1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói lời chia tay - có dễ dàng không???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi _kaka_, 17/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trai_tim_inox

    trai_tim_inox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn vẫn "thờ ơ, né tránh và k hề quan tâm đến" thì em í sẽ hiểu, vẫn yêu, sẽ buồn và tuyệt vọng, nhưng k phải đối mặt và nói lời chia tay
  2. tien_kts

    tien_kts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    http://www.koreus.com/media/pub-radio-donna-rupture.html
  3. macaca

    macaca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn đã có ý nghĩ là muốn chia tay thì bạn hãy thử dứt khoát chia tay một lần đi. Tôi mới đọc một cuốn truyện, trong đó có nói một câu rất hay "Có một điều nực cười là khi chia tay, các đôi yêu nhau mới nhận ra họ yêu nhau đến mức nào" Có lẽ điều này đúng. Nhưng hãy suy nghĩ cho thật kỹ, vì bạn là con trai, khi bạn nói ra lời chia tay thì thật khó rút lại. Nếu như bạn nhận ra sự chia tay đó sẽ làm bạn dằn vặt, đau đớn, và thực lòng bạn rất yêu người con gái đó, bạn có sẵn lòng dẹp bỏ cái tôi của mình đi để đề nghị với người con gái bạn yêu là "chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé?" không? Tôi đoán chắc điều này khó xảy ra.
    Lời nói đã nói ra thì không thể lấy lại được. Nếu bạn cảm thấy thực sự chưa sẵn sàng chia tay, hãy im lặng, và giả tưởng như bạn đã thực sự chia tay với người yêu rồi. Nếu sự tưởng tượng đó dằn vặt bạn, thì ... bạn biết sẽ phải sử xự như thế nào rồi đấy. Còn nếu bạn vẫn thấy bình thản thì come on, hãy giải thoát cho chính mình và người ấy. Sự dứt khoát của người con trai luôn là điều cần thiết, ít nhất thì nó cũng chứng tỏ cho chính bạn thấy rằng bạn là người dám chịu trách nhiệm với những lời nói của mình, và bạn sẽ cảm thấy khâm phục mình hơn đấy!
    Hãy biết cách đối diện thật với chính cảm xúc của mình và có trách nhiệm với tình yêu của mình, bạn ạ.

Chia sẻ trang này