1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nổi loạn đi các bạn

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi tmhung, 06/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Chit đâu có nói gì tới Hùng đâu, Chit nói Funny đó. Mà Hùng cũng phải coi lại đi nha, tạo tùm lum topic hết. Chit bít là ý định ban đầu của Hùng cũng chỉ muốn có thêm đất cho mọi người 8 thui, không dè nó "căng thẳng" như vầy! Người ta nói cái câu gì mà đại khái là "Mình không giết người nhưng người vì mình mà chết đó"...

    You are nobody until somebody loves You
  2. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    CB@ nhớ là lúc phê phán vụ tám có phê phán chính mình nữa mà, đâu chỉ có riêng mình Chit@???. CB@ thấy nó quá trớn nên mới kêu gọi xì tốp để bảo vệ chủ đề của các topic. Cả CB@ cũng xì tốp, không chỉ nói riêng mình Chit@. Lúc Del bài thì Del toàn bộ những bài 8, kể cả bài của CB@, đâu có del riêng mình Chit@???!!!
    Chit@ bắt đầu nổi nóng với một vài người và có ý kiến trái ngược nhau về chuyện câu bài thì mới bắt đầu sinh cãi nhau!!!


    Hôm nay trời nắng chang chang
    Chuột béo đi học chẳng mang cái gì
    Chỉ mang một mẩu bút chì
    Măm măm chóp chép bánh mì mẹ cho
  3. tsheu_hi

    tsheu_hi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    4
    Góp ý 1 cách khách quan thì tui thấy Chit wá uh là ................đúng với biệt danh
    Mấy bữa nay ngồi wan sát, thấy mọi người góp ý rất đúng, rất đàng hoàng, trên cơ sở góp ý thẳng thắn, cùng nhau tiến. Vậy mà sao Chit ko chịu nghe????Chit khi vừa đọc lời góp ý là trả lời liền, tại sao ko về ngẫm lại xem mình đúng hay sai rùi mới trả lòi sau
    Dù sao thì CHit cũng là Mod, lẽ ra Chit fải đi đầu trong vụ chống câu bài, thế mà 1 mặt chit khoá nick, 1 mặt chit típ tục câu bài
    Thử xem lại đi, mấy ngày nay, khi tmhung vào, hắn,acb và chit câu được bao nhiêu? Câu nhiều đến mức Tse hết mún vô forum, vì nhìn đâu cũng thấy bài câu, làm biếng post lên
    Member câu bài bị khoá nick(chit đừng nói là chit chưa từng khoá nick ai vì tội câu bài à) còn Mod thì sao? ACB còn nhận lỗi, còn chit thì típ tục............................
    Nếu mà Mod nào cũng như chit nói( vô forum để tìm tiếng cười, và vẫn mang bệnh nang y câu bài) thì còn gì là forum, và có gì khác biệt hơn so với member. Ko có trách nhiệm đặc biệt hơn, sao lại có quyền lợi hơn???
    Việc ACB đề nghị mỗi bài hơn 3 dòng, dù gì cũng là ý tốt, đọc bài dài cũng sướng, thế mà chit, ghost cứ thi nhau mà chọc, như vậy coi sao được
    Đừng bảo TSe dạy em nhé, him lớn rùi, Tse xem him cũng như mọi member khác, tse ko có liên wan gì đến him đâu
    Tse chỉ góp ý thẳng vậy thui, bít rằng khi chit đọc thì núa lửa sẽ bốc lên ngùng ngụt, nhưng ráng về ngẫm lại đi, rùi hãy post bài trả lời
    Hè hè, chào chit (đừng nghĩ Tse tư thù mà post bài nhé, tse chỉ mún box mình ngày càng tốt hơn)
  4. HiepsiTinhyeu

    HiepsiTinhyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Này Chit@ bà có đọc kỹ bài không vậy ? Rõ ràng trên Net lẫn khi gặp bà tui vẫn tin là off vào ngày 11, sau khi đi VT về kia mà. Đến cả với Chips_ly@ tui cũng còn nói là off vào ngày 11 để làm sinh nhật kia mà.
    Đến hôm qua tui vào box, thì mới thấy maianh@ có ý kiến là off vào cuối tháng để Maianh@ lên tham gia luôn, còn tui thì chỉ góp ý nên làm vào cuối tháng thôi mà, chứ đã đòi cancel đâu mà gửi PM cho bà chứ ? Bà sao thế chit@, bà dạo này hơi bị lẫn lộn rồi đấy.

    Tí cô đơn

    Nếu như yêu là nhận, có ông vua nào giàu có hơn tôi ?!?​
  5. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    thôi chết tui rùi, lúc đầu phò mã tạo ra cái nick này chỉ để mọi người góp ý vui vẻ thôi , ngay từ bài đầu tiên của Hùng , Hùng đã cố tình tạo ra không khí vui vẻ cho mọi người, ......, không ngờ lại trở nên nổi loạn thiệt như vậy , thôi , nhờ chit@ hay ACB@ đóng nó lại , chứ ko thôi phò mã trở thành người làm mật hoà khí giữa mọi người , , có vẻ căng thẳng quá,
  6. spidergirl-love

    spidergirl-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Đúng là loạn thật rồi!

    Rùi từ đây...em xin hứa iu mình anh...
  7. loveyou4ever

    loveyou4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, chuyện về quyền lợi và nghĩa vụ của MOD và member đã nói rất nhiều lần rồi mà. Sao cứ lôi ra nói lại mãi thế. Các member nên nhớ rằng các Mod cũng như các member, ko hề có thêm 1 quyền lợi gì từ TTVNOL ngoại trừ chức danh MOD và cái quyền điều hành, quản lí Box. Gần đây có nghe phong phanh là TTVNOL sẽ cho MOD online free 2g mỗi ngày. Nhưng ko biết thế nào. Các member đừng wá dựa vào MOD để định ra 1 hướng đi cho Box, họ chẳng wa cũng như member cả thôi, hơn chăng 1 tý chức vụ nhỏ, như tổ trưởng của 1 tổ vậy. MOD cũng cần thư giãn, cũng cần đùa giỡn, câu bài này nọ như tất cả member thôi. Nếu MOD mà ko như vậy, chỉ chăm chăm đưa ra các ý kiến, các lời kêu gọi, nhắc nhở, các thông báo....thì LUF xin tình nguyện ra khỏi hội chụt 84 ngay. Đừng nên quá xem trọng chuyện đó các member ạ, vì hội chúng ta ko fải là 1 tổ chức chính qui, 1 tổ chức xã hội được mọi người wan tâm và sẵn sàng fê fán nếu có sai fạm. ko fải như vậy, chỉ đơn giản là 1 CLB, 1 hội bạn bè gặp nhau và nói chuyện vui vẻ với nhau mà thôi. Thực sự làm gì có 1 ràng buộc Pháp lý nào khi we tham gia vào cái hội này, do vậy đừng wá câu nệ để bắt nó fải thế này thế nọ như 1 tổ chức mang tính pháp lý chứ mấy friends của tui. Chúng ta ai cũng có bạn bè riêng của mình ở trường ở lớp, thử hỏi có ai bắt bạn của mình fải thế này thế nọ bao giờ. Bạn trên mạng cũng vậy thôi. Các member đọc cái bài này chắc tức điên hả, đừng vậy chớ, tui cũng là member chứ có fải MOD đâu, tui ko bênh vực 1 ai là MOD cả, cũnng chẵng fê fán 1 ai trong số các member....Chỉ mong chúng ta thông cảm zà hỉu nhau hơn nhé. Thực ra tui thấy chúng ta đâu có câu bài nhiều lắm, có chăng là trong các Topic lập ra để câu bài và 8 mà thôi, còn trong các Topic nghiêm túc thì đâu có, lâu lâu có 1,2 bài lệch hướng, nhưng điều đó là cần thiết đấy, để thư giãn 1 tý. Chỉ cần biết ý thức, sau 1 2 bài đấy thì trở về chủ đề chính ngay cho, đừng có sa đà vào cái chủ đề fụ đó để rồi wên luôn cái chủ đề chính. Và dăm bữa nửa tháng thì mấy cái bài câu đó cũng sẽ được MOD dọn dẹp thui mà. Khỏi lo...
    Mong everybody xông cảm zà hiểu nhau nhìu hơn nhé.....
    Về nhà làm gì khi mây đen vùi lấp lối mòn, tìm chốn yên vui đi nơi đâu cũng có anh kề bên hít mà...
  8. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    đúng đó , thế mình bắt tay hoà nhá, các bạn , bác chit@ , bác béo@
  9. tsheu_hi

    tsheu_hi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    4
    LUF@ ui, co'' hieu i'' Tse@ ko dzay? tse dau bao Mod fai the na`y, the kia, nhung it nhat thi` cung fai nghiem chinh luc can nghiem chinh chu
    Du` co'' hon member 1 chu''t, thi` cung goi la` hon. va` khi da nhan trach nhiem thi` fai la`m cho ra ho^`n
    Tse chi go''p y'' the, tat nhien, do chi la` my idea, dau fai everyone'' s idea dau
  10. loveyou4ever

    loveyou4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên, LUF biết Tse@ đâu có ý gì đâu. LUF nói chung vậy đó mà, ko có nói riêng gì Tse@ hay ai khác đâu. LUF nói cho cả Box mình hiểu đó mà. LUF biết Tse@ cũng muốn Box tốt đẹp hơn mà thui nên mới có ý như vậy. LUF hiểu mà. Theo LUF thì các MOD của Box mình cũng nghiêm chỉnh lúc cần nghiêm chỉnh chứ đâu fải ko có đâu, Tse@ có thấy vậy ko ??? Vả lại, Box mình có 4 Mod, đâu có ai hoàn hảo mọi mặt, ngưòi này bù khiếm khuyết cho người kia...nói chung là ổn mà...
    Thui, zô cái anh em...
    Về nhà làm gì khi mây đen vùi lấp lối mòn, tìm chốn yên vui đi nơi đâu cũng có anh kề bên hít mà...

Chia sẻ trang này