1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói lời chia tay - có dễ dàng không???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi _kaka_, 17/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _kaka_

    _kaka_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Nói lời chia tay - có dễ dàng không???

    Không biết mọi người thế nào chứ với tôi thật là khó khăn vô cùng!
    Khi tình yêu không còn mặn nồng, tôi từ bỏ nó bằng cách thơ ơ với nó, né tránh và không hề quan tâm đến em!
    Nhưng mọi chuyên không kết thúc như thế được khi mà em vẫn yêu tôi!
    Và rồi tôi phải đối mặt với em. Đây là cơ hội cho tôi nói lời chia tay dứt khoát với em chăng? Nhưng không! Tôi đã nhìn thấy em buồn và tuyệt vọng đến nhường nào nếu chuyện đó xảy ra! Tôi đã mền yếu và không thể nói ra!
  2. hieubn

    hieubn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.695
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề ở chỗ là cậu có còn yêu her hay ko ?
    Nếu yêu , thì cố gắng vun đắp đi.
    Nếu ko yêu , cứng rắn lên , nói thẳng cho cô ấy biết, có thể cậu nhìn thấy cô ấy đau khổ , tuyệt vọng lúc này , nhưng sau đó cả 2 sẽ rất thoải mái. Sự mềm yếu của cậu + sự níu kéo của her chỉ làm cho chuyện của 2 người càng trở nên tồi tệ mà thôi. Trong cậu giờ chỉ còn sự thương hại her mà thôi , đúng ko ?
    Cậu đã né tránh , thờ ơ với her , nên có thể her cũng hiểu 1 phần rồi đấy. Nếu ko thể nói trực tiếp thì mail , chat hoặc gọi điện đi.
    Chúc cậu thành công
  3. t4h3_ams

    t4h3_ams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ, ko còn mặn nồng thì phải vun đắp cho nó trở lại mặn nồng chứ?
    Mà chia tay bằng cách thờ ơ, né tránh và thiếu quan tâm? Đó là cách mà bạn gọi là chia tay hả. Người ta ( tức là người yêu bạn ý ) sẽ tưởng là bạn có quá nhiều việc cần giải quyết mà ko có nhiều tgian cho cố ấy, chứ sẽ ko nghĩ là bạn đang muốn chia tay đâu, thế nên cô ấy vẫn sẽ biểu hiện yêu thương bạn trong khi bạn thì cứ tưởng bở là cô ấy nuối tiếc bạn. Mà bạn nhìn thấy trước được là cô ấy sẽ đau khổ và tuyệt vọng khi điều đó xảy ra ư ??? Sao bạn tự tin thế ? Chưa biết chừng cô ấy cũng đang muốn break, nhưng mà vì sợ bạn đau khổ và tuyệt vọng nên ko nỡ thôi :P
    Tóm lại là nếu muốn chia tay thì chia tay luôn đi, chỉ có điều nên tế nhị và nhẹ nhàng chút. Chả ai nhùng nhằng được cả đời đâu, bạn ạ
  4. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Tất nhiên là không dễ dàng gì đối với cô ấy và với cả chính bạn nữa. Bạn có khi nào đặt bản thân bạn vào cô ấy để mà nghĩ ko? Chia tay - điều tất yếu khi một trong hai người cảm thấy ko phù hợp với người kia, hoặc chỉ đơn giản là cảm xúc ko còn là yêu nữa. Tôi nghĩ rằng, bạn nên cân nhắc thật kĩ trước khi bạn có ý định muốn chia tay với cô ấy. Nếu hai người chỉ là thiếu chút mặn nồng, nhưng bạn vẫn còn yêu, thì bạn nên cố gắng sưởi ấm lại trái tim của bạn trước cô ấy. Còn nếu như cảm thấy ko được nữa, thì tốt nhất là ... chia tay.
    Nhưng bạn ạ, bạn nên nói cho cô ấy biết, lảng tránh hòan tòan là một biện pháp sai lầm. Tôi cũng đã từng ở trong trường hợp như bạn gái của bạn, và tôi hiểu cái cảm giác ko rõ ràng đó, nó bóp nghẹt trái tim tôi đến thế nào. Ngày đầu, bạn có thể nói rõ ràng với cô ấy 1 tiếng "yêu", vậy tại sao khi chấm dứt, bạn lại ko thể nói "chia tay" ? Bạn có hiểu trong đầu cô ấy , trong thâm tâm cô ấy đang lo lắng, đang băn khoăn, trăn trở đến thế nào ko? Tôi có thể đóan , cả ngày cô ấy chỉ nghĩ đến bạn, tất cả mọi việc đều vì bạn, và chuyện thờ ơ, lạnh nhạt của bạn. Điều đó chi phối rất nhiều cuộc sống của cô ấy. Và bằng chứng là ...bạn cũng thấy cô ấy tuyệt vọng tới mức nào phải ko? Dù thế nào, tôi nghĩ bạn cũng nên gặp cô ấy, nói chuyện để cô ấy hiểu lí do muốn chia tay; còn như, bạn cứ thế này , cô ấy cứ buồn chán thất vọng; còn bản thân bạn cũng đâu sống yên ổn , đúng ko? Bạn ko làm điều gì có lỗi, thì lí do gì bạn phải né tránh sự thật ?
    Hi vọng bạn sớm tìm ra cách giải quyết ổn thỏa, và đừng thờ ơ, lạnh nhạt, hay trốn tránh, đặc biệt là trong chuyện tình cảm.
  5. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Dễ anh nhỉ? Anh thấy em nói có dễ ko? Quá dễ dàng luôn, chia tay với lý do rất vớ vỉn, theo như anh nói
    ..........
    Nhưng có thật là muốn chia tay? Có thật nó sẽ dễ dàng như thế?...

  6. _kaka_

    _kaka_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Thật sự là tôi vẫn rất yêu cô ấy, nhưng tôi không còn đủ sức mạnh để giữ cho ty đó tồn tại, tôi thấy tương lai thật mù mịt, dường như tôi cảm thấy rằng mình không thể làm nào, không thể nào chăm sóc cho ty đó được nữa khi mà cuộc sống của tôi còn quá nhiều khó khăn, quá nhiều vấn đề mà tôi cần phải làm hơn nữa, và tôi cũng cảm thấy mình không còn xứng đáng với ty nữa....
  7. t4h3_ams

    t4h3_ams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Thì đấy là chuyện bạn thấy bạn ko thể tiếp tục tình yêu chứ, liên quan gì đến cái chuyện bạn chia tay thế nào. Đang nói về cái cách bạn chia tay với người ta cơ mà. Cái cách bạn chia tay với người ta cho thấy bạn thiếu thẳng thắn, tế nhị và cái cách dùng dằng của bạn sẽ làm người khác đau lòng. Chứ nếu bạn ko thể tiếp tục yêu thì có ai phản đối bạn chia tay đâu. Dẫu sao cũng thấy tội nghiệp bạn gái bạn
  8. _kaka_

    _kaka_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Vốn dĩ tôi rất sự nhìn thấy nước mắt, mà mỗi lần gặp tôi cô ấy lại khóc, mà tôi thì không hề muốn nhìn thấy điều đó, những lúc như vậy làm cho tôi không thể rứt khoát được, sự mạnh mẽ trong tôi tan biến, tôi thương cô ấy vô cùng, nhưng mà tôi lại đang làm cho cô ấy đau khổ....
  9. locked

    locked Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc đuợc cái này trong blog của con bạn, súc tích và đầy đủ ý nghĩa cho 1 cuộc chia tay nhẹ nhàng (ghi chú thêm là có thể nó chỉ có nghĩa khi bạn đang tỉnh táo - khi bạn đang ko định chia tay ny và cũng ko sắp bị ny chia tay )

    Nếu buộc phải nói lời ?ochia tay cho một mối quan hệ có quá nhiều tình cảm và kỷ niệm, hãy nhớ câu ?oChuyện gì đến tất sẽ đến?. Mọi việc diễn ra sẽ nhẹ nhàng và bạn sẽ thấy mình thanh thản hơn và lớn khôn hơn.
    1. Không níu kéo
    Khi mọi thứ đã kết thúc (sau nhiều nỗ lực hàn gắn) thì cứ để nó diễn ra, đừng chần chừ, đừng cố đợi một tia hy vọng mỏng manh nào đấy? Tất cả chỉ tạo thêm sự bực bội, chịu đựng lẫn nhau mà thôi. Và có thể làm tăng lên cảm giác thù ghét sau này nữa.
    2. Hãy chân thành
    Đừng quanh co nói ?otại, vì, bởi?? Thẳng thắn nêu lên lý do vì sao không thể tiếp tục mối quan hệ nữa và nhẹ nhàng xin lỗi. Điều này giúp người bị chia tay không cảm thấy có gì mờ ám và dẫn đến cảm giác bị xúc phạm. Thêm nữa, họ có thể biết ơn bạn vì đã chỉ ra những gì dẫn đến tình thế hiện tại và họ sẽ cải thiện hơn trong mối quan hệ tiếp theo.
    3. Đừng hỏi liệu có thể trở lại tình bạn sau khi chia tay?
    Cho dù trước đây hai bạn từng là đôi bạn thân nhất, trở lại ?ovạch xuất phát? không bao giờ như cũ cả.
    4. Hãy để người bạn muốn chia tay nói
    Việc này giúp cho cuộc chia tay trở nên nhẹ nhàng hơn, hai bên cần hiểu rõ hơn lý do để cải thiện tốt hơn mối quan hệ sau này.
    5. Đừng chia tay nơi đông người
    Cho dù bạn cực kỳ chán ghét nhưng việc chia tay ở nơi đông người là cả một sự ?omất mặt?, sẽ tạo tiền đề cho sự thù hận, dĩ nhiên sẽ không có lợi cho bạn chút nào.
    6. Hãy viết xuống những gì bạn cảm thấy cần phải chia tay
    Việc mặt đối mặt sẽ có thể khiến bạn lúng túng và khó giải thích rành mạch. Vậy hãy viết một bức thư nêu rõ lý do, cảm xúc của bạn khi buộc phải chia tay, sau đó gởi trực tiếp đến đúng người cần nhận, đừng nhờ ai khác gởi giùm. Và sẵn sàng đợi ?ochất vấn?, song lúc này hẳn sẽ bình tĩnh hơn nhiều.
    7. Nên bỏ qua cảm giác có lỗi.
    Như câu ?obỏ thì thương, vương thì tội?, nếu bạn là người quyết định chia tay, chắc chắn bạn sẽ có cảm giác có lỗi nhưng thường bạn sẽ lại cảm thấy khó chịu, bực dọc nhiều hơn nếu tiếp tục để cảm giác có lỗi ấy xâm chiếm. Do đó, một khi đã quyết định, đừng do dự!
    8. Nên chọn cách chia tay hợp lý
    Sau cùng nên chọn cách chia tay sao cho đúng với câu nói: ?oĐiều gì bạn không muốn người khác làm với mình, thì đừng làm với người khác.?

  10. t4h3_ams

    t4h3_ams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần gặp bạn cô ấy lại khóc chứng tỏ hiện tại bạn cũng đâu có mang lại cho cô ấy hạnh phúc, thế nên có chia tay thì chưa chắc cô ấy đã đau khổ hơn đâu. Xin lỗi chứ tôi chỉ có nhìn thấy ma tôi mới khóc thôi, thế nên tôi rất tò mò xem bạn là người thế nào mà làm người yêu hãi đến thế Hơn nữa, cứ cho là bạn sợ nhìn thấy nước mắt, thế tóm lại là bạn muốn gì, cứ dùng dà dùng dằng để rồi bạn thì lúc nào cũng băn khoăn : " Tôi làm thế nào để cô ấy ko khóc, để ko làm tổn thương cô ấy, ko làm cô ấy đâu lòng .... " trong khi bạn vẫn làm như thế hằng ngày. Còn người yêu bạn thì chẳng hiểu bạn có bất bình thường hay ko mà tự nhiên chẳng nói chẳng rằng tảng lờ cô ấy.
    Nói chúng là tất cả những lời khuyên đều là vô ích khi mà bạn ko quyết đoán. Tôi nói thế là vì xót người yêu của bạn thôi, chứ còn bạn thì ....

Chia sẻ trang này