích kỉ
    Khi con tim không hòa cùng nhịp đập,
    Hãy cứ nói một lời... chẳng ai trách mà chi
    Hãy nói ra một khi còn có thể
    Để không ai... còn bỡ ngỡ nặng lòng
    Để em...
    Còn kịp thấy bóng anh ...
    Bóng một chàng quân tử...
    Dù trên đường ...
    Viễn khách...
  8. beman

    beman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ POST bài của người khác thênhí? Chẳng hợp với chủ đề này tí nào.
    Để em post 1 bài thơ em sáng tác nhé:
    Vẫn là thế kim đồng hồ vẫn chạy
    Để tình đời bị cuộc sống cuốn trôi
    Biết tìm đâu người bạn tốt quanh tôi
    Khi đông đến khi lòng tôi nguội lạnh
    Bạn tốt ư? Nên tìm hay nên chọn
    Chọn quanh ta trong lũ bạn thân thân
    Hay kiếm tìm người trong khắp nhân dân
    Kẻ tri kỷ mà lòng ta cần thiết
    Và mãi thế, ta vẫn tìm mải miết
    Lần tìm hoài, và tìm mãi chẳng ra
    Lang thang hoài với khát vọng trong ta
    Và suy nghĩ về những điều chảng biết
  9. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    ......................
    ......................
    ......................
    sống trên đời cần có một tấm lòng, để làm gì em có biết không, để gió cuốn đi, để gió cuốn đi ......
    có xoá đi cũng chẳng thể coi như chưa từng có. nhưng mình không muốn lại đọc được. vì cũng như mình. mỗi khi đọc lại là một lần đau dù đã thuộc lòng. xoá nó đi và chấm dứt mọi suy nghĩ không nên có. chỉ cần viết ra một lần là đủ. đã nói ra hết những gì muốn nói rồi, quên hết đi thôi. bây giờ lại quay về là con số không. không nhớ đến, không gợn sóng. mặt nước lại phẳng lặng.
    Được amie2701 sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 17/11/2004
  10. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bao giờ em bằng được người ta
    Người con gái ấy chưa một lần em gặp
    Người đã tựa vào vai anh mà khóc,
    Trong những mùa trăng.
    Người đã lẫn vào những câu thơ của anh,
    Dẫu trước em chưa bao giờ anh nói thế
    Những khát khao lo âu trăn trở,
    Người ấy đã từng san sẻ cùng anh.
    Nhưng hạnh phúc muôn đời vẫn mong manh
    Như câu thơ có lần anh đã viết
    Cái câu thơ đã trở thành thông điệp...
    Mở cửa trái tim em.

Chia sẻ trang này