1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói lời "ấy"-thật là khó!!

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi VinaRobot, 25/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Nói lời "ấy"-thật là khó!!

    Tớ có wen một em ở đà nẵng-tình cảm của 2 đứa thì "Tình trong như đã mặt ngoài con e".Nhiều lúc tớ cố lấy hết can đảm để nói với người ấy rằng ,nhưng mà mỗi lần gặp nhau thì bao nhiêu dự định chạy mất tiêu-Vậy là đành híc híc...vậy có nên nói không???nói gì đây???

    Zô Zô Zô--ÀLê ALế ÀLê
  2. lbaniusagi

    lbaniusagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    ai bảo nhất thiết fải nói??? ko nói vẫn có thể hiểu được mà, đúng ko "ấy" nhỉ
    cheers!
    To love is to build bridges of chance for your loved one
  3. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Còn các bác thì sao ạ-có nên không nhỉ!!
    Zô Zô Zô--ÀLê ALế ÀLê
  4. doimatbuon

    doimatbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi nghĩ nếu thực sự yêu người đó thì nói ra , con trai mà sợ gì...à mà con gái hay nhạy cảm lắm với các vấn đề này, nhìn sơ là họ biết ngay. Anh nào có hành động gì thì chạy đâu cho thoát, không qua mắt nỗi các cô nương đâu.hi..hi...hi!!!
  5. aikiyo

    aikiyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Phải dũng cảm lên mà nói chứ.Cứ như thế thì chả được.Ai chẳng biết con gái họ nhạy nhưng mà nhạy để làm gì khi chàng trai của mình nhát gan đến thế.Good luck
    To Live is To Fight and Die is Over !!!
    [​IMG]
  6. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Hì !khi không có nguời ấy thì can đảm lắm-nhưng sao mặt đối mặt thì híc híc-chữ nghĩa nó bay đi mất tiêu..Tớ quyết định..thế mới đúng là VR chứ-Bà kon ủng hộ nha
    Hãy cho tôi một điểm tựa..!!

Chia sẻ trang này