1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nổi loạn đi các bạn

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi tmhung, 06/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HiepsiTinhyeu

    HiepsiTinhyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Hờ, đúng là cái bác tmhung@ này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ rồi, ai cũng như bác thì bảo đảm là không có cái hội này đâu. Nên nghe lời khuyên của Funny@ đi.
    Mờ bà Chit@ này cũng nóng tính wá đi, những chuyện như thế này thì không nhất thiết phải làm như thế, cứ như tui với ACB@ đi, tám thì xóa bài đồng thời cảnh cáo thành viên, khi mà tình trạng quá đáng lắm thì nên bàn lại cách giải quyết. Như lúc trước việc của Little@, tui và ACB@ bàn bạc với nhau là quyết định khóa hay không và trong bao lâu thì tui mới khóa. Còn bà thì hễ giận một cái là khóa liền rồi. Bà nên kiềm chế cảm xúc một tí, người ta có câu giận quá mất không đấy thôi. Bà nên bình tĩnh chút đi nào !

    Tí cô đơn

    Nếu như yêu là nhận, có ông vua nào giàu có hơn tôi ?!?​
    Được HiepsiTinhyeu sửa chữa / chuyển vào 17:12 ngày 07/08/2003
  2. funny_funnyboy

    funny_funnyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    To chit@ Làm ơn xem kỹ lại xem tui viết những gì ?Tui đâu có nói pà khoá nick tui đâu,và tui cũng đâu có phủ nhận là tui không dùng nhiều nick đâu ?
    http://www.ttvnol.com/forum/t_171164/12a?0.9305018
    Làm ơn xem kỹ lại nhá . Với lại đó là góp ý chung chung thôi , đừng có mà....giống như những gì tui nói là OK rùi !!
    Làm quản lý thì phải nhìn nhận sự việc một cách chính xác và khách quan . Xin lỗi vì góp ý thẳng thắn .nếu có...buồn lòng ai thì xin...bỏ qua cho !!


    Em ơi đừng lên tiếng
    Khi.. mắt em dỗi hờn
    Tim ơi đừng lên tiếng
    Khi tình anh cô đơn..!!
  3. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Bà Chit@ nì nóng wá mất khôn. Cái gì mà cũng làm ào ào như là thác đổ thì đi tới đâu tan hoang tới đó!!!


    Hôm nay trời nắng chang chang
    Chuột béo đi học chẳng mang cái gì
    Chỉ mang một mẩu bút chì
    Măm măm chóp chép bánh mì mẹ cho

    Được anhchuotbeo sửa chữa / chuyển vào 18:19 ngày 07/08/2003
  4. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hehehe... Tui wá wen với cái cách góp ý của ông rùi: "Mod toàn là mấy người ẩu tả & xớn xác?", đúng hông? Chính xác những gì ông nói chưa??? Tui STOP, không gây nữa. Hehehe...
    To HSTY@: Dạ thưa anh 2, anh ba phải vừa thôi. Mấy ông á, lên Net thì giỏi lớn tiếng lắm, lúc gặp tui thì cười hề hề à, nội cái chuyện ông okie với tui là làm Sinh nhật ngày 11 rùi bi giờ ông lại post bài cancel là mệt rùi. Sao 2 ông bàn bạc được với nhau mà không gửi được cho tui 1 cái PM?

    You are nobody until somebody loves You
  5. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Uh, Chit là vậy đó Chụt Béo, đâu phải là người có đầu óc được như Chụt Béo. Nhưng mà Chit nhắc cho Chụt Béo nhớ: Cái ngày mà Chit bắt đầu kêu gọi thành viên để lập Box thì chính Chụt Béo (dưới cái nick Black_rat) là 1 trong những người không hề có 1 chút tin tưởng vào tương lai là sẽ có 1 Box 84SG như ngày hôm nay. Chit vẫn còn nhớ rõ từng lời Chụt Béo nói lúc đó đó. Nghĩ lại đi ông bạn già!!!
    (Sao tui giống 1 mình chống Mafia dzị chời??? Hehehe...)

    You are nobody until somebody loves You
  6. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, chẳng tin tưởng tí nào!!!
    Nhưng CB@ vẫn cứ tham gia đó chứ!!! CB@ đâu có nói là thôi chán quá, dẹp cái hội này đi, tui không tham gia nữa???!!!
    Mà việc đó thì liên quan gì đến việc Chit@ đang làm loạn xị ngậu cái box lên như bây giờ nhỉ???


    Hôm nay trời nắng chang chang
    Chuột béo đi học chẳng mang cái gì
    Chỉ mang một mẩu bút chì
    Măm măm chóp chép bánh mì mẹ cho
  7. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    chit@ sao lại nói vậy , chit@ ko thấy khi Hùng tạo ra topic này , mọi người đã nói hết những suy nghĩ của mình ra rùi sao , đâu có ai 8 gì trong đây đâu , mà Hùng cũng đâu có 8 gì trong đây đâu,
  8. wildghost

    wildghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    thui,để cho mấy anh chị mod làm việc đi,tám hoài cũng mỏi tay lém đó nha,lo mà giữ mạng mình thì hơn,hihi,chít em quên bài vậy thì chắc hưa đủ nên thêm câu này nữa thì chắc đủ hén
    nhìn kìa
    có gì không,
    nhìn kĩ đi
    không có gì hết mà,hihi
  9. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Tôi có một số ý kiến về việc xử phạt. Đáng lẽ phải post vào topic "Đóng góp ý kiến" nhưng vì làm biếng bới móc lại quá. Thứ hai tôi cũng thấy topic này đang sôi nổi. Ít ra thì cũng có nhiều người đọc.
    Tôi nhận thấy sự tranh cãi quyết liệt ở đây là do sự không rõ ràng mà ra cả. Việc xử phạt như thế nào, ra sao ? Mọi người đã thống nhất chưa ? Hay ít ra các mod đã cùng nhau ngồi bàn bỏ lá phiếu cuối cùng chưa vẫn còn là một ẩn số. Chính vì vậy, mỗi lần một hành động sai trái phát sinh, dẫn theo một hành động xử phạt thường là theo cảm tính, không nhất quán và khó thuyết phục. Tôi nghĩ đã đến lúc soạn thảo thêm nội quy trong box và cho mọi người xem xét, góp ý kiến. Giả sử :
    - Làm gì sẽ bị treo nick và treo nick trong bao lâu ?
    - Một bài phạm quy định như thế nào sẽ bị xóa ?
    Khi có đã câu trả lời thống nhất, thì mỗi vi phạm sẽ chiếu thôi nội quy mà xử phạt, vừa nghiêm khắc, vừa rõ ràng, mà trên cũng thuận dưới cũng hòa. Còn nếu gặp một trường hợp nằm ngoài nội quy mà cần một quyết định xử phạt tức thời thì các mod nên cố gắng họp lại xem xét và bỏ phiếu bầu xem nên làm như thế nào.
    Tôi nghĩ đã đến lúc không những các thành viên và ngay cả các mod cũng nên xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc. Tôi không muốn bàn lại những việc cũ vì nó đã qua rồi mà có cãi cũng không biết chừng nào xong. Nhưng rõ ràng những việc đó đã gây xáo trộn lòng tin giữa các thành viên với mod. Hy vọng các mod hãy giành chút thời gian rãnh rỗi hợp bàn, chịu khó chỉnh sửa và thêm một số nội quy cho phù hợp với tình hình hiện thời. Dẫu có tốn thời gian, song nó thể hiện tinh thần trách nhiệm và khách quan của các mod. Chân thành cám ơn những ai đã đọc.
    Life is happy, happy is life.
  10. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hehehe... Chit làm loạn xì ngầu hả? Nghe cái mòi này là muốn làm Hội Trưởng thay tui lắm rùi đây. Hehehe... Chit lại phải nhắc cho Chụt Béo nhớ Chit không có rãnh hơi mà lôi mấy người ra để gây lộn, chính mấy người muốn bới móc những chuyện không đâu mà. Mấy người "xuất chiêu" thì tui "tiếp chiêu" thui. Dường như trong đầu Chụt Béo lúc nào cũng tồn tại 1 cái suy nghĩ là: Mọi chuyện rắc rối trong Hang đều là do Chit gây ra, còn Chụt Béo thì lun là 1 người bít suy nghĩ & bít mình phải làm gì thì phải. Thui STOP, nói nữa lại mang tiếng là lục đục nội bộ! (mà thiệt tình thì nó vốn đã giống cái nồi cám heo rùi!!!) Besides, tại sao lúc Chit 8 thì Chụt Béo cũng 8 theo, nhưng mà Chit đâu có phê phán Chụt Béo, đâu có DEL bài của Chụt Béo đâu, trong khi Chụt Béo lúc nào cũng coi Chit là 1 tội đồ vậy?
    Còn 1 chuyện nữa. Tui nói thiệt là phải công nhận mấy người rãnh!!! Cái bệnh câu bài là cái bệnh thâm niên rùi. Cái TTVN này đã phải nói đến cái chuyện này không bít bao nhiu lâu rùi. Tui thiết nghĩ cái chính vẫn là ý thức của mỗi người thui. Admin & Mod cũng chỉ là có để hạn chế bớt phần nào thui. Nói hoài 1 chuyện mà thực ra cũng chẳng có 1 cách giải quyết nào thật là thấu đáo cả thì nói tới chi cho mỏi miệng vậy? À không, mỏi tay, bị dzì phải type mừ. Hehehe...

    You are nobody until somebody loves You

Chia sẻ trang này